Tạm giữ bà chủ và các bảo mẫu mái ấm Hoa Hồng

Bạo hành dã man các trẻ em, bà chủ mái ấm Hoa Hồng là Giáp Thị Sông Hương và một số bảo mẫu tại đây đã vừa bị công an tạm giữ.

 Mái ấm Hoa Hồng bị coi là địa ngục đối với những đứa trẻ sinh sống tại đây. Ảnh: N.T

Mái ấm Hoa Hồng bị coi là địa ngục đối với những đứa trẻ sinh sống tại đây. Ảnh: N.T

Sáng nay (5/9), Cơ quan CSĐT Công an Quận 12 phối hợp cùng Công an TPHCM đã tạm giữ bà Giáp Thị Sông Hương và một số bảo mẫu của mái ấm Hoa Hồng để làm rõ về hành vi bạo hành các trẻ em sống tại đây.

Bà Giáp Thị Sông Hương, sinh năm 1974, quê tại Bắc Giang, ngụ tại Q.Gò Vấp, TPHCM, là đại diện pháp luật của mái ấm Hoa Hồng. Bà này cũng là chủ căn nhà trên đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, Q.12 - nơi nuôi dưỡng 86 trẻ em từ sơ sinh tới dưới 4 tuổi bị bỏ rơi.

Theo một nguồn tin riêng, trước đây bà Giáp Thị Sông Hương thuê căn nhà này với giá 50 triệu đồng/tháng để làm mái ấm Hoa Hồng. Tiền thân của căn nhà là khách sạn, với 4 tầng lầu bề thế. Sau một thời gian mái ấm hoạt động, bà Hương đã mua luôn căn nhà này.

Bảo mẫu trong mái ấm Hoa Hồng đã đánh đập các trẻ em tại đây dã man. Ảnh: Thanh Niên

Bảo mẫu trong mái ấm Hoa Hồng đã đánh đập các trẻ em tại đây dã man. Ảnh: Thanh Niên

Ngoài việc điều tra các nhân vật liên quan về hành vi bạo hành trẻ em, cơ quan điều tra còn đang thu thập chứng cứ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vì có nhiều nghi vấn về việc trục lợi từ thiện diễn ra tại mái ấm Hoa Hồng.

Bà Giáp Thị Sông Hương được nhiều người gọi là "người phụ nữ không chồng, nhiều con" vì đã cưu mang hàng chục trẻ mồ côi từ sơ sinh đến 4 tuổi. Trên các trang mạng xã hội, có nhiều clip giới thiệu, cho biết Mái ấm Hoa Hồng là nơi "cưu mang các thai phụ, người già có hoàn cảnh khó khăn; sinh viên học sinh mang thai ngoài ý muốn...". Mái ấm này cũng kêu gọi nhiều người chung tay đóng góp để làm từ thiện.

Điều tra của báo chí trong thời gian dài cho thấy, các trẻ em tại mái ấm Hoa Hồng đã bị người bảo mẫu chăm sóc đánh đập, xách chân tay, tát, đấm liên tiếp khiến các bé đau đớn kêu khóc, thậm chí bị đánh chảy máu miệng. Các bé chỉ được ăn cơm chan nước tương. Bình sữa dành cho trẻ sơ sinh thì để ngay ở bồn cầu trong nhà vệ sinh.

Giáp Thị Sông Hương và 1 em nhỏ

Giáp Thị Sông Hương và 1 em nhỏ

Dư luận bức xúc vì các hành vi vô nhân tính của những người chăm sóc trẻ và tỏ lòng xót thương các bé vì đã mồ côi, bị bỏ rơi mà còn bị đánh đập, bạo hành dã man.

Sự việc đang được các cơ quan hữu trách điều tra, xử lý.

Đinh Thu Hiền

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/tam-giu-ba-chu-va-cac-bao-mau-mai-am-hoa-hong-20240905102821615.htm