Tặng xe máy cho người đàn ông cứu bé gái trong vụ sạt lở tại Hà Giang

Dũng cảm cứu bé gái và mải miết tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sạt lở tại Hà Giang, anh Nguyễn Đức Tài đã quên mất chiếc máy kiếm cơm hằng ngày của anh đã bị vùi lấp.

Anh Nguyễn Đức Tài (33 tuổi, trú tại thôn Nà Sài, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê) là nhân viên kỹ thuật của Công ty công trình Viettel Hà Giang.

Anh Tài đã dũng cảm giải cứu cháu bé 7 tuổi trong vụ sạt lở đất tại Hà Giang ngày 13/7.

"Tôi nghĩ mình chưa phải người hùng như mọi người ca ngợi. Bất kì ai trong hoàn cảnh ấy cũng sẽ cứu cháu bé", anh Tài khiêm tốn chia sẻ.

Ngay sau khi đưa cháu bé đến nơi an toàn, anh Tài tiếp tục cầm đèn pin đi tìm kiếm những người bị nạn khác mặc dù thời điểm ấy nguy cơ tiếp tụ sạt lở vẫn rất cao.

Trong suốt khoảng thời gian cứu cháu bé và giúp đỡ tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân khác, anh Tài không mảy may nghĩ tới chiếc xe máy đã bị đất đá vùi lấp. Đến khi lực lượng chức năng tìm thấy chiếc xe của anh đã bị hư hỏng hoàn toàn.

Trước tinh thần dũng cảm, không ngại khó khăn của anh Tài, Công đoàn Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel đã trao tặng anh Tài 1 chiếc xe mới.

Ông Đinh Công Thi, Giám đốc Công ty công trình Viettel Hà Giang cho biết: "Trên công ty, anh Tài là một người hiền lành, hòa đồng và dễ mến".

Công đoàn Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel trao tặng anh Tài xe máy bởi lòng dũng cảm.

Công đoàn Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel trao tặng anh Tài xe máy bởi lòng dũng cảm.

Được biết, trong vụ sạt lở tại Hà Giang vào ngày 13/7 vừa qua, anh Tài là người trực tiếp có mặt tại hiện trường thời điểm xảy ra sạt lở.

Khi ấy, anh thấy xe khách 16 chỗ đang bị mắc kẹt giữa đống đất, đá và tới giúp. Trong quá trình đẩy xe, anh Tài bất chợt nghe thấy tiếng đất đổ ào ào và hô hoán mọi người chạy thoát thân.

Trong lúc nguy cấp, anh bất ngờ thấy một bé gái chừng 7 - 8 tuổi kêu gào, bất động vì hoảng sợ. Ngay lập tức, anh kéo tay cháu bé cắm đầu chạy thục mạng. Ngay sau lưng anh là tiếng đất đá đổ ầm ầm cùng những tiếng kêu gào thảm thiết.

Sau khi đưa cháu bé đến nơi an toàn, anh Tài cầm đèn pin tiếp tục quay lại hiện trường để tìm người bị nạn.

Vào ngày xảy ra tai nạn, anh Tài đã hỗ trợ lực lượng cứu hộ tìm thấy 4 người còn sống bị mắc kẹt dưới đất đá và 3 thi thể đã bị chôn vùi dưới lớp đất.

Vụ sạt lở vào ngày 13/7 tại km11 QL34 đã khiến 11 người chết, 4 người bị thương.

Đăng Minh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tang-xe-may-cho-nguoi-dan-ong-cuu-be-gai-trong-vu-sat-lo-tai-ha-giang-192240716134801087.htm