Tạm biệt Việt Nam!
Chỉ còn ít ngày nữa là nhiệm kỳ công tác của tôi tại Việt Nam sẽ khép lại, cũng là lúc tôi chính thức nghỉ hưu sau gần 40 năm gắn bó với ngành Ngoại giao Argentina.

Giờ đây, cho phép tôi được chia sẻ đôi dòng cảm nhận của riêng mình về hai năm qua trên cương vị Đại sứ Argentina tại Việt Nam. Đó là một niềm vinh dự và đặc ân lớn lao khi tôi có cơ hội đảm nhiệm trọng trách này tại Hà Nội.
Tôi từng có dịp đến Việt Nam lần đầu vào những năm 1990. Vì thế, khi trở lại vào năm 2024, điều khiến tôi thực sự bất ngờ là những bước phát triển vượt bậc của đất nước, cùng quyết tâm hội nhập mạnh mẽ với thế giới nhưng vẫn gìn giữ được bản sắc và những giá trị chân thực của mình.
Tôi may mắn từng có hai nhiệm kỳ công tác ngoại giao trước đây tại khu vực Đông Nam Á, ở Thái Lan và Malaysia. Bởi vậy, khi đến Việt Nam, tôi không trải qua điều mà nhiều người phương Tây thường gọi là "cú sốc văn hóa". Trái lại, ngay từ ngày đầu tiên, tôi đã coi Hà Nội là "thành phố của mình", một thành phố luôn tràn đầy sức sống và nguồn năng lượng tích cực.
Trong suốt nhiệm kỳ, tôi có vinh dự được tham dự nhiều sự kiện, các hoạt động kỷ niệm cũng như thưởng thức nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc. Tất cả đều để lại trong tôi những ký ức vô cùng đẹp đẽ. Nhưng có lẽ, sự kiện đáng nhớ nhất chính là Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam vào tháng 9/2025. Cuộc diễu binh hùng tráng cùng bầu không khí sôi nổi, niềm tự hào và tinh thần tham gia đầy nhiệt huyết của người dân đã tạo nên một dấu ấn khó phai trong lòng tôi.

Mỗi khi có dịp, tôi đều mặc chiếc áo dài mang họa tiết lấy cảm hứng từ Argentina. Bộ trang phục ấy nhận được rất nhiều lời khen ngợi và bình luận tích cực. Với tôi, đó là một đóng góp nhỏ bé để hai nền văn hóa thêm gắn kết và hòa quyện với nhau.
Điều khiến tôi xúc động là được chứng kiến thế hệ trẻ Việt Nam luôn biết trân trọng tổ tiên, lịch sử dân tộc và tiếp tục gìn giữ những giá trị truyền thống. Hình ảnh các bạn trẻ tự hào, rạng rỡ trong tà áo dài là minh chứng cho sự trân trọng bản sắc dân tộc và vị trí đặc biệt của Việt Nam trên thế giới. Xin hãy luôn gìn giữ điều đó!
Tôi sẽ nhớ những buổi ghé chợ hoa Tây Hồ mỗi tuần để chọn hoa. Những người bán hoa, sau nhiều lần gặp gỡ, đã quen với sự xuất hiện của tôi và luôn nở nụ cười thật tươi để chào đón. Tôi cũng chưa bao giờ thôi say mê trước muôn vàn loài hoa với đủ kích cỡ, màu sắc, hình dáng và hương thơm đến từ nhiều vùng miền khác nhau. Tất cả sẽ mãi là những ký ức đẹp theo tôi. Nếu được phép chia sẻ một "bí quyết", tôi khuyên bạn hãy đến chợ vào ban đêm – đó là thời điểm tuyệt vời nhất.

Tôi cũng sẽ rất nhớ những buổi học tiếng Việt hằng tuần. Dù thú thật là kết quả không được như mong muốn, nhưng thầy giáo trẻ, thông minh, giàu kiến thức và luôn ham học hỏi của tôi đã kiên nhẫn giúp tôi tiếp cận một ngôn ngữ đầy thử thách. Trong khi thầy dạy tôi về ngữ pháp, cách phát âm còn xa lạ và cả những nét văn hóa, lịch sử Việt Nam, thì tôi cũng chia sẻ với thầy những hiểu biết về Argentina. Tôi từng mời thầy tham dự một số sự kiện của Đại sứ quán, và kết quả là Argentina có thêm một người yêu thích thịt bò và rượu vang. Ngoài ra, bóng đá và tango của Argentina cũng ngày càng được người dân Việt Nam yêu mến.
Hai buổi mỗi tuần, tôi đều tham gia lớp Pilates cùng một trong những huấn luyện viên giỏi nhất mà tôi từng gặp trong gần 20 năm theo đuổi bộ môn này. Anh là người rất chuyên nghiệp, luôn tinh ý để hiểu nhu cầu riêng của từng học viên. Ở độ tuổi của tôi, không phải khớp xương nào cũng còn hoạt động linh hoạt như trước, nhưng nhờ sự tận tâm và chuyên môn của anh, tôi đã có những "phép màu nho nhỏ", giúp cơ thể khỏe mạnh hơn (và hy vọng là cả tinh thần cũng vậy). Xin bật mí một bí mật: Đôi khi tôi còn sắp xếp lại lịch làm việc để không phải bỏ lỡ buổi học nào.
Những buổi đi bộ mỗi sáng quanh Hồ Tây cũng góp phần mang đến cho tôi một lối sống khỏe mạnh hơn. Dù nắng hay mưa, tôi vẫn giữ thói quen ấy. Trên đường, tôi thường bắt gặp nhiều người cũng đang tập thể dục hoặc đơn giản chỉ ngồi nhâm nhi một tách trà hay cà phê bên mặt hồ. Vì thế, mỗi ngày của tôi thường bắt đầu bằng một lời "Xin chào", hoặc phổ biến hơn là "Chào bác". Có những người hàng xóm từng hỏi tôi mỗi sáng đi bộ bao nhiêu km. Câu trả lời của tôi lúc nào cũng giống nhau: "100 km", và điều đó luôn mang lại những tràng cười sảng khoái.

Tôi là một người rất yêu ẩm thực châu Á và thật may mắn khi có cơ hội khám phá sâu hơn nền ẩm thực Việt Nam. Việc từng đặt chân đến hơn 90 quốc gia đã giúp tôi có một khẩu vị biết trân trọng những món ăn bản địa trên khắp thế giới. Vì thế, tôi hoàn toàn hiểu vì sao ẩm thực Việt Nam ngày càng được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Sự tinh tế trong hương vị, cách kết hợp hài hòa của các loại rau thơm cùng vô số món ăn được chế biến công phu đã tạo nên một bản sắc rất riêng, khiến ẩm thực Việt Nam nổi bật trên bản đồ thế giới. Tôi cũng thấy mình thật may mắn khi tại Buenos Aires – thủ đô của Argentina – đã có nhiều nhà hàng Việt Nam, để sau này tôi vẫn có thể tiếp tục thưởng thức những hương vị thân thuộc ấy.
Có những đêm tôi thức giấc vì tiếng ếch kêu, cũng có những đêm vì tiếng máy móc từ các công trình xây dựng gần nơi ở. Những tòa nhà cao tầng đang dần bao quanh khu nhà Đại sứ. Thiên nhiên và sự phát triển – ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc đối đầu này?
Dĩ nhiên, ai cũng hiểu rằng phát triển là động lực thúc đẩy tăng trưởng và tiến bộ của xã hội. Không thể phủ nhận đổi mới sáng tạo giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của con người. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tìm được sự cân bằng hài hòa, để thiên nhiên và phát triển có thể cùng tồn tại, bổ trợ cho nhau và cùng phát triển bền vững.
Trước khi khép lại, tôi xin kể một câu chuyện nhỏ. Trong một nhiệm kỳ công tác trước đây, vị Đại sứ mà tôi làm việc cùng từng kể rằng cha ông, người cũng từng là Đại sứ tại chính đất nước ấy trong một giai đoạn đặc biệt, thường nói: ở đất nước đó, người ta sẽ khóc hai lần, một lần khi đặt chân đến và một lần khi rời đi.
Còn với tôi thì khác.
Tôi chỉ khóc một lần thôi. Đó là khi phải rời đi.
Xin chân thành cảm ơn vì đã cho phép tôi được trở thành một phần nhỏ trong thế giới của các bạn.
Tôi hứa sẽ quay trở lại trong một kỳ nghỉ, khi không còn những áp lực của công việc hay trách nhiệm ngoại giao.
Tạm biệt Việt Nam! (Cho đến ngày gặp lại)
Ông Marcos Antonio Bednarski là Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Argentina tại Việt Nam từ tháng 8/2024. Trước khi đảm nhiệm cương vị này, ông có gần 40 năm công tác trong ngành Ngoại giao Argentina, từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Bộ Ngoại giao cũng như các cơ quan đại diện Argentina ở nước ngoài, trong đó có hai nhiệm kỳ tại Thái Lan và Malaysia. Trong thời gian công tác tại Việt Nam, Đại sứ Bednarski tích cực thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Argentina trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, văn hóa và giao lưu nhân dân; đồng thời đặt chân tới nhiều nơi trên khắp đất nước hình chữ S như vịnh Hạ Long, Nha Trang..., để lại nhiều dấu ấn bởi tình yêu dành cho văn hóa Việt Nam.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tam-biet-viet-nam-407805.html













