Từ miền biên giới xa xôi nước Đức - tấm lòng người Việt hướng về quê hương

Mặc dù sinh sống ở những vùng xa xôi, nhiều bà con vẫn không quản ngại đường sá xa xôi, lái xe hàng trăm cây số để kịp về tham gia quyên góp tại thành phố Freising.

Ông Đinh Văn Nghĩa (ngoài cùng bên phải), đại diện Ban tổ chức chia sẻ: Mỗi tấm lòng, dù nhỏ, đều mang trong đó tình yêu quê hương sâu nặng. (Nguồn: Phương Hoa/TTXVN)

Ông Đinh Văn Nghĩa (ngoài cùng bên phải), đại diện Ban tổ chức chia sẻ: Mỗi tấm lòng, dù nhỏ, đều mang trong đó tình yêu quê hương sâu nặng. (Nguồn: Phương Hoa/TTXVN)

Giữa tiết trời se lạnh cuối Thu, trong không gian ấm áp nghĩa đồng hương, cộng đồng người Việt tại vùng Tây Nam nước Đức, nơi có nhiều gia đình sinh sống rải rác ở khu vực biên giới giáp Pháp và Thụy Sĩ, đã cùng nhau hướng lòng về quê hương đang oằn mình gánh chịu hậu quả nặng nề của những cơn bão số 10 và 11.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, mặc dù sinh sống ở những vùng xa xôi, ít người Việt và cách xa các trung tâm lớn như Berlin hay Frankfurt, nhiều bà con vẫn không quản ngại đường sá xa xôi, lái xe hàng trăm cây số để kịp về tham gia quyên góp tại thành phố Freising, nơi diễn ra hoạt động thiện nguyện (từ 19/10) do Tạp chí Hương Việt, Hội người Việt tại Freising, Nhóm Đam Mê Munich và Hội Việt - Đức vùng Schwaben phối hợp tổ chức.

Chỉ trong vài ngày, lời kêu gọi đã nhận được sự hưởng ứng sâu rộng của bà con cộng đồng tại những khu vực miền Nam xa xôi của nước Đức. Tổng số tiền quyên góp nhận được là 6.650 euro và 26 triệu đồng Việt Nam, thể hiện tấm lòng “lá lành đùm lá rách” chan chứa tình quê hương.

Do điều kiện địa lý cách trở, số tiền quyên góp sẽ không gộp vào tổng số tiền do Đại sứ quán và Liên hiệp hội người Việt tại Đức kêu gọi, mà sẽ được gửi thẳng về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để kịp thời hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Ông Đinh Văn Nghĩa, đại diện ban tổ chức, xúc động chia sẻ: “Dù xa xôi, giữa nơi đất khách, mỗi tấm lòng dù nhỏ bé cũng đều mang trong đó tình yêu và niềm tự hào dân tộc. Nhiều cô bác, anh chị phải đi cả ngày đường, lái xe từ vùng giáp biên Pháp, Thụy Sĩ để về chung tay cùng cộng đồng. Sự nhiệt tình ấy khiến chúng tôi vô cùng xúc động. Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được công khai minh bạch và gửi về trong nước qua các kênh uy tín để đến tận tay bà con vùng bị thiệt hại.”

Không chỉ dừng lại ở giá trị vật chất, hoạt động này còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái và ý thức hướng về cội nguồn của người Việt xa quê.

Ở nơi cách Tổ quốc hàng ngàn cây số, họ vẫn giữ trong tim hình ảnh quê hương – nơi có gia đình, ký ức và những giá trị văn hóa Việt Nam được trân quý gìn giữ.

Năm 2025, cũng là thời điểm Việt Nam và Đức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, cộng đồng người Việt tại Đức nói chung và vùng Tây Nam nói riêng đã có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm quảng bá văn hóa, giới thiệu hình ảnh Việt Nam thân thiện, nhân ái đến bạn bè Đức.

Ông Phạm Khánh Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt, chia sẻ: “Không chỉ quảng bá văn hóa như các lễ hội mùa Hè Sommerfest, Brechtfestival hay các buổi chiếu phim giới thiệu đất nước Việt Nam, mà những hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ đồng bào trong nước như thế này, càng cho bạn bè quốc tế biết và hiểu thêm về tình đoàn kết, gắn bó của một cộng đồng Việt Nam đang sinh sống, học tập và xây dựng quê hương thứ hai.”

Ông cho biết giữa cuộc sống bận rộn nơi trời Âu, những hành động giản dị nhưng đầy ý nghĩa như “một chuyến xe dài để kịp về quyên góp, một lời chia sẻ gửi về quê hương” đã trở thành nhịp cầu nối yêu thương, gắn kết cộng đồng Việt nơi xứ người.

Bằng trái tim nhân hậu và tinh thần “uống nước nhớ nguồn,” người Việt ở vùng biên nước Đức đã và đang lan tỏa những giá trị tốt đẹp nhất của dân tộc – tình người, lòng nhân ái và niềm tự hào mang tên Việt Nam./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tu-mien-bien-gioi-xa-xoi-nuoc-duc-tam-long-nguoi-viet-huong-ve-que-huong-post1073346.vnp