Tấm gương sáng về người chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân

Trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an Ninh Bình, trong đó có lực lượng công an nghĩa vụ đã không quản ngại gian nan, nguy hiểm, nỗ lực cống hiến hết sức mình để bảo vệ bình yên, sức khỏe cho nhân dân. Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, trách nhiệm 'vì nước quên thân, vì dân phục vụ'. Trong đó có trung sỹ Nguyễn Ngọc Tài, Đại đội Cảnh sát cơ động, phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh.

Trung sỹ Nguyễn Ngọc Tài (đứng thứ 2 bên trái) vinh dự được Tỉnh đoàn trao tặng Bằng khen vì có hành động dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ.

Trung sỹ Nguyễn Ngọc Tài (đứng thứ 2 bên trái) vinh dự được Tỉnh đoàn trao tặng Bằng khen vì có hành động dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ.

Tham gia nghĩa vụ trong lực lượng công an từ năm 2019, sau khi hết thời gian huấn luyện, Tài được phân công nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu tại Kho bạc Nhà nước tỉnh. Được sự quan tâm định hướng, giáo dục tốt về chính trị tư tưởng của lãnh đạo đơn vị nên trong quá trình công tác trung sỹ Nguyễn Ngọc Tài luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình, nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, thường xuyên phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, khi có lệnh tăng cường lực lượng tham gia tuyến đầu phòng chống dịch tại các chốt kiểm soát dịch, Tài hăng hái, sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ.

Từ cuối tháng 7 đến nay, dù nắng hay mưa , ngày qua ngày, trung sỹ Nguyễn Ngọc Tài luôn miệt mài cùng đồng đội làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch. Trước đó, Tài còn chủ động viết đơn tình nguyện tham gia chống dịch hỗ trợ các tỉnh miền Nam.

Trung sỹ Nguyễn Ngọc Tài chia sẻ: Xác định trách nhiệm của người chiến sỹ cảnh sát nhân dân là giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân, nên tôi luôn nỗ lực hết mình cho cuộc chiến chống dịch, sẵn sàng tham gia tuyến đầu làm nhiệm vụ kiểm soát dịch tại các cửa ngõ giao thông. Lịch trực không có giờ giấc nào, cứ 6 tiếng chúng tôi lại đổi ca 1 lần, có lúc là 12h trưa, có khi là 12h đêm, dù ngày nắng hay mưa cũng như vậy.

Còn nhớ những đêm mưa rét đầu tháng 10 tại chốt Dốc Xây (thành phố Tam Điệp), khi hàng nghìn người dân, phương tiện từ các tỉnh phía Nam về quê đi qua địa bàn tỉnh, chúng tôi phải luôn chân, luôn tay chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận, kiểm soát người, phương tiện, dù có lúc mệt mỏi nhưng anh em vẫn quyết tâm kiểm soát 100% người và phương tiện qua lại và đảm bảo giao thông được thông suốt.

Kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên được là vụ việc xảy ra vào khoảng 12h đêm ngày 14/9/2021, trên đường làm nhiệm vụ thay ca trực tại chốt phòng dịch Dốc Xây (thành phố Tam Điệp), phát hiện trước cây xăng Nam Sơn xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 2 thanh niên bị thương nặng, máu chảy nhiều, người gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường. Không kịp suy nghĩ, tôi đã cùng đồng đội khẩn trương đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Không may, 1 trong 2 người bị nạn nhiễm HIV/AIDS, tôi cùng tổ công tác phải đi khám, xét nghiệm và sử dụng thuốc chống phơi nhiễm HIV/AIDS trong vòng 1 tháng. Nhưng không vì thế mà nao núng, ngay sau khi xác định lại tình trạng sức khỏe ổn định, bình an, tôi lại tiếp tục lên đường cùng đồng đội chống dịch.

Hành động dũng cảm cùng tinh thần trách nhiệm "vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của trung sỹ Nguyễn Ngọc Tài một lần nữa cho thấy bản lĩnh chính trị, phẩm chất cách mạng, ý chí chiến đấu bền bỉ, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh của lực lượng Công an Ninh Bình.

Ngoài thời gian tham gia nhiệm vụ chống dịch tại các chốt, trung sỹ Nguyễn Ngọc Tài còn tích cực tham gia tuần tra, kiểm soát, phòng chống tội phạm trên các tuyến đường theo kế hoạch của đơn vị.

Bên cạnh đó, Tài cũng là nhân tố tích cực trong các hoạt động Đoàn tại đơn vị. Ngoài ra, Tài còn tích cực ôn luyện để thi tuyển vào các trường Công an nhân dân.

Trong hơn hai năm thực hiện nghĩa vụ, trung sỹ Nguyễn Ngọc Tài đã được Bộ Công an biểu dương người tốt, việc tốt trong toàn lực lượng; Giám đốc Công an tỉnh tặng thưởng danh hiệu người tốt, việc tốt; Tỉnh đoàn tặng bằng khen vì có hành động dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ; ngoài ra, 2 năm liền trong quân ngũ, Tài được đơn vị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trung sỹ Nguyễn Ngọc Tài chia sẻ thêm: Mong ước một ngày nào đó chính thức được khoác trên mình bộ quân phục Công an nhân dân, được công tác lâu dài trong lực lượng là niềm khao khát, ước nguyện của bất cứ người lính nghĩa vụ nào, trong đó có Tài.

Vì vậy, còn cơ hội thì còn hy vọng, trong kỳ thi tuyển sinh vào các trường công an nhân dân năm 2021, Tài đạt tổng điểm 25 điểm; hiện Tài đang rất mong đợi được trúng tuyển vào công an hệ chuyên nghiệp trong đợt xét duyệt sắp tới; Tài khẳng định: còn ở ngày nào trong quân ngũ, tôi sẽ còn tiếp tục cống hiến sức mình cho cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Nói về trung sỹ Nguyễn Ngọc Tài, thượng tá Lê Thành Công, Trưởng phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh đánh giá: Tài là một chiến sĩ nghĩa vụ có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc; tích cực tham gia các hoạt động của đơn vị. Luôn có ý thức tổ chức kỷ luật và ý chí phấn đấu rèn luyện tốt, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tài là tấm gương sáng có sức lan tỏa, ảnh hưởng tốt đối với các chiến sĩ khác trong đơn vị.

Bài, ảnh: Kiều Ân

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/tam-guong-sang-ve-nguoi-chien-si-nghia-vu-cong-an-nhan-dan/d20211220223126622.htm