Tâm huyết với công tác hỗ trợ gia đình liệt sĩ

Năm 2012, sau nhiều năm phục vụ Quân đội, Đại tá Phạm Quyết Chiến (sinh năm 1954, quê ở xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ) nghỉ hưu. Là người trực tiếp tham gia chiến đấu chống Mỹ, cứu nước và bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc của Tổ quốc nên ông hiểu những đau thương, mất mát của các gia đình liệt sĩ. Vậy nên ngay khi nghỉ hưu, ông trực tiếp tham gia vận động thành lập Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ (HTGĐLS) tỉnh Phú Thọ và được bầu giữ cương vị Phó chủ tịch Thường trực.

Từ năm 2019 đến nay, ông đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội HTGĐLS tỉnh Phú Thọ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội HTGĐLS Việt Nam. Dưới sự điều hành tâm huyết của ông, Hội HTGĐLS tỉnh Phú Thọ từng bước trở thành điểm tựa tin cậy của nhiều gia đình liệt sĩ trong và ngoài tỉnh. Hội đã tư vấn, hỗ trợ hơn 2.200 lượt gia đình liệt sĩ tiếp cận các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước; nhiều trường hợp tồn đọng đã được giải quyết đầy đủ. Đặc biệt, có 13 trường hợp được công nhận liệt sĩ và truy tặng bằng Tổ quốc ghi công, góp phần trả lại danh dự và sự ghi nhận xứng đáng cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

 Đại tá Phạm Quyết Chiến (giữa) cùng các thành viên Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Phú Thọ tra cứu thông tin liệt sĩ.

Đại tá Phạm Quyết Chiến (giữa) cùng các thành viên Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Phú Thọ tra cứu thông tin liệt sĩ.

Không quản ngại tuổi cao, Đại tá Phạm Quyết Chiến cùng các thành viên trong Hội HTGĐLS tỉnh Phú Thọ trực tiếp đến hơn 800 nghĩa trang liệt sĩ trên khắp cả nước để thu thập, kết nối thông tin. Từ những chuyến đi ấy, hơn 7.500 gia đình có thêm thông tin về nơi hy sinh, nơi an táng của thân nhân. Công tác giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ cũng được Hội HTGĐLS tỉnh Phú Thọ tích cực phối hợp triển khai với 220 trường hợp, trong đó 54 trường hợp đã xác định đúng danh tính. Bên cạnh đó, qua rà soát thực tế tại các nghĩa trang, Hội còn phát hiện hơn 900 bia mộ liệt sĩ quê Phú Thọ bị thiếu hoặc sai lệch thông tin, kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng chỉnh sửa, bổ sung, bảo đảm sự chính xác và tôn nghiêm trong công tác quản lý mộ liệt sĩ.

Trong nhiều câu chuyện khiến ông trăn trở, Đại tá Phạm Quyết Chiến nhớ nhất trường hợp liệt sĩ Nguyễn Xung Kích, quê ở xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy (nay là xã Tu Vũ), tỉnh Phú Thọ, hy sinh ngày 29-4-1975, tại chiến trường phía Nam. Sau nhiều năm tìm kiếm không thành, gia đình đã tìm đến Hội HTGĐLS tỉnh Phú Thọ nhờ giúp đỡ. Đại tá Phạm Quyết Chiến kể lại: “Từ những thông tin ít ỏi ban đầu, tôi cùng các cộng sự kiên trì rà soát hồ sơ, đối chiếu tài liệu và trực tiếp kiểm tra thực địa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh. Cuối cùng, phần mộ liệt sĩ được xác định chính xác dù thông tin trên bia mộ còn thiếu. Sau đó, Hội phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện thủ tục để gia đình đưa hài cốt liệt sĩ về an táng tại quê hương, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân sau nhiều năm mong mỏi”.

Song song với hoạt động tìm kiếm, xác minh thông tin liệt sĩ, Hội HTGĐLS tỉnh Phú Thọ còn tích cực tham gia các hoạt động nghĩa tình đồng đội và an sinh xã hội. Hơn 100 ngôi nhà tình nghĩa đã được xây dựng và sửa chữa; 67 sổ tiết kiệm cùng hàng chục nghìn suất quà được trao tặng các gia đình chính sách, gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn và các Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Hội cũng đã hỗ trợ đưa hơn 220 hài cốt liệt sĩ về quê hương an táng, đồng thời phối hợp với các địa phương tu sửa nhiều nghĩa trang liệt sĩ, góp phần tri ân và chăm lo tốt hơn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc...

Ở tuổi ngoài 70, Đại tá Phạm Quyết Chiến vẫn lặng lẽ trên hành trình hỗ trợ các gia đình liệt sĩ. Với ông, mỗi phần mộ liệt sĩ được xác định danh tính, mỗi gia đình tìm được nơi an nghỉ của người thân chính là niềm động viên lớn lao để tiếp tục công việc thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa.

TRẦN HÀO

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/noi-nguoi-chien-si-tro-ve/tam-huyet-voi-cong-tac-ho-tro-gia-dinh-liet-si-1035217