Tây Ban Nha 5-4 Pháp: Lamine Yamal rực sáng, viết nên khúc tráng ca thế hệ mới

Với cú đúp đầy bản lĩnh và màn trình diễn chói sáng, Lamine Yamal đã đưa Tây Ban Nha vượt qua Pháp trong trận bán kết kịch tính với tổng cộng 9 bàn thắng, qua đó giành quyền vào chung kết UEFA Nations League gặp Bồ Đào Nha.

Một đêm không thể quên ở Stuttgart, nơi bóng đá của những tài năng trẻ thăng hoa, nơi La Roja trình diễn thứ bóng đá tấn công mê hoặc, và nơi một tài năng 17 tuổi viết nên chương mới cho lịch sử đội tuyển Tây Ban Nha.

Vũ điệu của La Roja: Tấn công rực lửa, cảm hứng dâng trào

Bước vào trận bán kết tại sân MHP Arena (Stuttgart), Tây Ban Nha và Pháp – hai nhà vô địch gần nhất của Nations League – đã mang đến màn trình diễn thuộc hàng hay nhất từ khi giải đấu này ra đời.

Ngay những phút đầu, “La Roja” đã khiến Pháp choáng váng bằng lối chơi tốc độ, sáng tạo và giàu cảm xúc. Phút 13, Nico Williams tung cú sút căng xé toang nóc lưới Mike Maignan, khai thông thế bế tắc. Ba phút sau, Mikel Merino đón đường chuyền dọn cỗ của Oyarzabal, nhân đôi cách biệt.

Pháp chưa kịp hoàn hồn thì cơn bão đỏ tiếp tục ập đến sau giờ nghỉ. Phút 54, Lamine Yamal kiếm được quả phạt đền sau tình huống bị Adrien Rabiot phạm lỗi.

Cầu thủ sinh năm 2007 lạnh lùng đánh bại Maignan trên chấm 11m để nâng tỷ số lên 3-0. Chưa đầy 60 giây sau, đến lượt Pedri cứa lòng kỹ thuật thành bàn thứ tư.

Yamal - ánh sáng dẫn đường đoàn quân xứ bò tót

Trận đấu này là khúc ca của tập thể, nhưng cũng là đêm để Lamine Yamal bước ra ánh sáng rực rỡ nhất. Anh là linh hồn trong mọi pha lên bóng của Tây Ban Nha, người khiến hàng thủ Pháp – vốn quy tụ những ngôi sao như Theo Hernández, Koundé hay Rabiot – liên tục chao đảo.

Sau khi Mbappé rút ngắn 1-4 cho Pháp trên chấm phạt đền, Yamal một lần nữa ghi dấu ấn bằng cú đá chìm hiểm hóc, nâng tỷ số lên 5-1 ở phút 67.

Đó là bàn thắng thứ hai trong trận, và là minh chứng cho sự chín chắn vượt tuổi của một cầu thủ mới 17 nhưng đã có hơn 100 trận chơi cho Barcelona.

"Tôi nói với mẹ mình rằng, chính bóng đá là điều khiến tôi thức dậy mỗi sáng. Tôi sẽ cố gắng mang chiếc cúp này về Tây Ban Nha", Yamal phát biểu sau trận đấu – một tuyên ngôn của khát vọng và đam mê.

Pháp không gục ngã: Gượng dậy kiêu hùng, nhưng muộn màng

Không chấp nhận sụp đổ, HLV Didier Deschamps tung Rayan Cherki vào sân và thế trận lập tức đổi chiều.

Chỉ trong 11 phút cuối trận, Pháp ghi 3 bàn: Cherki – trong lần đầu khoác áo ĐTQG – đón đường chuyền của Mbappé, tâng bóng rồi vô-lê tung lưới từ cự ly 20 mét đầy ngẫu hứng (5-2).

Phút 84, Dani Vivian đốt lưới nhà, rút ngắn còn 5-3. Phút bù giờ thứ 3, Kolo Muani bật cao đánh đầu từ đường tạt của Cherki, khép lại tỷ số 5-4.

Sự vùng dậy muộn màng khiến Tây Ban Nha toát mồ hôi ở những phút cuối, nhưng thầy trò HLV Luis de la Fuente đã đứng vững.

Sau 24 năm chứng kiến Pháp là kẻ giành lợi thế trong các cuộc đối đầu lớn, La Roja đã phục thù ngọt ngào trong một trận đấu kinh điển.

Hẹn Bồ Đào Nha ở Munich

Trận đấu lập kỷ lục mới khi là trận đầu tiên trong lịch sử UEFA Nations League có 9 bàn thắng, và cũng là trận đầu tiên kể từ năm 1969 mà Pháp để lọt lưới tới 5 bàn.

Đây là màn phô diễn không chỉ về kỹ thuật, chiến thuật, mà còn là cuộc trình diễn cảm xúc – nơi những đứa trẻ như Yamal, Williams, Cherki… dẫn dắt câu chuyện, nơi một thế hệ mới tuyên bố sự trưởng thành bằng bàn thắng, bằng nước mắt, và bằng vinh quang.

Tây Ban Nha sẽ gặp Bồ Đào Nha – đội đã vượt qua Đức với sự tỏa sáng của Ronaldo – trong trận chung kết UEFA Nations League, diễn ra vào Chủ nhật tới trên sân Allianz Arena, Munich.

Một trận thư hùng giữa hai nền bóng đá hàng đầu bán đảo Iberia, giữa Ronaldo huyền thoại và Yamal trẻ trung. Giữa hoài niệm và tương lai.

VẠN XUÂN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/tay-ban-nha-54-phap-lamine-yamal-ruc-sang-viet-nen-khuc-trang-ca-the-he-moi-140671.html