Tàu Thần Châu-20 của Trung Quốc sẽ trở về không người lái sau khi xử lý sự cố
Tàu Thần Châu-20 của Trung Quốc hiện vẫn đang trên trạm vũ trụ do nghi ngờ va chạm với một mảnh vỡ không gian và xuất hiện vết nứt xuyên cửa sổ. Quan chức nước này cho biết, các phi hành gia sẽ xử lý sự cố trên quỹ đạo và sau đó con tàu sẽ trở về Trái Đất trong trạng thái không người lái.
Ông Giả Thế Cẩm (Jia Shijin), Thiết kế trưởng hệ thống tàu vũ trụ có người lái tại Viện Công nghệ Vũ trụ thuộc Tập đoàn Khoa học Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC), cho biết vết nứt trên tàu Thần Châu-20 có hình tam giác và xuyên qua cửa sổ kính, “toàn bộ kính đã bị xuyên thủng từ bề mặt bên trong ra bề mặt bên ngoài”.

Trung Quốc phóng tàu vũ trụ Thần Châu-22 ngày 25/11/2025. Ảnh: Tân Hoa xã
Cũng theo chuyên gia này, các đánh giá sơ bộ cho thấy, mảnh vỡ vũ trụ va chạm vào cửa sổ có kích thước nhỏ hơn một milimét, nhưng do tốc độ cao nên vẫn gây ra thiệt hại đáng kể. Chưa đầy 12 giờ sau khi vết nứt được xác nhận, Ban tổng chỉ huy sứ mệnh đã quyết định hoãn đưa tàu Thần Châu-20 trở về.
Sau đó, tàu vũ trụ Thần Châu-22 đã được phóng không người lái vào ngày 25/11, mang theo thiết bị để xử lý vấn đề này. Ông Quý Khởi Minh (Ji Qiming), người phát ngôn Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc, trong một phát biểu trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) mới đây cho biết thêm, các phi hành gia tàu Thần Châu-21 sẽ tiến hành kiểm tra thêm vết nứt trong quá trình hoạt động ngoài không gian và sẽ có các biện pháp bảo vệ cửa sổ bị hỏng của tàu Thần Châu-20 khi cần thiết.
"Cuối cùng, tàu Thần Châu-20 sẽ trở về Trái Đất mà không có người lái. Quá trình trở về sẽ thu được các dữ liệu thực nghiệm chân thực nhất, rất có giá trị và ý nghĩa cho các công việc liên quan sau này", ông Quý Khởi Minh cho biết.
Trước đó, phi hành đoàn Thần Châu-20 dự kiến quay trở lại Trái Đất vào ngày 5/11, nhưng do phát hiện bất thường ở mép cửa sổ trong quá trình kiểm tra khoang trở về vào ngày 4/11, sứ mệnh này đã phải hoãn đến ngày 14/11. Tiếp đó, tàu vũ trụ Thần Châu-22 vốn dự kiến đưa phi hành đoàn lên trạm vũ trụ Thiên Cung vào tháng 4/2026, đã được phóng lên trong trạng thái không người lái như một phương tiện trở về khẩn cấp cho phi hành đoàn vào ngày 25/11.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử các sứ mệnh trạm vũ trụ của Trung Quốc, việc trở về của phi hành gia bị trì hoãn do hư hỏng vật lý bên ngoài, cũng là sứ mệnh phóng khẩn cấp đầu tiên trong chương trình đưa người vào vũ trụ của nước này.
Với việc phóng khẩn cấp tàu Thần Châu-22, Trung Quốc đang phải đẩy nhanh quá trình phát triển các tàu vũ trụ tiếp theo. Tàu Thần Châu-23, ban đầu dự kiến hoàn thành vào tháng 3 năm sau, giờ sẽ phải hoàn thành sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch. Thần Châu-24 cũng đang phải đẩy nhanh tiến độ, hướng tới hoàn thành vào mùa Hè năm sau.
Do số hiệu phi hành đoàn thường trùng với số hiệu sứ mệnh, nên phi hành đoàn tiếp theo của Trung Quốc sẽ là Thần Châu-23. Điều này đồng nghĩa với việc nước này sẽ thiếu đi phi hành đoàn Thần Châu-22 trong chuỗi sứ mệnh của mình.











