Tâm sự của nữ lao công hơn 27 năm đón Giao thừa ngoài đường
Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, khi nhiều gia đình quây quần đón Giao thừa, những công nhân môi trường vẫn lặng lẽ làm sạch phố phường. Với họ, đón năm mới trên đường đã trở thành điều quen thuộc suốt những năm gắn bó với nghề.
Đêm 29 Tết, phố phường rộn ràng người qua lại, ánh đèn trang trí sáng bừng trên các tuyến đường trung tâm thành phố Hải Phòng. Nhưng phía sau không khí náo nức ấy, vẫn có những "người hùng thầm lặng" lặng lẽ gom rác, quét dọn, trả lại vẻ sạch đẹp cho phố phường trước thời khắc thiêng liêng của năm mới.

Đêm 29 Tết, không phải ai cũng đều được nghỉ ngơi về chung vui, đón Giao thừa bên cạnh người thân, gia đình, vẫn có những con người thầm lặng miệt mài làm sạch đường phố.
Gặp chị Trần Thị Vân (52 tuổi), công nhân vệ sinh môi trường thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng khi chị đang tất bật quét dọn. Chị niềm nở trò chuyện, tay không ngừng thoăn thoắt quét dọn với chiếc chổi tre.
Chị Vân cho biết, mình đã hơn 27 năm làm công nhân vệ sinh môi trường, hiện phụ trách tuyến đường Lê Lợi - khu vực trung tâm đông hàng quán nên lượng rác phát sinh lớn, đặc biệt vào dịp lễ, Tết.
Khó có thể kể hết những nhọc nhằn của công việc mà chị đã gắn bó gần như cả cuộc đời. Ngày nào cũng vậy, bất kể thời tiết nắng mưa, ngày thường hay ngày lễ, chị đều bắt đầu ca làm vào 16h và kết thúc 24h đêm hoặc hơn.
Những ngày cận Tết, nhịp việc càng gấp gáp hơn, bởi chỉ cần chậm một chút là rác ùn lại, phố phường mất sạch đẹp giữa lúc dòng người đổ ra đường đông hơn.

Suốt hơn 27 năm, không kể nắng mưa, sớm tối, nữ lao công vẫn luôn giữ vững lòng nhiệt huyết với nghề.
Công việc vất vả là vậy nhưng trong hơn 27 năm công tác, chị Vân chưa bao giờ có ý định bỏ nghề.
"Nghề này có hôm mệt lắm, nhiều khi thấy công việc khó khăn quá, tôi đều tự động viên bản thân, động viên anh chị em trong tổ cùng cố gắng, cứ khó khăn một tí lại bỏ thì chắc chả còn ai làm nghề này", chị Vân cười nói.
Bữa cơm tất niên vội vàng trên vỉa hè của những công nhân vệ sinh môi trường với những món giản dị nhưng ấm áp.
Những ngày cận Tết, sự vất vả, nhọc nhằn ngày càng đè nặng lên đôi vai của những công nhân vệ sinh. Hầu hết họ ít có thời gian để sum vầy bên gia đình, đón một cái Tết đúng nghĩa.
Khi được hỏi về công việc trong những ngày Tết, chị Vân không giấu nổi xúc động. Chị cho biết đã hơn 27 năm mình không đón Giao thừa ở nhà với các con.
"Nghề của tôi càng đến lễ Tết càng vất vả, lượng rác trước, trong và sau Tết thường tăng gấp 3 - 4 lần, công nhân phải chạy đua với thời gian để kịp dọn sạch. Hơn 27 năm nay, tôi chưa bao giờ được đón Giao thừa với gia đình. Bình thường bắt đầu công việc lúc 12h trưa, xong việc khoảng 5 - 6h sáng. Có năm làm đến gần 8h sáng mùng 1 mới về.
Tôi toàn vui xuân ngoài đường với các đồng nghiệp. Nhiều lúc nghĩ cũng tủi thân, mọi người bên gia đình còn mình lại phải làm ngoài đường. Con tôi cũng buồn lắm, chẳng bao giờ thấy mẹ ở nhà ăn Tết, nhưng dần cũng hiểu, thông cảm và còn động viên mẹ", chi Vân tâm sự.
Động lực để chị Vân vượt qua mọi khó khăn chính là lòng nhiệt huyết với nghề và sự khôn lớn, trưởng thành của các con. Nhờ có công việc này, chị Vân có thể cho 2 con ăn học, một người tốt nghiệp đại học, một chuẩn bị thi đại học.
Nói đến tương lai của các con, mắt chị sáng lên. Chị nở nụ cười, bởi đến bây giờ, bằng công việc dọn rác, có thể lo cho con mình.

Sự trưởng thành của các con là niềm vui lớn nhất của chị Vân.
Chị Vân cho hay, dịp Tết Nguyên đán, công ty quan tâm hỗ trợ bằng những phần quà thiết thực. "Hầu như chúng tôi không phải sắm sửa thêm gì", chị tâm sự. Sự chăm lo ấy giúp công nhân vệ sinh môi trường yên tâm bám ca, hoàn thành tốt công việc.
Nghe chị Vân say sưa nói về công việc, thỉnh thoảng lại nở nụ cười hiền hậu, chúng tôi thật sự khâm phục sự chịu thương chịu khó và niềm lạc quan của người phụ nữ này. Công việc dãi nắng phơi sương vất vả, nhưng với chị lại là niềm vui.
Mong ước duy nhất của chị Vân trong năm mới chính là sự chia sẻ, đồng cảm của mọi người. "Nghề nào cũng là nghề, miễn là mình làm việc có ích cho xã hội. Tôi mong người dân biết thông cảm hơn với chị em làm nghề vệ sinh môi trường. Chỉ cần mọi người biết chia sẻ, có ý thức hơn là công việc của tôi và đồng nghiệp bớt vất vả rất nhiều", chị nói.
Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, do đặc thù 100% người lao động làm việc xuyên Tết, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng đã chi thưởng Tết 4,2 triệu đồng/người, kèm quà hiện vật trị giá 900.000 đồng/người. Công đoàn Công ty trao 600.000 đồng/suất cho 1.500 đoàn viên, người lao động và hỗ trợ 15 vé xe cho công nhân ở xa về quê đón Tết.
Bên cạnh đó, công ty phối hợp công đoàn cấp trên tổ chức thăm hỏi, tặng quà gần 200 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Những phần quà thiết thực, kịp thời không chỉ góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, mang lại niềm vui và sự ấm áp trong những ngày Tết, mà còn là nguồn động viên quan trọng để người lao động và gia đình đón Tết an vui, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.










