Tấm lòng của đồng bào Ma Coong hướng về nhân dân vùng bão, lũ

Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng đồng bào Ma Coong ở xã biên giới Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vẫn quyên góp được một số tiền lớn để gửi hỗ trợ nhân dân các tỉnh phía Bắc đang chịu nhiều thiệt hại bởi thiên tai. Chỉ sau vài ngày phát động, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở mảnh đất biên giới miền Trung đã góp được số tiền gần 60 triệu đồng. Khi được hỏi, bà con chỉ nói rằng số tiền tuy không lớn nhưng là tình cảm, sự sẻ chia với đồng bào mình lúc hoạn nạn.

Bà Y Păn trao số tiền 100 nghìn đồng cho ban quản lý bản để gửi ra ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ảnh: Văn Toàn

Bà Y Păn trao số tiền 100 nghìn đồng cho ban quản lý bản để gửi ra ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ảnh: Văn Toàn

Xã biên giới Thượng Trạch nằm sâu trong vùng lõi Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, có trên 719 hộ/ 3.209 khẩu đồng bào dân tộc Ma Coong (Bru - Vân Kiều) sinh sống. Cuộc sống của người dân phụ thuộc hoàn toàn vào sản xuất nông nghiệp, khai thác lâm sản phụ, thu nhập bình quân đầu người chỉ mới khoảng 14,6 triệu đồng/người/năm. Quá trình dài định cư ở biên giới, đồng bào Ma Coong nhận được nhiều sự hỗ trợ của nhân dân cả nước, trong đó có nhiều mạnh thường quân, nhân dân đến từ các tỉnh phía Bắc. Nhờ đó, cuộc sống bà con ở vùng đất biên giới từng bước được cải thiện.

Sống trong sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân nhiều nơi trên cả nước, nên khi nhận thông tin đồng bào miền Bắc phải chịu nhiều thiệt hại nặng nề do mưa lũ, bão số 3, chính quyền, người dân xã Thượng Trạch đã đồng lòng quyên góp để ủng hộ. Ngoài lễ phát động ủng hộ được tổ chức ở trung tâm xã với sự tham gia của cán bộ địa phương, công an, BĐBP, thì tại các bản làng xa xôi, bà con cũng tự nguyện góp những đồng tiền do mình khó nhọc kiếm được để chia sẻ với đồng bào.

Ông Đỗ Mạnh Tài, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Trạch cho biết: “Chính quyền và nhân dân địa phương rất biết ơn khi thường nhận được sự giúp đỡ của bà con khắp cả nước chung tay xây dựng các công trình dân sinh, phúc lợi xã hội. Trước cảnh đồng bào miền Bắc bị thiên tai nặng nề, chúng tôi cũng muốn làm được một điều gì đó dù nhỏ thôi. Nhưng không ngờ, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương lại có thể quyên góp được một số tiền lớn đến vậy. Có nhiều người dân dùng tiền bán cả yến măng khô để góp vào ủng hộ đồng bào miền Bắc bị bão, lũ”.

Đồng bào Ma Coong ở xã biên giới Thượng Trạch quyên góp số tiền mình chắt chiu được để chia sẻ với nhân dân bị thiệt hại bởi bão, lũ. Ảnh: Văn Toàn

Đồng bào Ma Coong ở xã biên giới Thượng Trạch quyên góp số tiền mình chắt chiu được để chia sẻ với nhân dân bị thiệt hại bởi bão, lũ. Ảnh: Văn Toàn

Từ sáng sớm, bà con nhân dân bản Cà Roòng 2 đã có mặt khá đông ở nhà văn hóa cộng đồng, họ đến để trao tiền cho ban quản lý bản chuyển đi ủng hộ đồng bào miền Bắc bị lũ lụt. Trong tay mỗi người cầm những tờ tiền mệnh giá khác nhau, có người chỉ 20 nghìn đồng, 50 nghìn đồng, cũng có người 200 nghìn đồng… Những đồng tiền được tích lũy từ việc bán măng khô, chai mật ong được lấy từ rừng già.

Bà Y Păn, 83 tuổi, là một trong những người ở bản Cà Roòng 2 ủng hộ số tiền lớn nhất với trị giá 100 nghìn đồng. Được biết, số tiền được bà dành dụm từ việc nhận trợ cấp đối với người cao tuổi. Khi được hỏi, bà Y Păn chia sẻ: “Xem ti vi thấy hình ảnh nhân dân mình ở miền Bắc bị thiệt hại nhiều quá mà đau lòng lắm. Người mất, nhà mất, trâu, bò, lúa gạo cũng bị cuốn trôi, bà con ta ngoài đó khổ quá rồi. Khi nghe dân bản nói sẽ quyên góp để ủng hộ đồng bào phía Bắc, tôi cũng có một chút ít đóng vào nhờ cán bộ địa phương gửi ra chia sẻ với bà con bị thiệt hại. Mình còn khó khăn nhưng nhiều gia đình mất hết còn khổ hơn”.

Cán bộ chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng Cồn Roàng (BĐBP Quảng Bình) quyên góp ủng hộ nhân dân các tỉnh phía Bắc. Ảnh: Văn Toàn

Cán bộ chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng Cồn Roàng (BĐBP Quảng Bình) quyên góp ủng hộ nhân dân các tỉnh phía Bắc. Ảnh: Văn Toàn

Chỉ sau 2 ngày phát động, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân xã biên giới đã quyên góp được tổng số tiền gần 60 triệu đồng, trong đó đồng bào Ma Coong ở các bản làng đóng góp số tiền trên 30 triệu đồng. Số tiền của quân và dân biên giới Thượng Trạch tuy chưa phải là lớn nhưng thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của đồng bào trong cơn hoạn nạn.

Viết Lam

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tam-long-cua-dong-bao-ma-coong-huong-ve-nhan-dan-vung-bao-lu-post480858.html