Tan giấc mơ giành Golden Slam, Djokovic bật khóc thừa nhận Medvedev thắng xứng đáng

Novak Djokovic bật khóc khi bỏ lỡ cơ hội giành 4 danh hiệu Grand Slam (Golden Slam) trong một năm, sau trận thua trước Daniil Medvedev ở chung kết US Open 2021 rạng sáng nay.

Trước chung kết US Open 2021, Djokovic đã cho thấy sự nôn nóng với tuyên bố "chỉ còn 1 trận đấu nữa thôi và tôi sẽ chơi tất tay với Daniil. Tôi sẽ dốc hết trái tim, tâm hồn, cơ thể và trí óc cho trận chung kết. Tôi sẽ chơi như thể đó là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp. Tất cả những gì tôi nghĩ bây giờ là chức vô địch US Open lần thứ 4".

Tuyên bố này trái ngược với cá tính của tay vợt người Serbia bởi anh vốn là người điềm tĩnh, ít bị tác động bởi các yếu tố ngoài chuyên môn. Trong các cuộc đối đầu đỉnh cao với Roger Federer và Rafael Nadal, dù chịu nhiều những lời chỉ trích hay tiếng la ó từ phía khán giả, Nole luôn phớt lờ tất cả để đạt được mục tiêu của mình.

Sức ép tâm lý quá lớn khiến Nole có phần căng cứng khi bước vào trận chung kết US Open. Phong độ cao là điều mà bất kỳ tay vợt nào cũng cần có trong một trận đấu lớn, nhưng Djokovic không phát huy được những gì anh đã thể hiện ở suốt chặng đường vừa qua. Trước sự lỳ lợm và bản lĩnh của Medvedev, số 1 thế giới nhanh chóng gác vợt sau 3 set cùng tỷ số 6-4.

"Tôi muốn chúc mừng Daniil, một trận chung kết US Open quá tuyệt vời. Nếu có một ai xứng đáng có danh hiệu Grand Slam vào lúc này thì đó là Medvedev. Tôi chúc cậu ấy sẽ còn giành nhiều Grand Slam nữa trong những năm tới", Djokovic bật khóc và thừa nhận Medvedev đã chơi xuất sắc.

Tay vợt người Serbia không giấu được nỗi thất vọng, khi để lỡ cơ hội thâu tóm cả 4 danh hiệu Grand Slam trong cùng một năm. Anh cũng thất bại trong việc vượt qua Roger Federer và Rafael Nadal để độc chiếm kỷ lục 21 Grand Slam.

"Tôi đã không thể thắng, nhưng trái tim tôi lúc này vẫn tràn ngập niềm vui. Tôi cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất thế giới vì được ở đây, được thi đấu trận chung kết này, được người hâm mộ dành những tình cảm tuyệt vời nhất. Hôm nay các bạn đã khiến chúng tôi và trận đấu này trở nên đặc biệt", tay vợt 34 tuổi nghẹn ngào chia sẻ.

Như vậy, cuộc đua danh hiệu để trở thành tay vợt vĩ đại nhất lịch sử quần vợt thế giới vẫn chưa đi đến hồi kết. Kỷ lục 20 Grand Slam vẫn đang đồng thuộc về các tay vợt của "Big 3".

Trọng Đạt

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tan-giac-mo-gianh-golden-slam-djokovic-bat-khoc-thua-nhan-medvedev-thang-xung-dang-post1375567.tpo