Tấm lòng người Hà Nội

Anh Na Sangcheol (người Hàn Quốc), làm việc tại Công ty TNHH Dios Tech Vina Co.Ltd đóng tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã đánh rơi chiếc ví bên trong có 1.200USD và gần 5 triệu đồng cùng các giấy tờ tùy thân. Đang lúc lo lắng, anh Na Sangcheol nhận được tin báo chị Trần Bích Thủy, là Thượng tá quân đội đang công tác tại Lữ đoàn 205 (Binh chủng Thông tin liên lạc) ở 22 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy đã nhặt được. Vui mừng khôn xiết, theo địa chỉ được thông báo, anh Na Sangcheol cùng vợ đến nhà chị Thủy để nhận lại của rơi. Tại đây, chị Thủy kể lại:

- Hôm đó, khoảng hơn 17h, trên đường từ cơ quan về nhà, tôi vô tình nhìn thấy một chiếc ví nằm rơi ven đường, nên dừng lại nhặt, kiểm tra bên trong có tiền cùng một số giấy tờ tùy thân mang tên người nước ngoài. Đặc biệt, trong ví có một thẻ ra vào tòa nhà Thăng Long Number One tại quận Nam Từ Liêm, giúp tôi có căn cứ xác định chủ nhân tài sản bị đánh rơi.

Nhận lại chiếc ví với nguyên vẹn giấy tờ cùng đầy đủ số tiền, anh Na Sangcheol rất cảm động và có nhã ý gửi lại toàn bộ số tiền tặng chị Thủy nhưng chị từ chối. Với anh Na Sangcheol, việc tốt của chị Thủy là một kỷ niệm đẹp và là một minh chứng về tấm lòng của người Thủ đô thật thà, thân thiện.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/982167/tam-long-nguoi-ha-noi