Tam Đảo huyền ảo trong sương mây
Khi những cơn gió lạnh từ phía Bắc kéo về, từ từ luồn qua triền núi, mang theo hơi lạnh đầu mùa, cũng là lúc Tam Đảo bước vào những ngày đẹp nhất trong năm. Cả thị trấn như ẩn mình trong tấm áo sương mờ, khiến người ta có cảm giác vừa thực vừa mơ. Không quá khi nói rằng, Tam Đảo được ví như 'Đà Lạt thu nhỏ' giữa lòng miền Bắc, vùng đất mà thiên nhiên ưu ái ban tặng phong cảnh hữu tình và không gian tĩnh tại hiếm có.

Tam Đảo khoác trên mình tấm áo trắng của sương và mây.
Tam Đảo nằm trên dãy núi cùng tên, trước đây vùng đất này thuộc tỉnh (Vĩnh Phúc cũ) nay đã được điều chỉnh về tỉnh Phú Thọ. Khu du lịch Tam Đảo hiện thuộc xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ, nơi đây được người Pháp phát hiện và xây dựng thành khu nghỉ dưỡng từ đầu thế kỷ XX. Đến nay, dấu ấn kiến trúc Pháp cổ vẫn còn hiện hữu trong từng mái nhà, từng bậc thang uốn quanh triền dốc, tạo nên vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc giữa làn sương.
Những ngày đầu đông, Tam Đảo khoác lên mình tấm áo trắng của sương và mây. Buổi sáng, sương giăng mờ lối, du khách có thể chạm tay vào mây, cảm nhận sự lạnh buốt nơi đầu ngón. Khi mặt trời lên, mây tan dần, để lộ bầu trời trong xanh và những hàng thông reo vi vu trong gió. Chiều xuống, ánh hoàng hôn trải vàng trên những mái ngói rêu phong, trên Nhà thờ đá cổ và tháp truyền hình… những biểu tượng của vùng đất này. Tam Đảo ẩn hiện trong sương như một bức tranh thủy mặc sống động, vừa hư vừa thực, vừa gần gũi lại vừa xa xăm.
Thị trấn Tam Đảo không quá lớn, chỉ cần nửa ngày là có thể dạo quanh, nhưng mỗi góc nhỏ đều có thể khiến người ta dừng lại. Là bậc cầu thang phủ rêu dẫn lên Nhà thờ đá, là con đường quanh co dẫn ra quảng trường gió lộng, hay quán cà phê nhỏ nép mình bên sườn núi, nơi mây khẽ trôi qua khung cửa sổ và tách cà phê nóng tỏa hương giữa làn sương lạnh. Không chỉ đẹp bởi cảnh sắc, Tam Đảo còn khiến du khách lưu luyến bởi sự hiếu khách, chân tình của người dân miền sơn cước. Giữa không gian se lạnh, nụ cười thân thiện, chén trà gừng nóng hay bát phở gà thơm lừng nơi quán nhỏ ven đường khiến lòng người ấm lại. Người Tam Đảo hiền hòa, chất phác, gắn bó với vùng đất này tự tay nuôi trồng ra những sản vật đặc sắc, ngọn su su, gà đồi nướng, trứng nướng hay cơm lam là những món ăn đặc trưng, giản dị mà hấp dẫn. Đặc biệt, rau su su Tam Đảo từ lâu đã trở thành thương hiệu, thứ rau “chỉ cần luộc chấm muối vừng cũng đủ ngon”, như cách người dân nơi đây vẫn tự hào kể.

Một góc phố trung tâm Tam Đảo, nơi hội tụ sắc màu, hương vị và nhịp sống bình yên của “thị trấn trong mây”.
Đến Tam Đảo, du khách không chỉ tìm thấy vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn cảm nhận được sự ấm áp của lòng người. Trong cái lạnh của sương, có hơi ấm của tình người, của những câu chuyện, những ánh mắt hiền hậu, những cái bắt tay nồng hậu nơi miền núi gió ngàn. Có thể nói, Tam Đảo mùa nào cũng đẹp, nhưng mùa đông lại mang một vẻ lãng mạn, mơ màng đặc biệt. Du khách có thể bắt đầu hành trình bằng việc dạo bước quanh Quảng trường trung tâm điểm “check-in” yêu thích của du khách trẻ. Từ đó, men theo những bậc đá quanh co lên Nhà thờ đá Tam Đảo, công trình kiến trúc Pháp cổ được xây dựng bằng gỗ từ năm 1906, sau đó được xây lại bằng đá vào năm 1937 theo phong cách Gothic. Công trình này nổi bật với kiến trúc cổ kính, mái vòm nhọn đặc trưng của phong cách Gothic và vị trí trên cao, tạo nên khung cảnh độc đáo giữa thiên nhiên. Với những ai yêu thích khám phá, hành trình chinh phục đỉnh Rùng Rình hoặc tháp truyền hình là trải nghiệm đáng nhớ. Đường lên dốc và quanh co, nhưng phần thưởng là khung cảnh bao la của núi rừng Tây Bắc mở ra trước mắt, nơi mây trời hòa vào nhau tạo nên cảm giác như đang “đứng giữa trời mây”.
Khi đêm xuống, Tam Đảo chìm trong sương, ánh đèn từ những nhà hàng, khách sạn, quán nhỏ… hắt ra đường tạo nên không gian huyền ảo như trong phim. Một tách cà phê nóng, một bản nhạc nhẹ, một câu chuyện kể giữa những người xa lạ bỗng khiến lòng người xích lại gần nhau hơn. Giữa không gian bảng lảng sương giăng, từng đoàn du khách vẫn thong thả dạo bước trên con đường lát đá quanh quảng trường trung tâm. Nhiều người tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc mây sà xuống thấp, phủ nhẹ trên vai, vừa lạ lẫm, vừa thơ mộng.
Chị Lương Thị Duyên, du khách đến từ thành phố Cao Bằng, chia sẻ: Tôi đã từng đi nhiều nơi, nhưng cảm giác ở Tam Đảo đầu đông rất đặc biệt. Cảnh sắc nơi đây khiến người ta có cảm giác như lạc vào một chốn mây trời. Không khí se lạnh, sương mờ giăng khắp lối, mùi hoa cỏ thoang thoảng trong gió… tất cả hòa quyện tạo nên một nét đẹp rất riêng. Người dân ở đây cũng thân thiện, cởi mở, luôn niềm nở chào hỏi, hướng dẫn khách du lịch.
Tam Đảo không ồn ào, không phô trương. Đó là nơi mà người ta tìm đến để “nghe tiếng gió”, để hít hà mùi thông, để cảm nhận nhịp sống chậm rãi giữa nhịp đời hối hả. Có lẽ chính sự tĩnh lặng và nguyên sơ ấy khiến Tam Đảo trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho những ai muốn tạm gác lại phố thị, tìm về với thiên nhiên và chính mình. Trong hơi sương bảng lảng, Tam Đảo mang một vẻ đẹp vừa huyền ảo, vừa gần gũi.
Giữa tiết trời đầu đông, Tam Đảo vẫn dịu dàng như “Đà Lạt thu nhỏ” giữa lòng miền Bắc, vừa huyền ảo, vừa nồng ấm. Và có lẽ, chính sự hòa quyện giữa thiên nhiên, con người và những giá trị tinh thần ấy đã làm nên sức hút đặc biệt của vùng đất này, điểm đến đáng nhớ trong lòng mỗi du khách.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/tam-dao-huyen-ao-trong-suong-may-3181691.html

![[Video – Chạm 95] Xã Xuân Phú](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2025_10_28_423_53609492/cdceabf8cfb126ef7fa0.jpg)









