Tây Ban Nha lần thứ hai liên tiếp vào chung kết Nations League

Cầu thủ vào sân thay người Joselu đã may mắn ghi bàn thắng quyết định chỉ hai phút trước khi thời gian thi đấu chính thức kết thúc, giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng xứng đáng 2-1 trước Italy. Kết quả giúp La Roja lần thứ 2 liên tiếp vào chung kết Nations League, gặp đối thủ là Croatia vào Chủ nhật.

Tây Ban Nha mở tỷ số ngay ở phút thứ ba khi trung vệ đội trưởng kỳ cựu của Italy, Leonardo Bonucci có pha xử lý bóng chậm chạp để Yeremy Pino cướp được bóng trước vòng cấm địa, bình tĩnh sút tung lưới Gianluigi Donnarumma để ghi bàn thắng thứ hai của cá nhân cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, tỷ số cũng nhanh chóng được cân bằng ở phút 11, khi cú sút có vẻ không trúng đích của Nicolo Zaniolo lại tìm đúng cánh tay của Robin Le Normand trong vòng cấm. Phạt đền, và Ciro Immobile đã sút thắng để ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển sau 2 năm.

Davide Frattesi nghĩ rằng anh đã đưa Italy vượt lên dẫn trước ở phút 22 sau khi đón đường chuyền dài của Jorginho và tung cú sút chìm qua chân của Unai Simon, nhưng nỗ lực này đã bị từ chối vì lỗi việt vị. Tây Ban Nha khởi đầu hiệp hai đầy mạnh mẽ và hai lần suýt vươn lên dẫn trước. Thủ thành Donnarumma từ chối Mikel Merino với một pha cản phá xuất sắc ở phút 49. Morata sau đó lại sút đi chệch cột dọc. Ba phút sau, Rodri xử lý bóng và tung người dứt điểm nhưng đưa bóng đi vọt xà ngang. Italy cũng đáp trả ở phút 65, nhưng thủ thành Unai Simon đã từ chối bàn thắng của Davide Frattesi.

Khi tưởng chừng hiệp phụ sẽ đến, thì tiền đạo vào thay người Joselu đã đệm bóng cận thành ghi bàn quyết định ở phút 88. Đó là cơ hội thứ hai cho Tây Ban Nha nâng cúp, đội đã lọt vào trận chung kết Nations League năm 2021 - cũng đánh bại Italy ở bán kết trước khi thua Pháp. Lần này, La Roja sẽ đối đầu với Croatia được đánh giá thấp hơn vào Chủ nhật tại Rotterdam (Hà Lan).

Joselu ghi bàn quyết định giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng xứng đáng 2-1 trước Italy.

Joselu ghi bàn quyết định giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng xứng đáng 2-1 trước Italy.

Lại một cuối tuần nữa, một trận chung kết châu Âu khác dành cho Rodri. Tiền vệ này ghi bàn thắng quyết định ở Istanbul giúp Man.City giành chức vô địch Champions League đầu tiên vào thứ Bảy, và giờ anh tiếp tục đóng một vai trò quan trọng khác cho đội tuyển quốc gia. Chính cú sút xa rất căng của Rodri, bóng liên tục đổi hướng trước khi bay tới vị trí của Joselu giúp tiền đạo này ghi bàn ấn định chiến thắng. Thậm chí, nếu Joselu không can thiệp thì có vẻ sẽ có bàn thắng cho Rodri, bởi khi đó thủ thành Donnarumma đã lỡ bộ.

“Tôi rất vui với một năm tuyệt vời của mình”, Rodri chia sẻ. “Đó là một nỗ lực to lớn - tham dự World Cup, giành cú ăn ba lịch sử với Man.City và giờ chúng tôi đang ở trận chung kết Nations League. Tôi thực sự không ăn mừng quá nhiều vì tôi không chắc liệu bàn thắng có được tính cho tôi hay không. Joselu đã ở vào đúng vị trí và cậu ấy đã ghi một bàn thắng thực sự quan trọng cho chúng tôi”.

Đó cũng là một sự thay đổi vận may đối với HLV Luis de la Fuente, người thay thế Luis Enrique sau World Cup ở Qatar. Ông bước vào trận đấu với áp lực sau hai trận đấu đầu tiên không tốt, chiến thắng nhọc nhằn trước một đội Na Uy thiếu Erling Haaland và trận thua 0-2 trước Scotland. “Chúng tôi chỉ cần thời gian. Tôi luôn nói rằng đây là một quá trình và cần có thời gian để hình thành ý tưởng. Phải mất thời gian trong đào tạo…”, La Fuente nói.

VIỆT TÙNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tay-ban-nha-lan-thu-hai-lien-tiep-vao-chung-ket-nations-league-post693862.html