Tận tụy với học sinh nghèo
Là đảng viên về hưu, ông Phạm Văn Non (Út Non), ngụ ấp Bình Nghĩa, xã Châu Phú (tỉnh An Giang) trở thành tấm gương về tinh thần cống hiến cho cộng đồng, tận tụy với thế hệ trẻ thông qua mô hình tặng xe đạp cho học sinh nghèo.

Ông Phạm Văn Non sửa chữa xe đạp cũ tặng học sinh nghèo. Ảnh: THANH TIẾN
Ý nghĩa thiết thực
Chia sẻ lý do thực hiện mô hình, ông Út Non nói: “Khi năm học mới đến, ngoài học phí, quần áo, sách tập thì phương tiện di chuyển cho các cháu cũng là nỗi lo đối với phụ huynh nghèo. Hiểu được điều này, tôi nảy ra ý tưởng mua xe đạp cũ, sửa chữa hoàn chỉnh rồi tặng các cháu. Được những người bạn hưu trí ủng hộ, tôi bắt tay thực hiện 5 năm nay”.
Mỗi năm học, ông Út Non đều tặng 50 - 60 xe đạp cho học sinh trung học cơ sở. Ông giải thích, chỉ đến lứa tuổi này, các em mới bắt đầu di chuyển xa, cần có xe đạp để đi lại thuận tiện hơn. Đến nay, ông đã tặng hơn 350 xe đạp, góp phần chắp cánh cho 350 mảnh đời viết tiếp ước mơ đến trường.
“Lúc đầu, chỉ anh em trong nhóm hưu trí của tôi đóng góp. Dần dần, những người thợ cũng tham gia, họ nhận sửa xe không tính tiền công. Rồi người dân trong ấp, trong xã biết tôi làm việc này cũng tự nguyện chở xe cũ không dùng đến tặng. Mình là đảng viên, khởi xướng mô hình mà được bà con ủng hộ thì không có niềm vui nào hơn”, ông Út Non bộc bạch.
Thời điểm chúng tôi đến, trong nhà ông Út Non vẫn có vài chiếc xe sửa chữa dang dở. Ông cho biết, bản thân tự sơn lại, mua thêm phụ kiện để gắn vào xe, giúp chúng trở nên như mới. Ông thường chọn xe đạp xuất xứ Thái Lan, linh kiện bền bỉ, là người bạn đồng hành đáng tin cậy cho học sinh nghèo trong nhiều năm học.
“Mỗi chiếc xe hoàn thành, trao đến tận tay các cháu đều mang theo niềm vui của tôi. Là cán bộ về hưu, từng giữ chức vụ trong bộ máy chính quyền, của Đảng, của đoàn thể, tôi từng cống hiến cho nhiệm vụ chung. Nay về hưu thì chăm lo việc xã hội, để con cháu có điều kiện đến trường”, ông Non thật tình.

Ông Phạm Văn Non (thứ 3, từ trái qua) tặng xe đạp cho học sinh nghèo xã Bình Mỹ. Ảnh: THANH TIẾN
Tiếp tục lan tỏa
Hiện, ông Út Non vẫn tiếp tục thực hiện mô hình ý nghĩa này. Mục tiêu của ông là tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng bởi người muốn làm việc tốt trong cuộc sống có rất nhiều. Ông cho rằng “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.
“Điều tôi hướng đến là các cháu mỗi khi nhận được xe đạp sẽ vui, có động lực và thấy được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, xã hội, từ đó các cháu phấn đấu vì bản thân và cống hiến cho quê hương. Cũng như tôi, từng ước ao có một chiếc xe đạp khi đến trường cách đây 50 năm. Bây giờ, tôi muốn giúp đỡ để các cháu không phải vất vả như mình ngày đó”, ông Út Non chia sẻ.
Ngoài ra, từ uy tín của bản thân, ông Út Non được người dân đồng tình, ủng hộ việc bê tông hóa tuyến đường trong ấp Bình Nghĩa. Trước năm 2020, một số đoạn đường trong ấp đi lại khó khăn. Ông Út Non đứng ra kêu gọi người dân, thông qua chính quyền địa phương vận động nguồn kinh phí thực hiện.
“Được người dân trong ấp tin tưởng, cùng sự cho phép của chính quyền địa phương, tôi vận động nguồn kinh phí nâng cấp một số đoạn đường. Người có tiền góp tiền, người có công góp công, ngay cả những cửa hàng bán vật liệu xây dựng cũng ủng hộ nên tôi rất phấn khởi. Công trình hoàn thành giúp bà con đi lại thuận tiện hơn trước rất nhiều. Với tôi, còn đủ sức khỏe, đủ khả năng làm điều tốt cho xã hội là một niềm vui!”, ông Phạm Văn Non xác định.
Những việc làm ý nghĩa của ông Út Non đã tác động tích cực đến nhận thức của đảng viên trẻ. Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Châu Phú Hứa Thị Mỹ Ngân nhận định: “Những việc làm ý nghĩa của ông Út Non đã giúp tôi có thêm bài học về sự cống hiến. Ở góc độ cá nhân, tôi sẽ noi gương đảng viên cao niên, gương mẫu như ông để luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/tan-tuy-voi-hoc-sinh-ngheo-a466018.html












