'Tái sinh' đồ cũ

Phong trào biến đồ cũ thành đồ mới, tái chế, tái sử dụng đồ cũ hiện nay trở nên phổ biến. Những chiếc chăn, mảnh khăn, hay những bộ quần áo cũ được tận dụng, biến thành những chiếc túi xách, ví, phụ kiện thời trang không những có giá trị sử dụng mà còn giúp bảo vệ môi trường.

Trao đổi với chúng tôi, chị Hoàng Huệ, hiện sinh sống tại Hà Nội-người sáng lập thương hiệu thời trang từ đồ tái chế AmReborn cho biết: “Cũng như nhiều gia đình, khi thời tiết chuyển mùa, gia đình tôi có thói quen sắp xếp lại tủ quần áo, bỏ đi những bộ cũ, không dùng đến. Trong một lần dọn dẹp, thấy chiếc vỏ chăn “con công” màu đỏ đã cũ-quà cưới của bố mẹ tôi ngày xưa, sẵn có chút kinh nghiệm về thời trang, tôi nảy ra ý tưởng biến chiếc chăn thành túi xách, ví, tặng mẹ.”

Chị Hoàng Huệ vẽ hình nghệ thuật lên sản phẩm thủ công làm từ quần áo cũ.

Chị Hoàng Huệ vẽ hình nghệ thuật lên sản phẩm thủ công làm từ quần áo cũ.

Từ đó, việc tái chế đồ cũ thành đồ mới trở thành thói quen của chị Huệ. Không chỉ gia đình mà bạn bè, đồng nghiệp đều hưởng ứng và ủng hộ chị rất tích cực. Lượng khách hàng tìm đến những sản phẩm của chị ngày một tăng. Giá sản phẩm được định tùy theo mẫu mã, kích thước, độ khó gia công. Đến nay, AmReborn đã tái chế được hơn 1.000 sản phẩm thời trang từ quần áo cũ, tạo việc làm cho gần 20 lao động, chủ yếu là phụ nữ nội trợ hoặc những người có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian hoàn thiện một sản phẩm thường từ 3 đến 5 tiếng. Những sản phẩm cần đính đá, vẽ nghệ thuật hoặc thêu tay sẽ mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành.

Chị Huệ còn quan niệm, mỗi đồ vật mình làm đều chứa đựng những câu chuyện riêng, những kỷ niệm của khách hàng hay của chính bản thân. Do đó, từng món đồ, chị đều nâng niu và trân trọng. Chị chia sẻ: “Cách đây không lâu, một khách hàng nhắn cho tôi thông báo là chị ấy có chiếc áo lông của người cha đã mất 10 năm về trước. Chiếc áo ấy chị luôn giữ gìn như một bảo vật, giờ muốn nhờ tôi chế tác thành món đồ để có thể luôn mang theo bên mình. Tôi nhận lời và thiết kế chiếc áo ấy thành chiếc túi xách. Khi trao sản phẩm hoàn thiện cho chị ấy, hai chúng tôi đều rất xúc động. Hay một vị khách khác đang điều trị ung thư có tâm nguyện muốn gửi lại tôi những bộ quần áo cũ không sử dụng đến. Chị ấy không nhận lại bất cứ thứ gì mà chỉ cần tôi chia sẻ sản phẩm làm ra đến những người cần hơn. Do đó, tôi thấy rằng, việc mình làm ngoài mang lại chút lợi nhuận còn là sự san sẻ yêu thương đến cộng đồng. Với quan niệm đó, một phần lợi nhuận tôi làm ra từ việc tái sinh đồ cũ được dành ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn”.

Thời gian tới, chị Huệ sẽ tiếp tục công việc nhận thu đổi và tái chế quần áo cũ, đồng thời chia sẻ, hướng dẫn cách tái chế quần áo cũ thông qua những video, hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, để mọi người có thể tự sáng tạo, dễ dàng tái chế các sản phẩm tại nhà, vừa tạo thêm thu nhập cho gia đình vừa lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp.

Bài và ảnh: QUANG HUY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/tai-sinh-do-cu-676047