Tấm lòng của cô Hoàng Thị Kim Khẩn

Luôn yêu thương, thấu hiểu, chia sẻ với các em học sinh có nguy cơ phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn, hơn 11 năm qua, cô Hoàng Thị Kim Khẩn, sinh năm 1963, ở 273 Đào Duy Anh, phường Thuận Lộc, TP Huế (Thừa Thiên Huế) đã viết hàng trăm bức thư, lặng lẽ gửi đến các quỹ học bổng với hy vọng tìm kiếm cơ hội học tập, mở cánh cửa tương lai cho các em.

Cô Khẩn bắt đầu viết thư gửi đến các quỹ học bổng từ năm 2012. Từ đó đến nay, năm nào cô cũng bỏ thời gian, công sức đi tìm hiểu hoàn cảnh của từng học sinh rồi ghi chép cẩn thận, chủ động “săn” học bổng và viết thư giới thiệu. Hàng trăm lá thư đã được gửi; nhiều học sinh, sinh viên nghèo đã nhận được học bổng, tiền hỗ trợ với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng... Phần lớn học sinh được nhận tiền hỗ trợ hoặc học bổng là các em bị mồ côi bố hoặc mẹ, có hoàn cảnh éo le.

Cô Hoàng Thị Kim Khẩn.

Cô Hoàng Thị Kim Khẩn.

Những lá thư đầy tâm huyết viết từ trái tim yêu thương của cô Hoàng Thị Kim Khẩn đã làm xúc động và thuyết phục được các tấm lòng hảo tâm, các quỹ học bổng, như: "Hoa sen hồng", "Tiếp sức đến trường", "Hiếu học Huế", "Thắp sáng niềm tin"... Điều đáng trân trọng là cô Hoàng Thị Kim Khẩn cũng có hoàn cảnh khó khăn, chồng mất sớm, một mình nuôi hai con ăn học. Hằng ngày, cô phải đi bán bánh mì dạo để mưu sinh. Thời gian bán bánh mì cũng là lúc cô tìm hiểu về các trường hợp học sinh có nguy cơ phải bỏ học. Cô luôn yêu thương các em như con của mình. Ngôi nhà nhỏ của cô đã trở thành mái ấm để hằng ngày các em lui tới. Mỗi lần gặp các em, cô Khẩn luôn dặn dò: “Càng nghèo, càng khó khăn thì các con càng phải cố gắng chăm học và học giỏi để hy vọng có được tương lai tươi sáng”.

Em Nguyễn Hoàng Hồng Anh, sinh viên năm thứ hai, Trường Đại học Y dược, Đại học Huế từng được nhận học bổng 20 triệu đồng của Quỹ "Tiếp sức đến trường" và học bổng toàn phần của Quỹ "Hiếu học Huế" từ thư giới thiệu của cô Hoàng Thị Kim Khẩn, cho biết, bản thân rất xúc động và luôn cảm phục, biết ơn cô Khẩn với tấm lòng chân thành nhất. Đồng chí Nguyễn Thị Châu Pha, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thuận Lộc chia sẻ: “Được cô Khẩn giúp đỡ tiếp cận nguồn học bổng, nhiều học sinh đã tiếp tục được đến trường. Với tâm niệm "sống trên đời cần có một tấm lòng", những việc làm có ý nghĩa của cô Hoàng Thị Kim Khẩn đã góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, nhân ái, mở cánh cửa tương lai cho các em học sinh nghèo".

Bài và ảnh: VĂN TOẢN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/tam-long-cua-co-hoang-thi-kim-khan-733472