Tạm biệt New Zealand 2023, sẽ gặp lại ở World Cup 2027

Mặc dù có đến 7 bàn thắng nhưng không có gì nhiều để nói về trận cuối cùng tại World Cup 2023 của đội tuyển nữ Việt Nam (VN), bởi thế trận một chiều và sự vượt trội của đương kim á quân Hà Lan.

Hình ảnh tiêu biểu cho lực bất tòng tâm của tuyển nữ Việt Nam trước Hà Lan

Hình ảnh tiêu biểu cho lực bất tòng tâm của tuyển nữ Việt Nam trước Hà Lan

Bất ngờ, ngay phút thứ 4, Thanh Nhã bấm bóng vào trước mặt khung thành tuyển Hà Lan, Bích Thùy khống chế được bóng và thoát được sự kèm cặp, nhưng tiếc là cú sút bóng lại đi vọt xà ngang. Đó là cơ hội rõ rệt nhất từ đầu giải để tuyển nữ VN có bàn thắng đầu tiên ở World Cup. Sau thời cơ vàng này, phần còn lại hoàn toàn thuộc về đội bóng châu Âu.

Để đua bàn thắng giành ngôi đầu bảng, khác hẳn với các trận đấu với tuyển Mỹ và Bồ Đào Nha, trận này các cô gái Hà Lan đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Để hóa giải, kéo giãn hệ thống phòng ngự số đông của VN, bóng được các tiền đạo thường xuyên nhả về tuyến 2, thậm chí cả tuyến 1 khi hàng hậu vệ cũng dâng lên quá vạch giữa sân, hỗ trợ tấn công.

Mới phút 28, HLV Mai Đức Chung phải đưa Chương Thị Kiều và Mỹ Anh vào sân để củng cố hàng thủ và hiệp 2 là Huỳnh Như và Tuyết Dung để tăng cường hàng công, nhưng tình hình vẫn không cải thiện. Chỉ trong 45 phút hiệp 1, tuyển Hà Lan đã dễ dàng có 5 bàn thắng và sang hiệp 2 ghi thêm 2 bàn nữa từ những tình huống rất đa dạng. Tỷ số 0-7 vẫn là khiêm tốn khi toàn trận các nhà đương kim á quân tung ra đến 42 pha dứt điểm, trong đó 17 lần trúng mục tiêu. Tuy nhiên, chiến thắng này là thừa thãi, bởi trong trận đấu cùng giờ ĐKVĐ Mỹ bị Bồ Đào Nha cầm hòa không tỷ số, giúp Hà Lan đoạt ngôi đầu bảng E với 2 điểm nhiều hơn. Ở vòng 1/8, tuyển Mỹ sẽ phải đụng đội nhất bảng G là Thụy Điển, trong khi Hà Lan chỉ phải gặp Italy.

Rất muốn có một lời chia tay đẹp hay ít ra là một trận thua chấp nhận được nhưng thật đáng tiếc khi tuyển nữ VN phải ra về bằng thất bại đậm nhất tại World Cup 2023 cho đến thời điểm này, sau 2 trận thua 0-6 của Philippines trước Na Uy và Morocco trước Đức. Lực bất tòng tâm, tất cả những gì các cô gái chúng ta làm được chỉ là 5 lần dứt điểm cùng một vài pha phối hợp có ý đồ… dang dở.

Như vậy, tuyển nữ VN đã kết thúc hành trình tại kỳ World Cup đầu tiên mà không có được bàn thắng nào và nhận 12 bàn thua. Dù vậy, ngay từ khi có kết quả phân bảng, người ta đã nghĩ đến một kịch bản tệ hơn nhiều. Trong lần đầu tiên ra biển lớn mà lá thăm đã đưa thầy trò HLV Mai Đức Chung vào bảng đấu không thể nặng hơn với cả ĐKVĐ Mỹ và á quân Hà Lan, còn Bồ Đào Nha tuy lần đầu tiên tham dự World Cup nhưng đang là một “Ganefo” của làng cầu nữ châu Âu.

Quan trọng hơn là những gì bóng đá nữ VN thu hoạch được. Đó là chúng ta đã biết mình đang đứng ở đâu, cần phải nỗ lực, phấn đấu, làm gì để tiếp tục có mặt ở World Cup 2027 và những kỳ tiếp theo. World Cup là cột mốc lịch sử chứ chưa phải đích đến, VFF cần tận dụng cú hích này để phát triển bóng đá nữ một cách căn cơ, toàn diện về cả bề rộng lẫn chiều sâu.

Kết quả đã được dự báo nên chẳng có gì tiếc nuối hay trách móc, chúng ta nhận được nhiều hơn là mất, nhất là giúp các cầu thủ trưởng thành hơn. Chỉ với việc được hiện diện, tắm mình trong bầu không khí ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh, được gặp những đội tuyển, ngôi sao hàng đầu thế giới đã là “giấc mơ giữa ban ngày”, khi 40 năm trước những “tiền bối” của “các cô kim cương” còn phải đi đá bóng lén lút.

Vòng chung kết World Cup nữ 2027 vẫn có 32 đội tuyển tham dự, nhưng FIFA vẫn chưa quyết định địa điểm đăng cai. Hiện Hà Lan, Đức và Bỉ đã công bố ý định đồng đăng cai. Ngoài ra, còn có một liên minh các nước Bắc Âu gồm: Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy và Thụy Điển. Italy cũng bày tỏ mong muốn. Các quốc gia châu Âu này sẽ phải chạy đua cạnh tranh với Nam Phi, Chile. Mỹ và Mexico.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202308/tam-biet-new-zealand-2023-se-gap-lai-o-world-cup-2027-3173228/