Tấm lòng của chị Hạ

Chiều muộn 2-7, chị Loan ở phố Đức Giang (quận Long Biên) gặp chị Hạ, một công nhân môi trường, nhà ở sau chợ Ô Cách cùng phường đang lọc những bọc rau, cơm... ra riêng một túi treo ở bên trái xe còn giấy, nhựa, vỏ lon… vào một túi treo ở bên phải xe.

Những chỗ rác còn lại chị mới hót vào thùng xe. Thấy vậy chị Loan liền hỏi:

- Chị ơi, các công nhân môi trường bây giờ lại phải phân loại rác thải nữa à?

- Không phải đâu em, những rác thải còn có giá trị sử dụng thì chị nhặt riêng treo lên xe để giữ lại, còn những gì không sử dụng được nữa chị mới đưa vào xe rác ở điểm tập trung - chị Hạ đáp.

- Phần cơm, rau thừa chị để làm gì? - chị Loan tò mò hỏi.

- Cơm và rau chị đem cho ông Quyển ở ngõ 181 phố Ngô Gia Tự. Ông sống một mình, nhà có sân rộng nên ông vẫn chăn nuôi thêm. Chị gom vào cho ông làm thức ăn chăn nuôi, kiếm thêm thu nhập. Còn chỗ nhựa và vỏ lon chị cho một bà cụ nghèo trong ngõ chị để bán, coi như cho bà thêm một chút kinh phí lo toan cho cuộc sống - chị Hạ kể.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, chị Loan cảm động trước việc làm của chị Hạ. Dù công việc của công nhân môi trường vất vả nhưng chị vẫn quan tâm giúp đỡ những người xung quanh một cách thật lòng và giản dị.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tam-long-cua-chi-ha-673357.html