Tập truyện ngắn 'Bầy người cưỡi khói' của nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa
Tập truyện 208 trang gồm 16 truyện ngắn in khổ 13,5 x 20,5 do Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam in năm 2025, chứa đựng một dung lượng hiện thực đa chiều ở vùng đất Ninh Thuận cũ.
Cũng như những tác phẩm trước đây, trong tập truyện này, nhà văn Kim Hòa đã khắc họa số phận, chiều sâu nội tâm các nhân vật ở từng truyện ngắn xen lẫn phong cảnh quen thuộc vùng đất Phan Rang: Đồi cát, xương rồng, vườn nho, bầy cừu, dòng sông, tháp Chăm... Truyện đầu tiên “Trên đồng cỏ” là câu chuyện cảm động diễn ra trên cánh đồng chăn cừu. Nhân vật “tôi” trung tâm xoay quanh mối quan hệ với các nhân vật: Mẹ là người độ lượng, thương chồng con; cha khi gặp mẹ là bộ đội mất trí nhớ do hậu quả đạn bom, sốt rét rừng ở chiến trường K, rất sợ tiếng sấm sét, dông gió và ba chị em nhân vật “tôi” - "tôi" là chị Hai trong nhà. Vậy mà đọc xong truyện, chúng ta bâng khuâng... Hóa ra khi cha vừa phục hồi trí nhớ, các chị em mới biết: Trước khi đi bộ đội, trước khi gặp mẹ, trước khi ba chị em được sinh ra, cha đã có vợ, có con ở ngoài Bắc. Câu chuyện được dẫn dắt khi người em trai kết nối, tìm ra tận Hà Nội, gặp “cháu nội” của cha, biết rằng bao năm qua gia đình lập bàn thờ liệt sĩ là cha. Về lại Phan Rang, em trai nói với chị gái một câu: “Mình trả ba cho người ta đi, Hai”...

Tập truyện ngắn "Bầy người cưỡi khói" của nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa.
Những truyện khác như “Bên quạt gió”, “Trong lòng đá”, “Giữa cát”, “Dưới bóng tháp”... hay truyện “Bầy người cưỡi khói” được tác giả lấy làm tiêu đề chung của tập truyện đều chứa đựng một hiện thực mang tính nhân văn, gợi cho ta những thổn thức, suy ngẫm khi đọc xong.
Nữ nhà văn Kim Hòa có biệt tài là từ những điều rất nhỏ trong đời thường được cấu trúc thành truyện rất đắt, ít nhân vật, giọng văn hấp dẫn. Điều cốt lõi của mỗi truyện là một thông điệp đầy tình yêu thương về quê hương, con người gửi đến người đọc hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu tập truyện đến người đọc gần xa.











