'Tấm bánh' nâng bước quân hành

Sau 4 ngày hành quân, trú quân diễn tập với cự ly khoảng 80km, tối 9-1, đội hình hành quân diễn tập của Học viện Hậu cần đã có mặt tại phường Phú Thịnh (thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội) để làm công tác dân vận.

Chạng vạng tối, trời mùa đông se lạnh kèm theo mưa phùn, hầu hết những nếp nhà đã lên đèn. Thấy hình bóng bộ đội hành quân về, nhân dân phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây háo hức, mừng vui chào đón như những người con xa quê lâu ngày trở về đoàn tụ cùng gia đình. Nhờ công tác hiệp đồng chu đáo, toàn bộ lực lượng tham gia diễn tập đã nhanh chóng đến với từng gia đình.

 Nhân dân phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây và các học viên Học viện Hậu cần.

Nhân dân phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây và các học viên Học viện Hậu cần.

Để đón bộ đội, mấy hôm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Chúc, tổ dân phố Phú Nhi 3, phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây đã chuẩn bị sẵn nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt, ngoài ra còn nấu thêm nồi bánh tẻ thơm bùi, nóng hổi, là đặc sản của địa phương để mời bộ đội sau chặng đường dài hành quân vất vả. Tâm sự với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Chúc cho biết: “Nhiều năm nay, năm nào gia đình cũng được đón cán bộ, học viên của Học viện Hậu cần về trú quân và làm công tác dân vận, trước đây cũng từng là bộ đội nên tôi rất cảm thông và chia sẻ với nhiệm vụ mà đơn vị đang thực hiện”.

Tờ mờ sáng hôm sau, sau khi phân công nhiệm vụ, từng nhóm cán bộ, học viên của Học viện Hậu cần cùng với đoàn viên thanh niên, phụ nữ trong phường lại nhanh chóng bắt tay vào tổng dọn vệ sinh, quét dọn, phát quang đường làng, ngõ xóm. Nhóm thì cắt tỉa bồn hoa, khuôn viên, nhóm thì thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các gia đình khó khăn, có nhóm cắt tóc miễn phí cho nhân dân và thu gom, phân loại, xử lý rác thải… Ngay trong buổi sáng 10-1, các lực lượng đã tiến hành phát quang, tổng dọn vệ sinh được hơn 2km đường giao thông; cắt tóc miễn phí cho hơn 20 người; hoàn thành quét dọn, vệ sinh khu vực ủy ban nhân dân phường, sân vận động, trường học; thăm hỏi, động viên một số gia đình, để lại nhiều tình cảm và dấu ấn sâu đậm.

 Các học viên Học viện Hậu cần giúp dân vệ sinh đường giao thông.

Các học viên Học viện Hậu cần giúp dân vệ sinh đường giao thông.

Buổi chia tay đầy lưu luyến, những chiếc bánh tẻ là đặc sản của miền quê Phú Thịnh được vội trao tới tay từng cán bộ, học viên của Học viện Hậu cần trong đoàn diễn tập. Cảm xúc nghẹn ngào, Thượng sĩ Hồ Minh Ngọc, học viên Lớp S627, chuyên ngành tài chính chia sẻ: “Cứ mỗi lần về với nhân dân làm công tác dân vận, chúng tôi cảm nhận như được trở về với gia đình của mình. Ở đây, tình cảm của bà con dành cho chúng tôi rất mộc mạc, thân thiện và trìu mến. Đó là nguồn động viên, để chúng tôi thêm nghị lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập trước mắt cũng như phấn đấu để trở thành người cán bộ hậu cần, tài chính ưu tú trong quân đội”.

Thượng tá Đỗ Đức Tùng, Phó chủ nhiệm Chính trị Học viện Hậu cần cho biết: “Nhiều năm qua, công tác dân vận luôn được thủ trưởng Học viện Hậu cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát. Mối quan hệ giữa Học viện với các đơn vị, địa phương trên địa bàn không ngừng được củng cố và thêm gắn bó”. Để chuẩn bị cho diễn tập lần này, các cơ quan, đơn vị đã tích cực, chủ động phối hợp, hiệp đồng chu đáo với chính quyền và nhân dân trên địa bàn với tinh thần: “Gần dân để hiểu dân, để học dân, để giúp đỡ nhân dân và để nhân dân giúp đỡ”.

Chia tay bà con nhân dân phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, đoàn diễn tập ai cũng lưu luyến, nghẹn ngào. Chặng đường hành quân phía trước còn nhiều khó khăn, vất vả; những tấm bánh, món quà tuy nhỏ, nhưng là nguồn động lực cổ vũ, tiếp thêm năng lượng để mỗi cán bộ, học viên Học viện Hậu cần thêm ấm lòng, vững bước hành quân, tiếp tục chinh phục chặng đường dài phía trước.

Bài, ảnh: ĐẮC HUY - VĂN HÙNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tiep-lua-truyen-thong/tam-banh-nang-buoc-quan-hanh-760803