Tấm lòng bộ đội, dân quân xã Đắk Sắk

Sau vụ cháy nhà, được sự hỗ trợ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương và cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Ban CHQS xã Đắk Sắk (Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng), cuộc sống của gia đình anh Lương Hoàng Việt (41 tuổi, trú ở thôn Đắk Xô, xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng) đã dần ổn định.

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 24-2, khi đang chỉ huy các lực lượng luyện tập chuẩn bị cho lễ ra quân huấn luyện, nhận được tin báo tại thôn Xuân Tình có vụ cháy nhà, Thượng tá Đặng Cao Cường, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Đắk Sắk lập tức điều động gần 40 đồng chí bộ đội, dân quân cơ động đến hiện trường phối hợp cùng các lực lượng chức năng triển khai phương án dập lửa, cứu người. Tuy nhiên, do căn nhà làm bằng gỗ, bên trong có nhiều vật dụng dễ bắt lửa, nguồn nước ở xa, trời lại có gió to nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Không quản hiểm nguy, các chiến sĩ nỗ lực sơ tán tài sản, vật dụng của gia đình; đồng thời phát loa thông báo, kêu gọi các hộ dân sống ở xung quanh kiểm soát, phòng, chống cháy lan. Sau 15 phút, đám cháy được dập tắt, song toàn bộ căn nhà gỗ rộng hơn 60m2 cùng nhiều tài sản, với tổng trị giá khoảng 200 triệu đồng đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ban CHQS xã Đắk Sắk tặng sách vở, đồ dùng học tập cho 3 người con của vợ chồng anh Việt.

Ban CHQS xã Đắk Sắk tặng sách vở, đồ dùng học tập cho 3 người con của vợ chồng anh Việt.

Thượng tá Đặng Cao Cường cho biết: “Gia đình anh Lương Hoàng Việt có 3 người con. Hiện nay, vợ anh Việt đang mang thai cháu thứ tư. Tuy hộ khẩu thường trú ở thôn Đắk Xô nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn nên cách đây vài tháng, gia đình anh chuyển sang thôn Xuân Tình thuê nhà để hằng ngày các con tự đến trường, còn hai vợ chồng tranh thủ làm thuê, làm mướn mưu sinh. Thế nhưng giờ đây ngôi nhà đã bị thiêu rụi”.

Trước hoàn cảnh của gia đình anh Việt, Ban CHQS xã Đắk Sắk sắp xếp cho gia đình anh mượn 2 phòng nhỏ, song được sự cưu mang, giúp đỡ của bà con lối xóm, vợ chồng anh đã tìm được nơi ở tạm cách căn nhà bị cháy không xa. Ngày 26-2, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Ban CHQS xã tiếp tục chung tay quyên góp, ủng hộ gia đình anh 6,5 triệu đồng mua lương thực, thực phẩm, quần áo, chăn màn tặng gia đình và đồ dùng học tập tặng các cháu.

Đón nhận tình cảm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị, chị Phan Thị Kim Huệ, vợ anh Việt xúc động: “Bụng mang dạ chửa, sau vụ hỏa hoạn, tinh thần tôi suy sụp. May có các cô, các chú bộ đội, dân quân động viên, hỗ trợ. Hai hôm nay, trưa nào các cô chú cũng lên trường đón bọn trẻ vào cơ quan ăn uống, ngủ nghỉ; đầu giờ chiều lại chở các cháu đến trường, để vợ chồng tôi tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy. Lúc hoạn nạn, khó khăn, bộ đội, dân quân thực sự là điểm tựa của gia đình tôi”.

Theo Thượng tá Đặng Cao Cường, trong thời gian tới, đơn vị sẽ đứng ra kêu gọi, vận động các công ty, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn giúp gia đình anh Việt từng bước ổn định cuộc sống; hỗ trợ một phần vật tư, kinh phí, nhân công để anh sớm có nhà ở mới.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/tam-long-bo-doi-dan-quan-xa-dak-sak-1028547