Tặng quần áo cũ cũng phải đúng cách
Chiều 10-10, nhận được tin nhắn trong nhóm tập thể dục, bà Minh ở phường Cầu Giấy vội đến ngay nhà bà Hà gần đó.
Vừa vào đến cửa, thấy cả nhóm đã đông đủ, bà Minh ngạc nhiên:
- Sao phải soạn lại quần áo thế các bà, thời gian cũng gấp rồi, có kịp gửi theo xe lên vùng lũ lụt không?
- Bà cứ vào đây đã, tôi nói cả nhóm cùng nghe luôn - bà Hà nói.
Sau đó, bà Hà kể lại: Tôi vừa nhận điện thoại từ nhóm thiện nguyện, dặn mình phải soạn kỹ chỗ quần áo thu gom, chứ sáng nay không biết từ đầu mối nào mà các cháu nhận được lẫn cả đồ rách, hỏng, thậm chí cả tất hở ngón, đồ lót… Đồ như thế thì làm sao dùng được. Nếu không chọn, lọc ngay từ đầu, mang nhầm những đồ này đi thì vừa tốn chỗ, mất công, mà mang tiếng các bà ạ - bà Hà phân trần.
Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, bà Minh cho biết, những ngày này, rất nhiều nhóm thiện nguyện kêu gọi thu gom quần áo cũ còn dùng được để gửi tặng người dân ở Cao Bằng, Thái Nguyên bị thiệt hại do bão lũ. Thế nhưng không ít người cho, tặng quần áo cũ nhưng rất cẩu thả, gửi đến cả đồ quá cũ, sờn, rách.
Bà Minh cho rằng, đồ dù cũ nhưng cũng phải chọn những tấm áo, chiếc quần còn lành lặn, sạch sẽ để sự sẻ chia thật sự có ý nghĩa và thể hiện sự tôn trọng với người nhận.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tang-quan-ao-cu-cung-phai-dung-cach-719927.html