Tàng Hải Truyện: Giả thuyết về người đeo mặt nạ, kẻ thứ ba và cách Tiêu Chiến vén màn
Mỗi ngày, 'Tàng Hải Truyện' tung thêm đưa manh mối để khán giả có suy đoán của riêng mình. Chỉ riêng về 'kẻ thứ ba' và 'người đeo mặt nạ' đã có muôn vàn suy luận. Vụ án của Khoái gia chỉ là một mắt xích nhỏ của một âm mưu lớn giữa giao tranh nhiều năm của Ung Quốc và Đông Hạ.
Người đeo mặt nạ đã cứu Trĩ Nô/ Tàng Hải (Tiêu Chiến), đưa chàng đến gặp sư phụ và rèn luyện trong 10 năm. Nhiều khán giả nghi ngờ Triệu Bỉnh Văn - thượng thư hộ bộ chính là "mặt nạ". Do cách nói chuyện của ông trong lần "bắt tại trận" Tiểu Hải ở phủ rất giống với người đeo mặt nạ, không phải đe dọa hay giáo điều đạo làm quan, mà là chỉ hướng cho chàng trong thời điểm này.


Trước khi vào kinh thành, sư phụ dặn chàng hãy đến Chẩm Lâu đầu tiên sẽ có người hỗ trợ. Tuy nhiên, Tàng Hải loanh quanh một lòng lại chẳng tìm được ai. Hôm đó, Bát công tử lại kể chuyện nói về vụ an táng tiên thái hậu, giúp chàng tìm ra hướng tiếp cận Bình Tân hầu. Buổi diễn và câu chuyện này quá trùng hợp, lại do chính Bát công tử - Triệu Đồng Nhi đề xuất đột ngột. Khả năng cao, cô chính là người mà các sư phụ nhắc đến - trợ thủ được sắp xếp cho A Hải.

Triệu Đồng Nhi (Dương Vũ Đồng) là con gái của Triệu Bỉnh Văn. Mẹ của Tàng Hải cũng họ Triệu. Liệu giữa 2 gia đình có họ hàng xa nào chăng? Người cứu Trĩ Nô đến thẳng căn hầm chàng trốn, như thể rất thông thuộc Khoái gia. Ông ta còn nắm rõ từng hành động của Tàng Hải ở hầu phủ, chỉ trong nửa canh giờ đã cho người lấy đi ám khí giấu ở lư hương, cứu A Hải một phen.
Giả sử Triệu đại nhân đúng là người đeo mặt nạ, có thể khả năng người đứng sau ông là Hoàng thượng. Bệ hạ muốn thanh lọc ác quan, nên chỉ đạo cho Triệu Bỉnh Văn. Đồng Nhi thân thiết với Hương Ám Đồ (Trương Tịnh Nghi) từ lúc nàng mới nhập cung là để khéo léo có người theo dõi quận chúa - con tin Đông Hạ chăng?
Dù Đông Hạ đã quy phục Ung Quốc nhưng nguy cơ vẫn tiềm tàng. Biết nhóm người Tào Tĩnh Hiền, Bình Tân hầu muốn có Quý Tỷ nên bệ hạ mới lệnh cho Triệu Bỉnh Văn bảo vệ Tàng Hải, dùng chàng làm quân cờ để bắt gọn tất cả?


Còn nhiều "chị đại" của Đông Hạ chưa lộ diện, hứa hẹn sẽ còn đầy cao trào ở những tập sau của Tàng Hải Truyện.
Vậy thì "người thứ ba" trong 3 kẻ thù giết Khoái gia là ai? Sau hơn 20 tập phim, nhiều khán giả suy đoán hắn có thể liên can trực tiếp với nước Đông Hạ, thuộc hoàng thân quốc thích, thậm chí có khả năng là đương kim nữ vương. Họ muốn đoạt lại Quý Tỷ từ tay Khoái Đạc, hợp tác với Bình Tân hầu để truất ngôi Hoàng đến Ung Quốc?
Có khán giả suy đoán "người thứ ba" và "mặt nạ" là một. Nhìn vào quan hệ của Tào Tĩnh Hiền và Trang Lô Ẩn có thể thấy 3 người họ chỉ là liên kết lợi ích, sẵn sàng đấu đá nhau nếu nắm chắc bản thân có lợi thế cao. Kẻ này muốn lợi dụng Trĩ Nô để tìm ra bảo vật mà cha chàng đã giấu, tiêu diệt 2 người kia mà không phải nhúng tay.

Hành trình "đổi màu áo" của Tàng Hải ở nửa sau phim.
Cục diện nửa sau của Tàng Hải Truyện dự đoán còn xoay chuyển ngoạn mục. Nhìn quan phục của nam chính, chắc chắn chàng sẽ thăng quan. Hiện tại, Tàng Hải là giám chính Khâm Thiên Giám - quan ngũ phẩm. Nhưng poster và những bức ảnh nhá hàng có hình A Hải mặc quan phục màu đỏ - giống với màu của Trang Chi Phủ. Vì thế, không loại trừ khả năng A Hải sẽ thế chỗ Trang đại. Bởi sau tập 24, hắn đã trở thành kẻ tàn phế quẫn trí, lại bị bóc mẽ tội tham ô.

Một trong những poster của Tàng Hải Truyện tái hiện một màn múa rối bóng. Hổ và giao long (có khán giả đoán là rồng) tượng trưng cho Bình Tân hầu và Tào Tĩnh Hiền. Ác quỷ phía sau có lẽ đại diện cho "kẻ thứ ba". Tàng Hải đứng cầm "ấn quỷ" giơ lên đại diện cho việc chàng dùng nó để khiến 3 kẻ thù tranh đấu. Chặng giữa của phim đang phản ánh những điều như vậy.
Ẩn phía sau 3 chiếc bóng kia còn có một con mắt. Đây có thể là biểu tượng cho một nhân tố đang ngầm theo dõi mọi việc. Nhìn như người này đứng sau tấm mành - vị trí của người kể chuyện, dẫn dắt từng nhân vật và cả khán giả theo ý mình. Tuy nhiên, góc nhìn cũng có thể thay đổi. Tàng Hải cũng có thể trở thành người kiểm soát vở kịch, biến "đôi mắt kia" từ người kể thành người xem hoặc nhân vật - quân cờ trong đường đi nước bước của chàng.

Những điều này chỉ là suy đoán, thực hư được mấy phần, khán giả phải theo dõi tiếp để xác thực. Với tốc độ nhanh và lật mặt bất ngờ, tập tối nay của Tàng Hải Truyện có thể gạch sai một trong những giả thuyết trên.