Tận hưởng khoảnh khắc 'chill' ngút ngàn trên đỉnh đèo Khánh Lê, nơi mây ôm ấp ly cà phê nóng hổi

Nhiều du khách đi tuyến Nha Trang – Đà Lạt và ngược lại thường dừng chân ở khu vực giáp ranh 2 tỉnh để ngắm mây trên đỉnh đèo Khánh Lê.

Núi rừng hùng vĩ trên đèo Khánh Lê, đoạn qua huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa.

Những ngày hè, nhất là dịp cuối tuần có rất nhiều du khách chọn tour du lịch Nha Trang – Đà Lạt. Cung đường “nối liền hoa và biển” là quốc lộ 27C đã khiến du khách thích thú khi trực tiếp cầm lái qua đèo Khánh Lê dài khoảng km.

Đèo Khánh Lê có đỉnh cao nhất là 1.700 m so với mặt nước biển. Đường lên đỉnh đèo được du khách ví như một con dốc lớn, 2 bên là rừng núi bạc ngàn kéo dài từ huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đến Lạc Dương (Lâm Đồng).

Khi xuống đèo phía huyện Khánh Vĩnh (đi từ Đà Lạt về Nha Trang), lái xe luôn gặp những biển cảnh báo xuống dốc liên tục và “dốc dài nguy hiểm – đi số thấp”.

Mặc dù đèo Khánh Lê có nhiều dốc dài nguy hiểm nhưng mặt đường láng nhựa rất tốt, không có ổ gà nên nhiều phượt thủ và các tài xế lái xe khá tự tin.

Đặc biệt là khi từ Đà Lạt qua Nha Trang, vừa qua ranh giới huyện Khánh Vĩnh du khách đều chọn điểm dừng chân ven đường để chụp ảnh tại “cổng trời” với cảnh đẹp nên thơ khi mây bay chầm chậm qua đỉnh đèo.

Tại điểm dừng chân này, du khách tha hồ chụp ảnh, nhâm nhi ly cà phê để ngắm mây bay khi xung quanh là không khí mát lạnh rất dễ chịu.

“Tôi rất thích đi cùng chồng con qua đèo Khánh Lê khi qua lại 2 tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa. Đường đèo này tuy quanh co nhưng có cảnh hùng vĩ của núi rừng và xa xa có một dòng thác rất đẹp. Đèo Khánh Lê đẹp hơn đèo Đại Ninh rất nhiều”, chị Trịnh Thị Linca – du khách đến từ Sóc Trăng chia sẻ.

Mây bay mờ ảo trên đỉnh đèo Khánh Lê.

Duy Khang

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/trai-nghiem-phuot/tan-huong-khoanh-khac-chill-ngut-ngan-tren-dinh-deo-khanh-le-noi-may-om-ap-ly-ca-phe-nong-hoi-c24a77859.html