Tấm lòng của những nữ cựu chiến binh

Tại xã anh hùng Hồng Phong (Bắc Bình), những người nữ cựu chiến binh ở thôn Hồng Trung dù tuổi cao nhưng họ vẫn tỉ mỉ ngồi gói từng đòn bánh tét gửi vào khu cách ly góp phần phòng chống dịch Covid- 19…

Tấm lòng của những nữ cựu chiến

Mớ lá chuối xanh sau khi phơi sơ qua dưới nắng gắt rồi đem vào lau sạch sẽ, nếp, đậu xanh thì được ngâm từ đêm hôm qua…nguyên liệu chuẩn bị tươm tất, 4 nữ cựu chiến binh cùng nhau ngồi lại gói những đòn bánh tét. Hình ảnh các bà, các mẹ tay cầm sợi lạt buộc chặt từng đòn bánh tét không phải là dịp ngày tết cổ truyền dân tộc mà giữa thời điểm chống dịch cam go đã lan tỏa nét đẹp về sự sẻ chia, tinh thần tương thân tương ái. Cô Nguyễn Thị Ái – Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh thôn Hồng Trung nói: “Các cô đều tuổi cao lại có thời gian rảnh nên khi gợi ý làm việc gì cho cộng đồng là mọi người đồng tình ngay, như cô Tư đã ngoài 70 tuổi nhưng lúc nào cũng hăng hái. Bây giờ nhiều nơi người dân đang cách ly phòng chống dịch, của ít nhưng lòng nhiều, 4 chị em gom góp ít tiền mua đồ gói bánh tét phụ thêm bữa ăn cho người dân”. Nói là bắt tay làm ngay, thấy vậy một số gia đình trong thôn, người thì gửi ít nếp, lá chuối… số còn lại các cô cùng với hai chị phụ nữ nữa ở xã cùng góp tiền để mua thịt và những nguyên liệu còn thiếu. Trong vài giờ đồng hồ người gói bánh, người phụ buộc dây hơn 60 đòn bánh tét được gói xong. Bánh tét phải nấu 12 giờ đồng hồ mới chín, thế là các cô chia nhau thức đêm đun củi, châm nước cho bánh chín đều để sáng sớm kịp gửi chođoànthanh niên huyện Bắc Bình trao tận tay cho người dân khu phong tỏa.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng khi 3 anh trai đều là liệt sĩ, 1 anh là bệnh binh đã lần lượt ra đi, bản thân cô Nguyễn Thị Ái cũng là bệnh binh. Dù tuổi đã cao, nhưng với suy nghĩ còn sức còn làm, là chi hội trưởng, cô Ái luôn đảm nhận vai trò “đầu tàu” phát động những nữ cựu chiến binh khác tham gia các hoạt động từ thiện. Khác với cánh đàn ông còn đủ sức khỏe tình nguyện tham gia trực chốt kiểm dịch, những nữ cựu chiến binh thôn Hồng Trung bằng chút tấm lòng các cô gửi đi món quà “cây nhà lá vườn” vào khu cách ly. Món quà tuy nhỏ nhưng chan chứa nghĩa tình với niềm tin dịch bệnh sớm được đẩy lùi.

Ngoài ra, tại xã Hồng Phong hiện có một số người đang thực hiện cách ly tại nhà, có gia đình rất khó khăn. Vậy là giúp được gì các cô giúp như vận động gửi tặng các gia đình khi là mớ rau, ký cá... treo ngoài cổng. Đặc biệt, Chi hội Cựu chiến binh thôn Hồng Trung thường xuyên tham gia công tác từ thiện, giúp đỡ người nghèo, gia đình neo đơn trong xã. Trường hợp của cụ Trần Thị Đích năm nay 90 tuổi, đang ở với con trai chưa lập gia đình và đứa cháu bị bệnh tâm thần là 1 ví dụ. Con trai cụ Đích làm việc cho công ty du lịch ở Mũi Né, do dịch bệnh phải nghỉ việc cuộc sống vốn nghèo khó nay lại túng thiếu hơn. Thời gian qua, gia đình cụ thường xuyên được những nữ cựu chiến binh thôn Hồng Trung giúp đỡ, nhất là trong lúc khó khăn này những lon gạo, chai nước mắm… trao tận tay lại càng trân quý tình làng nghĩa xóm. Như lời cụ Đích nói với chúng tôi: “Các cô ấy tốt lắm, sáng ngời phẩm chất bộ đội cụ Hồ!”.

T.Duyên

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/xa-hoi/tam-long-cua-nhung-nu-cuu-chien-binh-140592.html