Tâm thư của thầy Hiệu trưởng gửi tới học sinh sau 'siêu bão'

'Hãy bớt phàn nàn khi gặp bất tiện, thiếu thốn trong mỗi bữa ăn, tốc độ mạng, con đường đi, phương tiện giao thông... vì mọi thứ đang bị xáo trộn', thầy Phạm Sỹ Cường căn dặn học trò sau cơn bão.

Sau ngày khai giảng năm học mới thì cơn bão số 3 ập tới gây nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại các tỉnh thành phía Bắc, trong đó có Hà Nội. Tại nhiều điểm trường trên địa bàn Hà Nội, cây xanh và cơ sở vật chất thiệt hại khá nhiều. Thống kê trong chiều 9/9, Hà Nội còn 114 trường tạm dừng hoạt động do chưa bảo đảm các điều kiện an toàn để tổ chức dạy học trở lại.

Trước những khó khăn mà cơn bão số 3 để lại, thầy Phạm Sỹ Cường - Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) đã viết tâm thư căn dặn và động viên học trò, như một người cha chia sẻ với các con của mình.

Trong thư, thầy Cường viết: "Chúng ta vừa khai giảng năm học mới thì đã gặp một "siêu bão". Như các con đã thấy, để đảm bảo sức khỏe và tính mạng cho các con, thầy cô và cả phụ huynh, nhà trường đã lập tức dạy học trên nền tảng Microsoft Teams cho khối 9 và khối 12. Cảm ơn các con đã thích ứng, học rất nghiêm túc và sôi nổi.

Nhiều trường học tại Hà Nội phải chuyển sang học trực tuyến vì chưa khắc phục được hậu quả sau cơn bão số 3.

Nhiều trường học tại Hà Nội phải chuyển sang học trực tuyến vì chưa khắc phục được hậu quả sau cơn bão số 3.

Cơn bão đã khiến cho chúng ta bất ngờ, lo lắng, bất an, và rồi, thật may mắn, mọi chuyện cũng qua, các con lại được đến trường. Về cơ bản, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành của chúng ta vẫn yên lành. Các con biết không, một phần sự yên lành ấy có được là nhờ các bộ phận rất tận tâm: Bộ phận xây dựng, sửa chữa đã tính các phương án, bộ phận chăm sóc cây đã xén tỉa cây sớm, giảm tải sức nặng và chằng buộc, gia cố cây, bộ phận bảo vệ, các bác lao công, các thầy cô chủ nhiệm, bộ môn. Mỗi người một việc, một cách chia sẻ cùng Ban Giám hiệu".

Đối mặt với hàng loạt hậu quả do bão số 3 để lại như cây đổ, nhà tốc mái, kính rơi... và mưa to, lũ cuốn, cầu sập, "người cha" mong muốn "các con" của mình: "Hãy bình tĩnh, không hốt hoảng trước những biến động. Chúng ta nên coi đó là một phần của cuộc sống và tự rút ra những bài học, kinh nghiệm ứng xử, hành động để có thể tự lập và phối hợp, sinh tồn và phát triển, từ đây.

Hãy bớt phàn nàn khi gặp những bất tiện, thiếu thốn trong mỗi bữa ăn, tốc độ mạng, con đường đi, phương tiện giao thông... vì mọi thứ đang bị xáo trộn".

Thầy Hiệu trưởng cũng không quên dặn học trò khi ra khỏi nhà thì bước đi cẩn thận, tránh trơn trượt. "Hãy quan sát bên trên và xung quanh: Cây có thể tiếp tục đổ vì nền đất yếu, gốc cây bị long, cây bị xô trong gió bão chưa kịp định hình, hồi phục. Các con không đứng dưới gốc cây có vẻ xiêu vẹo trong thời điểm này. Cũng cần lưu ý không đi gần các cột điện, chú ý nước ngập và dây điện đứt.

Điều không kém quan trọng là thái độ, suy nghĩ và hành động mà chúng ta cần rút ra trong thời điểm này. Ngoài học tập, các con hãy chia sẻ việc nhà với người lớn, vì bố mẹ có rất nhiều điều phải lo toan, đôi khi không nói hết với các con được; đừng hoang phí thời gian và nhất là tiền bạc và sức khỏe. Các con tập thể dục hợp lí, ăn uống, sinh hoạt điều độ để có sức khỏe tốt nhất. Hãy tiết kiệm tiền, để nếu có thể: chia sẻ với những người đang và sẽ gặp khó khăn trên nhiều miền đất nước. Đồng tiền đặt đúng chỗ, cho đi đúng lúc để cứu giúp đồng bào quí giá vô ngần.

Hi vọng mọi chuyện sẽ ổn định dần và thầy luôn tin: Học sinh mái trường mang tên Bác Hồ kính yêu, được bố mẹ chăm chút, thầy cô dạy bảo, các con sẽ suy nghĩ, hành động đúng đắn. Cầu chúc mọi sự tốt lành đến các con, gia đình và cộng đồng. Hãy suy nghĩ và hành động tích cực từ những điều thầy chia sẻ nhé!", thầy Phạm Sỹ Cường gửi gắm.

Đỗ Vi

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tam-thu-cua-thay-hieu-truong-gui-toi-hoc-sinh-sau-sieu-bao-169240910094557578.htm