Tấm vé World Cup lịch sử của tuyển nữ Philippines
Jael-Marie Guy đã trở thành tâm điểm trong một cột mốc lịch sử khác của đội tuyển Philippines khi có màn trình diễn xuất sắc, giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận, góp công giúp đội nhà giành vé dự VCK World Cup nữ 2027 vào thứ Năm.
Hai pha kiến tạo của Guy đã mở ra các bàn thắng trong hiệp hai cho Angela Beard và Jaclyn Sawicki, qua đó giúp Philippines đánh bại Uzbekistan 2-0 trên sân Gold Coast và chính thức có lần thứ hai liên tiếp góp mặt tại FIFA Women’s World Cup.
“Là một trong những cầu thủ trẻ của đội, đây là điều tôi đã nghĩ đến từ khi còn rất nhỏ. Việc được dự World Cup từng là giấc mơ tưởng như không thể chạm tới cho đến khi nó trở thành hiện thực,” cầu thủ 18 tuổi chia sẻ.

Jael-Marie Guy đã trở thành tâm điểm trong một cột mốc lịch sử khác của đội tuyển Philippines khi có màn trình diễn xuất sắc. Ảnh: AFC
“Tôi thực sự rất hào hứng và biết ơn. Thành công này không thể có được nếu thiếu tập thể và ban huấn luyện. Bóng đá là câu chuyện của cả một tập thể”.
Cô cũng gửi lời tri ân tới người hâm mộ: “Sự ủng hộ của các cổ động viên có ý nghĩa vô cùng lớn. Kết quả này không thể đạt được nếu không có hàng thủ thi đấu chắc chắn, các cầu thủ dự bị luôn cổ vũ lẫn nhau và sự hỗ trợ liên tục từ ban huấn luyện.
“Chúng tôi đã cùng nhau chiến đấu như một tập thể, thúc đẩy nhau tiến bộ và giữ trách nhiệm với nhau. Tôi thật sự rất biết ơn, hạnh phúc và háo hức với những gì phía trước.”
HLV trưởng Mark Torcaso cũng dành nhiều lời khen cho các tài năng trẻ cũng như những trụ cột giàu kinh nghiệm trong đội hình.
“Thật sự lúc này tôi khó có thể diễn tả bằng lời. Chúng tôi đến với giải đấu bằng một đội hình rất trẻ, độ tuổi trung bình chỉ khoảng 23-24. Việc chứng kiến một tài năng tương lai tỏa sáng trên sân khấu lớn như vậy là điều vô cùng đặc biệt.
“Không chỉ riêng Guy, chúng tôi còn nhiều cầu thủ trẻ khác đang phát triển và sẽ thành công ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Tôi rất tự hào khi được làm việc và hỗ trợ họ.”
Ông cũng nhấn mạnh vai trò của đội trưởng Hali Long cùng các cầu thủ kỳ cựu: “Họ đã thể hiện sự xuất sắc trong suốt sáu tuần qua. Sự cam kết, nỗ lực và tinh thần tập thể của toàn đội đã được thể hiện rõ ở những khoảnh khắc như thế này. Tôi không thể tự hào hơn về các học trò.”
Ở chiều ngược lại, các cầu thủ Uzbekistan tỏ ra vô cùng thất vọng sau trận thua, nhưng HLV Kotryna Kulbyte vẫn giữ niềm tin vào cơ hội giành vé thông qua vòng play-off liên lục địa.
“Thật khó để nói điều gì sau một thất bại như thế này, nhất là khi phần thưởng quá lớn. Đây là nỗi thất vọng rất lớn với chúng tôi,” bà nói.
“Chúng tôi biết ơn vì đã có mặt ở đây, nhưng sau giờ nghỉ, đội đã gặp khó khăn trong hiệp hai. Chúng tôi không tìm được nhịp độ thi đấu.
Con đường này rất khó khăn và bạn không có nhiều cơ hội như vậy lần thứ hai. Tất cả cần đối diện cảm xúc, nhìn lại bản thân và phân tích kỹ lưỡng để hướng tới tương lai.
Hành trình của chúng tôi vẫn chưa kết thúc. Vẫn còn vòng play-off liên lục địa phía trước và chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực. Nhưng cánh cửa này đã khép lại, và chúng tôi phải chấp nhận, rút kinh nghiệm và hướng đến chặng đường tiếp theo”.














