Tập trung tối đa, mở rộng phạm vi tìm kiếm

Bước sang ngày thứ hai, công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại vùng lũ thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh (Bảo Yên) diễn ra hết sức khẩn trương, phạm vi tìm kiếm được mở rộng.

Ngay từ sáng sớm, gần 700 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã tỏa đi nhiều hướng khác nhau, mở rộng phạm vi tìm kiếm, đặc biệt là vùng hạ lưu cung sạt lở. Đặc biệt, để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm nạn nhân, Trường Trung cấp 24 Biên phòng đã tăng cường cán bộ cùng 5 chó nghiệp vụ.

 Chó nghiệp vụ, "vũ khí đặc biệt" của bộ đội biên phòng tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Chó nghiệp vụ, "vũ khí đặc biệt" của bộ đội biên phòng tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Bộ đội Biên phòng phối hợp với các lực lượng khác tại hiện trường tìm kiếm nạn nhân ở khu vực thượng lưu và hạ lưu xảy ra sạt lở đất, chia làm nhiều tổ, mỗi tổ 3 cán bộ cùng chó nghiệp vụ thực hiện.

 Chiến sĩ biên phòng chăm sóc cho chú chó nghiệp vụ sau nhiều giờ đằm mình trong bùn đất.

Chiến sĩ biên phòng chăm sóc cho chú chó nghiệp vụ sau nhiều giờ đằm mình trong bùn đất.

Đại tá Kiều Phi Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: Chúng tôi yêu cầu các lực lượng tập trung tìm kiếm với tinh thần, trách nhiệm cao nhất và theo đúng kế hoạch, nhiệm vụ chỉ huy giao để sớm tìm thấy các nạn nhân còn mất tích.

Bước sang ngày 12/9, trời chuyển nắng gắt khiến công tác tìm kiếm, cứu nạn gặp không ít khó khăn. Dưới cái nắng chói chang, đặc biệt là càng về trưa, nhiệt độ vượt ngưỡng 30 độ C và tiếp tục tăng lên, không khí ngày càng hầm hập nhưng các cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên cường bám trụ, cẩn trọng dò tìm trong từng tấc đất để tìm kiếm dấu vết của các nạn nhân còn mất tích.

 Thời tiết nắng nóng không làm sờn ý chí cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

Thời tiết nắng nóng không làm sờn ý chí cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

Mồ hôi ướt lưng áo, những bước chân ngày càng trở nên nặng nề vì mệt mỏi và áp lực nhưng không một ai có ý định dừng lại. Họ chỉ cần một ngụm nước nhỏ, một khoảnh khắc hít thở sâu để rồi lại tiếp tục lao vào công việc như thể sức lực chưa hề bị vơi cạn. Công việc tìm kiếm không chỉ đơn thuần là trách nhiệm, mà còn là sự đồng cảm và sẻ chia sâu sắc với những nỗi đau của người dân. Đằng sau mỗi nỗ lực của lực lượng cứu hộ là hy vọng mong manh của những thân nhân đang khắc khoải đợi chờ.

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính động viên cán bộ, chiến sĩ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính động viên cán bộ, chiến sĩ.

Trong ngày hôm nay, công tác tìm kiếm cứu nạn còn nhận được sự quan tâm sâu sắc từ các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, như đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam. Đặc biệt là sự xuất hiện của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hiện trường, đã truyền tải thông điệp mạnh mẽ về sự quan tâm của người đứng đầu Chính phủ đối với những nỗ lực cứu nạn. Những cái bắt tay động viên, những lời chia sẻ chân tình từ Thủ tướng không chỉ là nguồn cổ vũ tinh thần, mà còn tiếp thêm sức mạnh cho các lực lượng cứu nạn, cứu hộ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 Thủ tướng Chính phủ chia sẻ với những khó khăn, nỗi đau mất mát của người dân vùng lũ Làng Nủ.

Thủ tướng Chính phủ chia sẻ với những khó khăn, nỗi đau mất mát của người dân vùng lũ Làng Nủ.

Đứng giữa vùng lũ- nơi trước đây là cánh đồng màu mỡ, bản làng bình yên của 37 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, nay tan hoang thành bình địa, dưới lớp bùn lầy còn hàng chục thi thể chưa tìm thấy, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng không cầm được nước mắt. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, tỉnh Lào Cai và các lực lượng cần tập trung tìm kiếm người mất tích và kịp thời cứu chữa, chăm sóc y tế đối với những người bị thương; quan tâm dọn vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh sau lũ; sớm khôi phục lại giao thông; nhanh chóng khôi phục lại cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng để học sinh có thể đến trường trong thời gian sớm nhất. Đặc biệt, chính quyền địa phương cũng bắt tay ngay vào việc giúp người dân khôi phục sản xuất, tạo sinh kế vươn lên và khảo sát, quy hoạch ngay lại thôn Làng Nủ, để những hộ thoát nạn sớm có chỗ ở ổn định với tinh thần “không để ai bị đói, bị thiếu ăn, thiếu nước sạch, thiếu chỗ ở”.

Công tác tìm kiếm, cứu nạn ngày 12/9.

Tính đến 18 giờ ngày 12/9, tổng số tử vong là 45 người, có 17 người bị thương đang điều trị tại bệnh viện và còn 50 người mất tích. Chính vì vậy, hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ sẽ tiếp tục diễn ra. Chỉ huy các lực lượng quán triệt cán bộ, chiến sĩ giữ vững tinh thần, khắc phục khó khăn về sinh hoạt, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ trong những ngày tới. Trong những ngày tới, công tác tìm kiếm cứu nạn tại thôn Làng Nủ sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, chạy đua với thời gian.

Dù khó khăn còn chồng chất nhưng với tinh thần kiên cường của các cán bộ, chiến sĩ, cùng sự hỗ trợ và động viên của các cấp lãnh đạo, hy vọng rằng, công tác tìm kiếm cứu nạn sẽ đạt được những kết quả tích cực, mang lại niềm an ủi cho những người dân đang mong mỏi chờ tin.

Hữu Huỳnh - Nguyễn Thành Phú - Mạnh Dũng - Đức Toàn

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/tap-trung-toi-da-mo-rong-pham-vi-tim-kiem-post390144.html