Tàng Hải Truyện tập 28, 29, 30: Tàng Hải ra mắt 'mẹ vợ', biết về kẻ thù thực sự

Nữ vương Đông Hạ - người được cho là kẻ thứ 3 tham gia vào vụ sát hại Khoái gia xuất hiện. Bà có biện pháp để nhận biết Tàng Hải có phải là con trai ruột của Khoái Đạc hay không nhưng dường như, bà không có ý định diệt khẩu chàng.

* Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Tập 27 và 28 của Tàng Hải Truyện chứng kiến cục diện nguy hiểm và hỗn loạn ở ngoài cổng thành. Tàng Hải (Tiêu Chiến) cho người đổi huyết thư mà Bình Tân hầu (Hoàng Giác) gửi cho Tào công công, từ yêu cầu gặp mặt thành thư đe dọa. Tào Tĩnh Hiền bèn cho người giả huyết thư khác gửi đến các binh sĩ trung thành của hầu gia, ra lệnh cướp ngục. Bị đẩy vào đường cùng, Trang Lô Ẩn chỉ còn cách dấy binh, tấn công vào hoàng thành để gặp Bệ hạ.

Chi Hành (Châu Kỳ) mặc kệ lời khuyên của Tàng Hải. Chàng không trốn đi mà đến cổng thành khuyên phụ thân dừng lại, nếu không cả Trang gia sẽ bị gán tội tạo phản. Nhìn bên ngoài là cha con đối đầu, thực chất, phút cuối là lúc Bình Tân hầu kiểm tra năng lực của chàng. Ông mượn thế đánh, kéo kiếm của Trang nhị đâm chính mình, tự sát. Nhờ vậy, Chi Hành lập công, thoát án tử nhưng vẫn bị lệnh ra biên cương chấn thủ, không có thánh chỉ, không được quay về.

Vì Tàng Hải cầm nỏ xuất hiện để ngăn Trang Lô Ẩn dấy binh (dù không có nhiều tác dụng lắm) nhưng cũng coi như có công. Triệu đại nhân đã "đánh tiếng" với Hoàng thượng, nhờ đó, chàng được thăng chức, ngồi vào vị trí mà Trang Chi Phủ bỏ trống.

Kẻ thù thứ nhất đã chết. Tàng Hải thiết lập cơ quan ở tầng hầm kho bạc Trang phủ. Chàng đoán Tào Tĩnh Hiền vẫn tin quỷ ấn được giấu ở đây, lão ta sẽ đến tìm. Khi ông ta tưởng rằng chiếc hộp giấu sau tường đá là bảo vật, nép sau hộ vệ thì tráp đồng điếu với phi tiêu sẽ bắn trúng lưng ông ta. Tào Tĩnh Hiền trúng thương chí mạng, bị thương nặng, khó qua khỏi.

Video: Tàng Hải Truyện - The Legend Of ZangHai 1st Vietnam Fanpage

Tập 29 và 30, "kẻ thứ ba" mà Tàng Hải suy đoán - nữ vương Đông Hạ xuất hiện. Preview tiết lộ bà mang đến một cơ quan, thử thách người của Ung Quốc mở ra để xem bảo vật. Tàng Hải được Hoàng thượng gọi thẳng tên, chàng liền nhận ra ngay đây là cơ quan độc môn của cha. Nếu mở ra, chắc chắn thân phận của chàng sẽ bại lộ. Chàng chỉ còn cách mở được chiếc hộp, nữ vương Đông Hạ lập tức phát giác thanh niên trước mặt là truyền nhân của Khoái Đạc.

Tàng Hải có màn "ra mắt mẹ vợ tương lai" "đủ wow". Trên triều, chàng chứng minh bản thân tinh nhanh và bình tĩnh khi phá cơ quan. Sau khi đưa nữ vương đến mật đạo, Tiểu Hải giơ nỏ, giăng bẫy, đưa bà vào thế chỉ có thể chết ở đó. Tuy nhiên, Hương Ám Đồ (Trương Tịnh Nghi) xuất hiện, muốn dùng mạng mình để đền tội thay mẹ. May mắn, bà nhanh hơn, bắn rơi chiếc dao trên tay nàng, đánh ngất nàng. Đoạn preview tiết lộ bà nói về "kẻ thù thực sự" với Tàng Hải. Vậy tức là, bà có phải "kẻ thứ ba" như Tiểu Hải suy đoán hay không? Kẻ thù thực sự của Khoái gia không phải nữ vương thì là ai?

Nữ vương đến Ung Quốc có một chuyện nhất định phải làm. Bà sẽ ngỏ ý hợp tác với Tàng Hải để giúp chàng tiêu diệt "trùm cuối" và lấy lại quyền tự trị của Đông Hạ chăng?

Lin

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/tang-hai-truyen-tap-28-29-30-tang-hai-ra-mat-me-vo-biet-ve-ke-thu-thuc-su-post1747179.tpo