Tai nạn rình rập trên con đường nhỏ hẹp, cua gấp ở đảo Tuần Châu

Con đường nối từ khu vực gần trụ sở UBND phường Tuần Châu, TP Hạ Long (Quảng Ninh) sang khu vực Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu vừa nhỏ hẹp lại cong cua, khuất tầm nhìn, nên đã thường xuyên xảy ra va chạm giao thông.

Theo con đường nối ra Cảng tàu khách Quốc tế Tuần Châu ngược về khu 3, có thể thấy lưu lượng phương tiện rất đông, trong đó có nhiều xe chở khách du lịch. Do mặt đường bê tông chỉ rộng 3m, nên khi hai xe ô tô tránh nhau, một xe sẽ phải lượn xuống phần lề đường bằng đất, trong khi mặt đường nhựa và lề đường đất có chỗ chênh nhau tới hơn 20cm.

Con đường qua khu 3, phường Tuần Châu, TP Hạ Long nhỏ hẹp, nhiều rãnh sâu như cái bẫy người tham gia giao thông.

Con đường qua khu 3, phường Tuần Châu, TP Hạ Long nhỏ hẹp, nhiều rãnh sâu như cái bẫy người tham gia giao thông.

Con đường còn có một đoạn "thắt cổ chai" rồi rẽ thành 2 lối nhỏ vào tổ 17, khu 3 và rẽ ngược lên sườn đồi. Ngay ở điểm giao nơi "thắt cổ chai" là một "ổ gà" rất lớn khiến các phương tiện đều phải lượn vào bên trái đường mới thoát được.

Ông Nguyễn Văn Phú, ở tổ 17, khu 3 vừa chỉ tay vào khúc cua có cây cột điện chắn làm khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện, vừa cho biết, con đường này dài hơn 1km, vốn là đường đất phục vụ người dân từ trung tâm ra phía ngoài để nuôi trồng, đánh bắt thủy sản.

Đến năm 2006, con đường được nâng cấp thành đường bê tông rộng 3m theo mô hình "Nhà nước và nhân dân cùng làm" và đây cũng là một đường đi ra Cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu, nên lưu lượng xe cộ qua lại rất đông.

Một chiếc "ổ gà" nằm ngay điểm "thắt cổ chai" cũng là nơi giao cắt của tuyến đường.

Một chiếc "ổ gà" nằm ngay điểm "thắt cổ chai" cũng là nơi giao cắt của tuyến đường.

Khi hoàn thành, tuyến đường chỉ đáp ứng được xe tải trọng loại nhỏ có thể lưu thông. Thế nhưng, xe tải trọng hàng chục tấn cũng vô tư qua, lại, khiến con đường bị bong, gãy nhiều nơi.

"Có thời điểm, người dân bức xúc đã ra chặn không cho xe tải trọng lớn đi vào con đường này, nhưng rồi vẫn không ngăn được", ông Phú nói.

Theo ông Phú, do đường thì hẹp, cong cua, xe qua lại thì đông, nên đã xảy ra rất nhiều vụ va chạm giao thông. Đặc biệt là tại khúc cua này, do khuất tầm nhìn, nhiều tài xế lạ khi gặp xe ngược chiều đã phải lao xe xuống sườn đồi bên kia, rất nguy hiểm.

Anh Ngô Đình Hồng, ở tổ 7, khu 3, phường Tuần Châu thì cho biết, đường không chỉ nhỏ, cong cua, khuất tầm nhìn mà không có hệ thống rãnh thoát nước. Nhiều xe tải trọng lớn chạy vào đã tạo nên các rãnh sâu hoắm 2 bên vệ đường. Mỗi khi mưa lớn, đất, cát từ trên sườn đồi trôi trên mặt đường trơn trượt đã làm cho rất nhiều người bị ngã xe máy.

Rất nhiều xe chở khách du lịch lưu thông qua tuyến đường khu 3 để ra Cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu.

Rất nhiều xe chở khách du lịch lưu thông qua tuyến đường khu 3 để ra Cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo UBND phường Tuần Châu xác nhận, con đường từ UBND phường ra Cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu nhỏ, hẹp xuống cấp, mất an toàn. Tuy nhiên, hiện quy hoạch phân khu của đảo Tuần Châu vẫn chưa được cấp có thẩm quyền thông qua, còn ngân sách địa phương không thể cân đối được để cải tạo con đường.

"Chúng tôi rất mong cấp có thẩm quyền sớm thông qua quy hoạch phân khu, đồng thời cân đối nguồn lực để đầu tư nâng cấp con đường này", vị lãnh đạo UBND phường Tuần Châu, nói.

Quang Minh

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/tai-nan-rinh-rap-tren-con-duong-nho-hep-cua-gap-o-dao-tuan-chau-192241011124948827.htm