Tận tâm trong từng phần việc

Tại Lữ đoàn 972, Cục Xe máy-Vận tải, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Thiếu tá QNCN Vũ Thị Hạnh Sâm, nhân viên quân nhu kiêm nhà khách, Phòng Hậu cần-Kỹ thuật, luôn được đồng đội tin yêu bởi tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và tác phong làm việc chu đáo.

Dù trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hay tham gia các hoạt động công tác phụ nữ, chị đều nỗ lực hết mình.

Vợ chồng Thiếu tá QNCN Vũ Thị Hạnh Sâm và con trai. Ảnh do nhân vật cung cấp

Vợ chồng Thiếu tá QNCN Vũ Thị Hạnh Sâm và con trai. Ảnh do nhân vật cung cấp

Tình yêu với người lính biển trở thành cơ duyên đưa chị Sâm đến với con đường binh nghiệp. Từ ngày nên duyên cùng Trung tá QNCN Nguyễn Giang Nam (tháng 2-1999), hình ảnh người lính hải quân và môi trường Quân đội dần trở nên thân thuộc, thôi thúc chị lựa chọn khoác lên mình màu xanh áo lính. Tháng 6-1999, chị chính thức được tuyển dụng vào Trung tâm Ra-đa cảnh giới biển tầm xa, Bộ Tham mưu Quân chủng Hải quân, với nhiệm vụ nhân viên nấu ăn. Năm 2006, chị đảm nhiệm quản lý bếp ăn kiêm Bếp trưởng và được chuyển sang chế độ QNCN. Từ cuối năm 2020, chị được điều chuyển về Lữ đoàn 972. Với Thiếu tá QNCN Vũ Thị Hạnh Sâm, mỗi chặng đường công tác đều là hành trang quý giá bồi đắp tình yêu nghề và ý chí phấn đấu không ngừng. Tinh thần trách nhiệm ấy được thể hiện rõ trong từng ngày làm việc của chị tại đơn vị. Với nhiệm vụ quản lý nhà khách, chị chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, bảo đảm đón tiếp chu đáo các đoàn công tác và thủ trưởng đến làm việc.

Cùng với đó, trên cương vị Thủ kho quân nhu, chị Sâm luôn tỉ mỉ kiểm tra, lau chùi, sắp xếp hàng hóa khoa học, bảo đảm tiêu chí “dễ tìm, dễ lấy, dễ thấy, dễ kiểm tra”. Công tác an toàn kho tàng được chị đặc biệt chú trọng, từ kiểm tra trong và ngoài kho đến hệ thống phòng cháy, chữa cháy. Trước mỗi đợt cấp phát quân tư trang, chị đều rà soát kỹ danh sách, chuẩn bị đầy đủ vật tư, không để xảy ra sai sót.

Trên cương vị Phó chủ tịch Hội Phụ nữ Lữ đoàn, chị Sâm luôn là hạt nhân tích cực trong phong trào phụ nữ của đơn vị. Những dãy hoa rực rỡ, hàng cây xanh mát tạo nên cảnh quan sạch đẹp, trong lành của Lữ đoàn 972 có phần đóng góp không nhỏ của chị và hội viên phụ nữ. Ngoài ra, chị còn chủ động tham mưu cho Ban Chấp hành Hội Phụ nữ tích cực phối hợp triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm hỏi gia đình khó khăn, chăm lo cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, qua đó lan tỏa tinh thần nhân ái và hình ảnh đẹp của nữ quân nhân Lữ đoàn 972 đối với nhân dân trên địa bàn.

Nhờ sự quan tâm của Quân đội và chỉ huy đơn vị, vợ chồng chị Sâm được cấp đất gần Lữ đoàn, tạo điều kiện xây dựng tổ ấm ổn định. Với chị, hạnh phúc không chỉ đến từ công việc mà còn từ sự đồng hành, sẻ chia của người chồng luôn là điểm tựa tinh thần. Hai con của anh chị nay đã trưởng thành, con gái có việc làm ổn định, con trai thứ hai đang học lớp 11. Giữa gia đình và đơn vị, chị Sâm luôn khéo léo dung hòa, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ quân nhân, vừa trọn vẹn vai trò người vợ, người mẹ, xây dựng mái ấm hạnh phúc.

LÊ HẢI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tan-tam-trong-tung-phan-viec-1044019