Tấm gương sáng ham học hỏi của thanh niên Việt Nam tại Hong Kong và Macau

Trong kỷ nguyên mới, thế hệ trẻ Việt Nam, đặc biệt là cộng đồng lưu học sinh Việt Nam tại Hong Kong và Macau, cần tiếp nối lý tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng một đất nước.

Tiến sỹ Nguyễn Thị Khánh, nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ tại Đại học Trung Văn Hong Kong (CUHK). (Ảnh: Thành Nam/TTXVN)

Tiến sỹ Nguyễn Thị Khánh, nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ tại Đại học Trung Văn Hong Kong (CUHK). (Ảnh: Thành Nam/TTXVN)

Cách đây hơn 90 năm, Hong Kong (Trung Quốc) – thành phố hiện đại bậc nhất châu Á hiện nay, từng ghi dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh trên hành trình cách mạng tìm đường cứu nước vào khoảng đầu những năm 1930.

Ngày nay, các thế hệ sinh viên Việt Nam tại Hong Kong, với số lượng tăng lên từng năm, lại tiếp bước chân Người trên hành trình khám phá tri thức để có những đóng góp thiết thực cho nước nhà.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong nhân dịp kỷ niệm 135 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bạn Nguyễn Thị Xuân Huệ, nghiên cứu sinh chuyên ngành Ngôn ngữ học ứng dụng tiếng Anh tại Đại học Macau (Trung Quốc), Bí thư Chi bộ Lưu học sinh Việt Nam tại Hong Kong và Macau, cho biết Bác Hồ là tấm gương sáng về sự ham học hỏi, không ngừng tiếp thu tri thức từ nhiều ngôn ngữ để đấu tranh vì đất nước.

Điều này đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các bạn thúc đẩy việc trau dồi ngoại ngữ để phục vụ cho sự phát triển của Việt Nam trong thời đại hội nhập.

Là Bí thư Chi bộ, bạn Nguyễn Thị Xuân Huệ nhận thấy trách nhiệm cần gắn kết cộng đồng lưu học sinh tại Hong Kong và Macau để thúc đẩy tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước.

Những nghiên cứu, những dự án và những thành quả học thuật đều là cách để các bạn nghiên cứu sinh, sinh viên thể hiện tinh thần phấn đấu, đúng như lời Bác dạy: “Học tập là một việc phải tiếp tục suốt đời.”

Ngày sinh của Người là dịp để các bạn nghiên cứu sinh, sinh viên tại Hong Kong và Macau nhìn lại những giá trị cốt lõi mà Bác Hồ đã truyền dạy - tinh thần hiếu học, lòng yêu nước, và trách nhiệm đối với dân tộc và du học không chỉ là cơ hội tiếp thu tri thức mà còn là hành trình để thấu hiểu sâu sắc hơn vai trò của thế hệ trẻ Việt Nam trong việc gìn giữ và phát triển đất nước.

Theo bạn Nguyễn Thị Xuân Huệ, trong kỷ nguyên mới, thế hệ trẻ Việt Nam, đặc biệt là cộng đồng lưu học sinh Việt Nam tại Hong Kong và Macau, cần tiếp nối lý tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng một đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.”

 Nguyễn Thị Xuân Huệ, nghiên cứu sinh chuyên ngành Ngôn ngữ học ứng dụng tiếng Anh tại Đại học Macau (Trung Quốc), Bí thư Chi bộ Lưu học sinh Việt Nam tại Hong Kong và Macau. (Ảnh: TTXVN phát)

Nguyễn Thị Xuân Huệ, nghiên cứu sinh chuyên ngành Ngôn ngữ học ứng dụng tiếng Anh tại Đại học Macau (Trung Quốc), Bí thư Chi bộ Lưu học sinh Việt Nam tại Hong Kong và Macau. (Ảnh: TTXVN phát)

Chi bộ lưu học sinh là nơi giúp các bạn duy trì bản sắc văn hóa, tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị, học tập về tư tưởng Hồ Chí Minh và trao đổi về trách nhiệm của trí thức trẻ đối với đất nước.

Thông qua các hoạt động này, các bạn không chỉ củng cố kiến thức chuyên môn mà còn rèn luyện tinh thần cống hiến, hướng về sự phát triển chung của quê hương.

Bên cạnh đó, với môi trường học thuật quốc tế, các bạn sẽ nỗ lực nâng cao trình độ ngoại ngữ, nghiên cứu các lĩnh vực mới, kết nối với chuyên gia nước ngoài để có thể mang tri thức tiên tiến về phục vụ đất nước.

Việc xây dựng một cộng đồng học thuật mạnh mẽ trong chi bộ giúp mỗi lưu học sinh không chỉ hoàn thiện bản thân mà còn góp phần vào sự đi lên của Việt Nam, đúng như khát vọng của Bác Hồ về một dân tộc tiên tiến và sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Tiến sỹ Nguyễn Thị Khánh, nghiên cứu sinh sau tiến sỹ tại Đại học Trung Văn Hong Kong (CUHK), đảng viên Chi bộ Lưu học sinh Việt Nam tại Hong Kong và Macau, chia sẻ bạn may mắn được sinh ra tại Nam Đàn, Nghệ An quê hương của Bác, ngay từ rất nhỏ đã được ông bà, cha mẹ và thầy cô kể rất nhiều câu chuyện về Bác Hồ.

Và bây giờ tiến sỹ Khánh may mắn lại có cơ hội được học tập và sinh sống tại Hong Kong, thành phố Bác từng đặt chân trên hành trình tìm đường cứu nước và nơi ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dù Bác đã đi xa nhưng những dấu ấn của Người vẫn còn đó trên mảnh đất này, là nhà tù Victoria, là những ghi chép về vụ án Tống Văn Sơ, là câu chuyện Người và gia đình luật sư Loseby.

Càng nghe và càng đọc những câu chuyện về người, càng thôi thúc tiến sỹ Nguyễn Thị Khánh cần phải có trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ và phát triển những giá trị mà Bác Hồ đã xây dựng cho dân tộc.

Theo tiến sỹ Nguyễn Thị Khánh, trong kỷ nguyên mới, thế hệ trẻ Việt Nam cần phải nỗ lực học tập, nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng làm chủ các công nghệ mới.

Mỗi cá nhân dù ở Việt Nam hay ở nước ngoài, dù làm bất cứ công việc gì, cố gắng làm thật tốt công việc của mình, làm đúng pháp luật đều đang góp phần phát triển đất nước Việt Nam.

Tiến sỹ Nguyễn Thị Khánh thường nhắn nhủ các bạn sinh viên tại Hong Kong rằng, khi học tập ở đây, chúng ta không chỉ đại diện cho bản thân mà còn cho hình ảnh của Việt Nam, hãy phấn đấu để mỗi thành công của chúng ta là một minh chứng cho trí tuệ và tài năng của người Việt Nam.

Hiện nay, Việt Nam đang có tốc độ phát triển rất nhanh và bạn có một niềm tin mãnh liệt rằng Việt Nam sẽ ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” nữa.

Bạn Nguyễn Nhân Trí – sinh viên Đại học Metropolitan Hong Kong (HKMU), thành viên Ban chấp hành Hội sinh viên Việt Nam tại Hong Kong, cảm thấy rất may mắn khi có cơ hội học tập và sinh sống tại Hong Kong, là nơi có rất nhiều địa danh gắn liền với quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và gắn liền với quãng đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 Bạn Nguyễn Nhân Trí, thành viên Ban Chấp hành Hội sinh viên Việt Nam tại Hong Kong. (Nguồn: Vietnam+)

Bạn Nguyễn Nhân Trí, thành viên Ban Chấp hành Hội sinh viên Việt Nam tại Hong Kong. (Nguồn: Vietnam+)

Hằng năm, đặc biệt là vào dịp sinh nhật Bác, Hội sinh viên Việt Nam tại Hong Kong đều tổ chức cho các bạn đến thăm nhà tù Victoria, nơi Bác Hồ từng bị giam giữ trong thời gian hoạt động cách mạng tại Hong Kong đầu những năm 1930. Đến đây, các bạn đã được ôn lại những bài học lịch sử, cùng nhìn lại hành trình đấu tranh gian khổ của Bác Hồ.

Đây không chỉ là cách để các bạn sinh viên Việt Nam tại Hong Kong tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là dịp để các sinh viên thể hiện sự đoàn kết và tình yêu dành cho quê hương, đất nước.

Bạn Nguyễn Nhân Trí cho biết các bạn sinh viên Việt Nam tại Hong Kong luôn giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, học tập, tích cực quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam tại Hong Kong.

Với cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Hong Kong ngày một tăng lên, các bạn sẽ là những cầu nối quảng bá một hình ảnh Việt Nam thân thiện, tươi đẹp đến với bạn bè Hong Kong và quốc tế.

Cá nhân bạn Nguyễn Nhân Trí tự ý thức được rằng bản thân phải nỗ lực học tập, rèn luyện, tận dụng các cơ hội thực tập tại Hong Kong để xây dựng một nền tảng kiến thức sâu rộng, kinh nghiệm thực tập phong phú để sau này có thể trở về đóng góp cho đất nước.

Với bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một tên gọi được khắc sâu trong sách sử, mà còn là một biểu tượng sống động của khát vọng độc lập, của tấm lòng yêu nước nồng nàn và của niềm tin bất diệt vào thế hệ mai sau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tam-guong-sang-ham-hoc-hoi-cua-thanh-nien-viet-nam-tai-hong-kong-va-macau-post1039362.vnp