Tàn tích cây cầu 2.000 năm tuổi bất ngờ lộ diện ở Rome
Tàn tích của một cây cầu cổ bất ngờ lộ diện trên sông Tiber, gần Vương cung thánh đường Thánh Phêrô ở Rome, sau nhiều tuần gần như không có mưa khiến mực nước sông giảm mạnh.

Di tích cầu Nero trên sông Tiber ở Rome, Italia. Ảnh: Wikimedia Commons
Cây cầu cổ bất ngờ lộ diện
Nhiệt độ cao và một mùa hè kéo dài, khô hạn đã khiến mực nước sông Tiber tại Rome giảm mạnh, làm lộ những tàn tích của một cây cầu cổ từng bắc qua con sông này.
Hiện tượng hiếm gặp thu hút sự quan tâm của người dân và du khách, đồng thời mở ra cơ hội để các nhà khảo cổ nghiên cứu công trình có lịch sử từ thời La Mã cổ đại.
Cây cầu được biết đến với tên gọi Cầu Nero (Pons Neronianus), gắn với Hoàng đế Nero, từng nối trung tâm Rome với bờ phải sông Tiber.
Theo nhà khảo cổ Antonella Bonini thuộc Cơ quan Giám sát Di sản văn hóa Rome, dù được gọi là Cầu Nero, các học giả cho rằng công trình có niên đại sớm hơn thời Nero và được xây dựng dưới thời Hoàng đế Caligula, người chú của Nero. Cây cầu đã tồn tại từ khoảng năm 39 sau Công nguyên.
Cây cầu từng nối khu vực trung tâm Rome với bờ phải sông Tiber, nơi ngày nay có khu vực Thành Vatican. Tên gọi Cầu Nero xuất phát từ mối liên hệ của Hoàng đế Nero với khu vực này.
“Nero là nhân vật nổi tiếng nhất gắn liền với khu vực này, bởi chính tại đấu trường của Nero, nơi ngày nay là Vatican, Thánh Phêrô đã tử đạo”, bà Bonini cho biết.
Những phần còn lại của cây cầu có thể được nhìn thấy rõ từ Cầu Thiên Thần, dẫn tới Lâu đài Sant'Angelo gần Thành Vatican. Thông thường, phần tàn tích này nằm dưới nước, nhưng mực nước sông Tiber giảm mạnh trong năm nay đã khiến các khối kiến trúc cổ lộ ra.
Đây không phải lần đầu tiên tàn tích Cầu Nero xuất hiện. Chúng từng được nhìn thấy trong đợt hạn hán tương tự vào năm 2022.
Mực nước Tiber xuống thấp báo động
Mực nước thấp của sông Tiber không chỉ làm lộ những dấu tích lịch sử mà còn để lại nhiều vật thể bị cuốn trôi, trong đó có xe đạp điện, xe tay ga, tủ lạnh và thậm chí một chiếc ô tô ở khu vực thượng nguồn.
Theo ông Giovanni Giganti, điều phối viên trung tâm quản lý nguồn nước thuộc Cơ quan Bảo vệ Dân sự Rome, lưu lượng sông Tiber đã giảm xuống dưới 80m³/giây, chỉ bằng khoảng một nửa mức trung bình lịch sử của tháng 7.
“Chúng ta đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nước nghiêm trọng. Cuộc khủng hoảng này cũng bắt nguồn từ việc mùa đông năm nay chúng ta có lượng mưa khá dồi dào, nhưng sau đó các đợt khô hạn lại kéo dài khá lâu”, ông Giganti nói.
