Tận thấy hình ảnh 'hành hạ thô bạo' 5 hang động ở vịnh Bái Tử Long
Hệ thống năm hang động 'độc nhất vô nhị' ở Vũng Đục, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh đang bị Công ty CP Vũng Đục tác động, đầu tư một cách 'thô bạo'. Động lớn bị đổ bê tông hàng nghìn m2 để làm nhà hàng, nhà hát. Động bé bị cải tạo, đổ bê tông, phun giả đá, giả thạch nhũ mất hết cảnh quan.

Để mục sở thị hệ thống 5 hang động độc đáo nối liền nhau ở núi Bàn Cờ, khu Diêm Thủy, Phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, phóng viên Tiền Phong đã mua vé tham quan quần thể hang động này.

Điều đầu tiên khiến chúng tôi bất ngờ là hệ thống hang động này rất rộng, có nhiều thạch nhũ và được đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng rất hoành tráng.

Không chỉ tác động bằng cách chiếu đèn, chủ đầu tư là Công ty CP Vũng Đục (ở TP Cẩm Phả) đã xây dựng hoàn toàn phần nền của hang động bằng bê tông.

Riêng động Cung Đình (hang động lớn nhất hệ thống) được bài trí cảnh quan bắt mắt. Được kê xếp sẵn bàn ghế để phục vụ tiệc tùng trong hang.

Hệ thống dây điện, ổ cắm chằng chịt phục vụ cho các bữa tiệc trong hang động.

Hang động này được chủ đầu tư 'làm mới' khi không còn khoảng trống nào không có bê tông.

Ngay phía sâu trong hang động, chủ đầu tư xây hẳn nhà vệ sinh khép kín để phục vụ thực khách mỗi khi có tiệc tùng.

Theo lời giới thiệu của hướng dẫn viên, hang động này trước đây ngập nước, ngư dân còn chèo thuyền ra vào khu vực này, nhưng lâu năm nước biển rút dần trở thành hang động khô như ngày nay.

Chủ đầu tư sử dụng cả ô tô tải để vận chuyển bàn ghế, vật tư phục vụ nhà hàng trong hang động.

Trong hệ thống, hang động Thiên Đăng nằm ở lưng chừng núi. Hang động này cũng chịu chung cảnh bê tông hóa.

Từ bên ngoài động vào bên trong, đâu đâu cũng có sự hiện diện của bê tông. Thậm chí, chủ đầu tư còn cho lát cả nền gạch hoa trong hang động.

Tiếp theo là động Long Vân, hang động nằm cao nhất trong hệ thống 5 hang động Vũng Đục.

Bên trong các lối đi đều được đổ bê tông, lan can sắt giả gỗ.

Những khối thạch nhũ nhân tạo bằng bê tông.

Những bảng chú thích nhếch nhác, sơ sài.

Sau khi khám phá động Long Vân sẽ đến hang Kim Quy thuộc mặt sau của núi Bàn Cờ.

Đường đi lối lại trong hang này đều được đổ bê tông dày đặc.

Động cuối cùng là động Ngỡ Ngàng.

Hang động này khá rộng và nhiều lối lên xuống. Tất cả cũng được đổ bê tông kiên cố.

Những bậc lên xuống bằng bê tông và lan can bằng sắt được sơn màu đỏ.

Ánh sáng được sử dụng vô tội vạ trong khu vực hang.

Chủ đầu tư còn làm cả đài phun nước trong động để tạo cảnh quan.

Ông Phạm Ngọc Thực - người có nhiều năm nghiên cứu văn hóa, lịch sử Quảng Ninh - cho biết, hệ thống 5 hang động trên bị chủ đầu tư tác động một cách thô bạo. Phải mất hàng trăm triệu năm để hình thành một hệ thống hang động độc đáo như vậy nhưng chỉ vài năm, họ đã biến hang động thành nhà hàng. Cần sớm có chế tài quản lý để có hướng khai thác hợp lý mà không tác động quá nhiều vào thiên nhiên.