Tạo sự gắn kết của người học sau sáp nhập trường

Ngày 15/8, thầy và trò 3 phân hiệu của Trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi A (xã Thường Tín, Hà Nội) tổ chức chương trình chào đón 423 học sinh khối 6. Chương trình nhằm tạo sự gắn kết của người học.

Các thầy, cô giáo chào đón học sinh khối 6. (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Các thầy, cô giáo chào đón học sinh khối 6. (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, Trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi A vừa được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi A, Trường trung học cơ sở Thị trấn Thường Tín và Trường trung học cơ sở Văn Phú.

Sau sáp nhập, Trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi A có quy mô 45 lớp với gần 1.800 học sinh, trở thành một trong những trường trung học cơ sở có quy mô lớn của địa phương, tạo điều kiện tập trung nguồn lực, phát huy thế mạnh của từng đơn vị, nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong giai đoạn mới.

Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi A Phạm Thị Ngọc Thúy phát biểu ý kiến. (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi A Phạm Thị Ngọc Thúy phát biểu ý kiến. (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Hiệu trưởng nhà trường Phạm Thị Ngọc Thúy cho biết, năm học này thật đặc biệt khi Trường trung học cơ sở nguyễn Trãi A được sáp nhập, các em đến từ ba phân hiệu, cùng gặp gỡ, cùng học tập và cùng trở thành những thành viên của một mái trường chung.

Nhà trường mong rằng, từ hôm nay, khoảng cách giữa các lớp, giữa các phân hiệu sẽ được nối gần hơn bằng những nụ cười, những lời chào và những tình bạn đẹp.

Đông đảo học sinh tham dự chương trình. (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Đông đảo học sinh tham dự chương trình. (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Các em chú ý lắng nghe. (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Các em chú ý lắng nghe. (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Học sinh cảm thấy vui vẻ, háo hức khi được chào đón. (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Học sinh cảm thấy vui vẻ, háo hức khi được chào đón. (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Dù học tập ở phân hiệu nào, nhà trường cũng mong mỗi em đều có thể tự hào: Đây là trường của mình-đây là thầy, cô giáo của mình-đây là bạn bè của mình.

Một năm học mới đang mở ra. Cô giáo Phạm Thị Ngọc Thúy tin rằng, các em học sinh mỗi ngày sẽ tốt hơn chính mình của ngày hôm qua, biết thêm một điều mới, tiến bộ thêm một chút, sống trách nhiệm hơn, biết yêu thương, chia sẻ và dám theo đuổi ước mơ của mình.

Nhà trường trao quà tặng học sinh. (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Nhà trường trao quà tặng học sinh. (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Các em hãy mạnh dạn thử sức, khám phá, kết nối; hãy tham gia những sân chơi, câu lạc bộ và hoạt động trải nghiệm của nhà trường. Đặc biệt, các em đừng ngại khi mình chưa làm tốt ngay từ lần đầu, bởi trường học không chỉ là nơi học kiến thức mà còn là nơi các em học cách trưởng thành.

Nghi thức trao khăn quàng đỏ thu hút sự quan tâm của học sinh đầu cấp. (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Nghi thức trao khăn quàng đỏ thu hút sự quan tâm của học sinh đầu cấp. (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Trước sự có mặt của đông đảo phụ huynh và các em học sinh, thay mặt nhà trường, cô giáo Phạm Thị Ngọc Thúy cam kết luôn đặt học sinh ở vị trí trung tâm; xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc-kỷ cương-sáng tạo-hội nhập và phát triển; tôn trọng sự khác biệt và tạo cơ hội để mỗi học sinh được phát triển.

Đặc biệt, dù học tập tại phân hiệu nào, các em đều là học sinh Trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi A và đều được quan tâm, tôn trọng, tạo cơ hội học tập và trưởng thành.

Học sinh tham gia hoạt động Stem tại chương trình. (Ảnh: LONG THÀNH)

Học sinh tham gia hoạt động Stem tại chương trình. (Ảnh: LONG THÀNH)

Với mong muốn học sinh luôn chăm ngoan, học giỏi, sáng tạo, sống có trách nhiệm, cô giáo Phạm Thị Ngọc Thúy đã gửi tặng học sinh 3 từ: tự tin, tử tế và ước mơ. Tự tin để bước về phía trước. Tử tế với thầy, cô giáo, bạn bè và những người chung quanh. Các em luôn giữ trong mình một ước mơ để cố gắng...

Quý Tùng

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tao-su-gan-ket-cua-nguoi-hoc-sau-sap-nhap-truong-post982110.html