Tâm sự của cụ ông 3 lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

'Khi nghe tin bác mất, tôi đã khóc. Đêm qua tôi chảy nước mắt rất nhiều lần, cứ nghĩ đến bác ấy là không ngủ được, cảm xúc vô cùng khó tả', ông Trần Quang Vinh tâm sự.

Với vai trò là một cử tri, một người dân của phường Nhật Tân (quận, Tây Hồ, Hà Nội), ông Trần Quang Vinh, sinh năm 1940, trú tại 474A đường Âu Cơ đã 3 lần được gặp và phản ánh những tâm tư của người dân tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn Hà Nội.

Ông Vinh kể: "Tôi đã nhiều lần vinh dự được nhận Huân chương, Huy chương và các kỉ vật của lãnh đạo Đảng trao tặng, trong đó có đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trước đây, tôi từng đi bộ đội và công tác ở nhiều đơn vị, đến tuổi nghỉ hưu thì tôi về làm công dân tại phường Nhật Tân. Tại địa phương, tôi tích cực tham gia vào các hoạt động tại địa phương, các đoàn thể ở khu phố,… Nhờ những hoạt động đó, tôi có dịp được gặp Tổng Bí thư".

"Lúc bấy giờ, tôi là một trong những người được đề cử đại diện cho bà con khu phố đi gặp đại biểu Quốc hội, nghe vậy thôi chứ chưa biết đại biểu đó là ai. Đến nơi tôi mới biết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội về tiếp xúc cử tri. Đến nay, tôi đã có vinh dự 3 lần được tiếp xúc đồng chí Tổng Bí thư", ông Vinh bồi hồi nhớ lại.

Ông Vinh cho biết thêm, hôm đó, buổi tiếp xúc kết thúc thì đồng chí Nguyễn Phú Trọng bước xuống hàng ghế thứ 3 và ông là người được bắt tay với Tổng Bí thư. Bức ảnh đó sau này được đăng trên báo Nhân dân. Đến nay, ông Vinh vẫn trân trọng đóng khung bức ảnh và lưu giữ nó như một kỷ niệm quý giá của mình.

Bức ảnh ông Vinh được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong một lần tiếp xúc cử tri tại quận Tây Hồ.

Bức ảnh ông Vinh được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong một lần tiếp xúc cử tri tại quận Tây Hồ.

Ông Vinh vẫn còn nhớ ở lần gặp cuối cùng của mình, ông đã nêu vấn đề đầu ra nông sản của phường Nhật Tân với đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Đây là phường có nhiều đồng bãi, tiêu thụ nông sản cao mà nhất là mỗi dịp Tết, bà con nông dân trăn trở với đầu ra cho hoa đào.

Một trong những lý do là đường sá thì nhỏ bé, mặt đường lỗ chỗ, thậm chí những tuyến đường nhiều người đi vẫn còn là đường đất. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động kinh doanh, sinh hoạt của người dân.

Nhờ những lần được nói ra thực trạng đó với đồng chí Nguyễn Phú Trọng mà giờ đây con đường đê bãi của phường đã được xây dựng mới bằng bê tông khang trang, đẹp đẽ hơn nhiều.

Ông Vinh kể về những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông Vinh kể về những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

"Qua những lần gặp gỡ, làm việc, tôi thấy đồng chí Nguyễn Phú Trọng là một vị lãnh đạo rất bình dị, lắng nghe ý kiến của dân. Sau mỗi cuộc họp như vậy, đồng chí đều nói cảm ơn và bắt tay mọi người", ông Vinh kể.

Khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, ông nói: "Tôi đã khóc. Đêm qua tôi chảy nước mắt rất nhiều lần, cứ nghĩ đến bác ấy là không ngủ được, cảm xúc vô cùng khó tả. Hôm qua, tôi và cả gia đình tập trung ngồi xem thước phim tư liệu về đồng chí ấy chiếu trên truyền hình mà thấy nghẹn ngào".

Ông Vinh tiếc thương vị Tổng Bí thư đáng kính, một đại biểu Quốc hội luôn lắng nghe ý kiến cử tri.

Ông Vinh tiếc thương vị Tổng Bí thư đáng kính, một đại biểu Quốc hội luôn lắng nghe ý kiến cử tri.

Tuấn Anh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tam-su-cua-cu-ong-3-lan-duoc-gap-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-169240722130222301.htm