Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ
Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.
Ngày 5/12, đồng chí Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk đã đến thăm, động viên và trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh sinh năm 1997, là đoàn viên Chi đoàn khu phố Phú Ân, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong đợt mưa lũ tháng 11/2025.

Anh Nguyễn Văn Minh kể lại sử dụng chiếc ca nô vượt dòng nước chảy xiết, len lỏi đến các hộ dân, lần lượt đưa hơn 500 người dân ở khu phố Phú Ân và các xã lân cận, từ trẻ nhỏ, phụ nữ đến người già yếu đến nơi cao ráo thoát khỏi dòng nước lũ.
Trước đó, mưa lớn kéo dài, lũ tại các xã, phường phía đông tỉnh Đắk Lắk lên rất nhanh, nhiều hộ dân bị nước bao vây, buộc phải leo lên mái nhà kêu cứu, trong đó có nhiều hộ dân ở khu phố Phú Ân, phường Tuy Hòa cũng bị ngập sâu.
Trước tình hình đó, anh Nguyễn Văn Minh không kịp nghĩ đến tài sản của gia đình mình, đã sử dụng chiếc ca nô của mình vượt dòng nước chảy xiết, len lỏi đến các hộ dân, lần lượt đưa hơn 500 người dân ở khu phố Phú Ân và các xã lân cận, từ trẻ nhỏ, phụ nữ đến người già yếu đến nơi cao ráo thoát khỏi dòng nước lũ.

Anh Lương Minh Tùng thăm hỏi, biểu dương anh Nguyễn Văn Minh về hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ.
Cầm trên tay Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk, anh Nguyễn Văn Minh chia sẻ: “Lúc đó nước lên quá nhanh, người dân mắc kẹt trong lũ nhiều quá, cộng thêm tiếng cầu cứu trên mạng xã hội, tôi không nghĩ gì, dùng chiếc ca nô của mình để cố gắng đưa càng nhiều người đến nơi an toàn càng tốt. Trong ba ngày liên tiếp dầm mình trong mưa lũ, bản thân tôi cũng bị cảm lạnh nhưng vì nhiều người mắc kẹt trong lũ nên tôi tiếp tục dùng chiếc ca nô của mình để cứu người và vận chuyển hàng hóa cho người dân ở các vùng lân cận, trong đó có xã Hòa Thịnh. Đối với tôi, lúc đó chỉ biết cứu người”.

Tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng của anh Nguyễn Văn Minh là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.
Qua lời kể, anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk ghi nhận và biểu dương tinh thần xả thân cứu người của anh Nguyễn Văn Minh, đồng thời nhấn mạnh: Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Anh Lương Minh Tùng đến thăm, động viên đội hình thanh niên tình nguyện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đang tham gia sửa chữa điện, thiết bị gia dụng miễn phí cho bà con nhân dân chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ vừa qua tại xã Đồng Xuân.
Cùng ngày, anh Lương Minh Tùng đã đến thăm, động viên đội hình thanh niên tình nguyện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đang tham gia sửa chữa điện, thiết bị gia dụng miễn phí cho bà con nhân dân chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ vừa qua tại xã Đồng Xuân.












