Tây Ban Nha suýt mất đội trưởng ở trận chung kết vì một tình huống… lãng xẹt

Tiền đạo đội trưởng của tuyển Tây Ban Nha, Alvaro Morata đã vô cùng sợ hãi khi một nhân viên bảo vệ sân vô tình đâm vào chân phải của anh trong nỗ lực truy đuổi một CĐV lao vào sân ở thời điểm kết thúc trận bán kết, sau khi Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-1.

Alvaro Morata bị đau vì một tình huống hy hữu sau trận Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-1.

Alvaro Morata bị đau vì một tình huống hy hữu sau trận Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-1.

Morata cho thấy rất đau sau khi nhân viên bảo vệ, người đang truy đuổi một cổ động viên đã vào sân, trượt chân và trượt vào trúng chân phải của anh. Đội trưởng Tây Ban Nha, người đã được thay ra ở phút 76, sau đó được thấy vẫn tập tễnh khi cố gắng tận hưởng chiến thắng 2-1 của La Roja. Tuy nhiên, HLV Luis de la Fuente tin rằng vấn đề không nghiêm trọng đến mức loại bỏ chân sút 31 tuổi, người đã ghi một bàn và đá chính 5 trong 6 trận tại giải đấu, khỏi trận chung kết gặp Anh hoặc Hà Lan vào Chủ nhật tại Berlin.

 HLV Luis de la Fuente tin rằng vấn đề không nghiêm trọng đến mức loại bỏ Morata khỏi trận chung kết.

HLV Luis de la Fuente tin rằng vấn đề không nghiêm trọng đến mức loại bỏ Morata khỏi trận chung kết.

HLV De la Fuente cũng hết lời ca ngợi “thiên tài” Lamine Yamal, sau khi cầu thủ chỉ sắp tròn 17 tuổi này trở thành Cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Euro, sau một pha lập công tuyệt đẹp ở phút thứ 21 từ cự ly 25 mét. “Chúng ta đã thấy một thiên tài, sản phẩm của một thiên tài. Cậu ấy là một cầu thủ mà chúng tôi phải chăm sóc - tôi phải cho cậu bé này lời khuyên để tiếp tục làm việc với sự khiêm tốn như cũ, và giữ đôi chân của mình trên mặt đất. Yamal sẽ tiếp tục phát triển, nhưng sự trưởng thành và thái độ của cậu ấy ở độ tuổi trẻ như vậy thật ấn tượng. Chúng tôi thật may mắn khi Yamal là người Tây Ban Nha, và chúng ta chắc chắn có thể yêu mến anh chàng này trong nhiều năm nữa”.

Tây Ban Nha cũng đi vào lịch sử là đội đầu tiên thắng 6 trận liên tiếp tại một kỳ Euro. Phong cách bóng đá của họ cũng nhận được nhiều lời khen ngợi, trong khi bản thân La Roja cũng có quyền tự hào với 13 bàn ghi được cho đến nay đã cân bằng kỷ lục của chính mình tại một kỳ Euro. Hãy khoan bàn đến việc liệu họ có thể trở thành đội đầu tiên 4 lần vô địch Euro, là đội đầu tiên toàn thắng trong cả giải đấu, hay vượt qua kỷ lục ghi nhiều bàn nhất một kỳ Euro (hiện do Pháp nắm giữ, 13 bàn năm 1984)… HLV De la Fuente giờ đã có quyền tự hào về hành trình của đội cho đến nay.

 HLV De la Fuente cũng hết lời ca ngợi “thiên tài” Lamine Yamal.

HLV De la Fuente cũng hết lời ca ngợi “thiên tài” Lamine Yamal.

“Chúng tôi cố gắng mang đến cho các cầu thủ một ý tưởng, một hình mẫu để noi theo và điều đó khiến chúng tôi trở nên mạnh mẽ”, De la Fuente nói. “Chúng tôi muốn phát huy hết khả năng của những cầu thủ này. Mọi người phải làm những gì họ tin rằng đội của họ có thể làm được. Đội của chúng tôi có những đặc điểm, tính linh hoạt, nhưng về cơ bản những cầu thủ mà chúng tôi có cho phép chúng tôi làm điều đó. Chúng tôi biết rõ phẩm chất của các cầu thủ và điều đó cho phép chúng tôi chơi theo những cách khác nhau. Chúng tôi muốn chơi theo những gì các cầu thủ giỏi nhất”.

Ở chung kết, hậu vệ phải Dani Carvajal và trung vệ Robin Le Normand cũng sẽ trở lại sau án treo giò để gia tăng thêm sức mạnh.

PHI SƠN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tay-ban-nha-suyt-mat-doi-truong-o-tran-chung-ket-vi-mot-tinh-huong-lang-xet-post748575.html