Tây Ban Nha thắng tưng bừng, tuyển Đức gây thất vọng

Rạng sáng nay (ngày 7-9), đã diễn ra các trận đấu ở lượt thứ 2 nhóm 4 của Bảng A Nations League. Đội tuyển Tây Ban Nha đã có chiến thắng đậm trước đối thủ để vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng còn đội tuyển Đức dù được đánh giá cao nhưng tiếp tục gây thất vọng ở lượt trận đấu này.

Các cầu thủ Tây Ban Nha ăn mừng chiến thắng trước đối thủ. Ảnh: Daily Mail

Các cầu thủ Tây Ban Nha ăn mừng chiến thắng trước đối thủ. Ảnh: Daily Mail

Trong trận đấu với Ukraina rạng sáng nay, huấn luyện viên (HLV) Luis Enrique đã có một vài điều chỉnh trong đội hình xuất phát của Tây Ban Nha so với trận đối đầu với đội tuyển Đức cách đây vài ngày. Theo đó, ở hàng phòng ngự, Jesus Navas và Sergio Reguilon được đảm nhận 2 vị trí bên hành lang cánh thay Carvajal và Jose Gaya.

Bên cạnh đó, tài năng trẻ Fati cũng được trao cơ hội đá chính ngay từ đầu. Trước đó, cầu thủ 17 tuổi đã có trận ra mắt La Roja khi vào sân thay người ở trận hòa Đức với tỉ số 1-1.

Ngay phút thứ 3, “ngôi sao” trẻ đã mang về cho đội tuyển Tây Ban Nha quả penalty sau khi bị hậu vệ Kryvtsov phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Sergio Ramos không bỏ lỡ cơ hội và ghi bàn thắng mở tỷ số cho La Roja. Đến phút 25, tài năng 17 tuổi này lại có tình huống móc bóng kỹ thuật trong vòng cấm, tiếc rằng cú dứt điểm này đưa bóng trúng người 1 cầu thủ Ukraina.

Dù vậy, các cầu thủ Tây Ban Nha không phải chờ lâu để ăn mừng bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút 29, từ đường chuyền của đồng đội, Sergio Ramos đánh đầu tung lưới thủ môn Andriy Pyatov, đưa La Roja dẫn trước với tỉ số 2-0. Với pha lập công này, Ramos đã có 23 bàn thắng trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha. Trung vệ 34 tuổi cân bằng thành tích ghi bàn cho La Roja của huyền thoại Alfredo Di Stéfano, qua đó vươn lên đứng thứ 8 trong danh sách những cầu thủ lập công nhiều nhất cho “đội quân màu đỏ”.

Khi kim đồng hồ trận đấu chỉ sang phút 32, Fati đã đánh dấu 1 trận đấu ấn tượng của mình với pha lập công đưa chủ nhà vươn lên dẫn trước 3-0. Đây là bàn thắng đầu tiên của tài năng trẻ này cho La Roja. Với pha lập công này, Fati đi vào lịch sử với tư cách là “cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho đội tuyển Tây Ban Nha” khi mới 17 tuổi và 311 ngày.

Có lợi thế lớn về tỷ số, Tây Ban Nha tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công trong hiệp 2. Ngược lại, Ukraine phản ứng rất yếu ớt, đá với đội hình rất thấp để tránh thủng lưới thêm. Dù tổ chức phòng ngự chặt chẽ bên phần sân nhà, Ukraina vẫn phải nhận thêm bàn thua ở phút 84 khi Ferran Torres lập công ấn định thắng lợi 4-0 cho “đội quân màu đỏ”.

ĐT Đức (áo trắng) tiếp tục gây thất vọng trước Thụy Sỹ. Ảnh: EPA

ĐT Đức (áo trắng) tiếp tục gây thất vọng trước Thụy Sỹ. Ảnh: EPA

Vượt qua Ukraine, đội tuyển Tây Ban Nha vươn lên dẫn đầu tại nhóm 4 Bảng A sau 2 lượt trận. Trong khi đó, Ukraina bị đẩy xuống vị trí thứ 2. Đội bóng của HLV Shevchenko có 1 điểm nhiều hơn đội tuyển Đức - đội bóng chia điểm với Thụy Sỹ ở lượt trận thứ 2.

Ở trận đấu rạng sáng nay, “cỗ xe tăng” Đức có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 14. Xuất phát từ đường lên bóng bên phía cánh phải, Ginter kiến tạo để Ilkay Gundogan từ tuyến hai băng lên và tung ra cú dứt điểm cực kì hiểm hóc, đánh bại hoàn toàn thủ môn Yann Sommer.

Sau bàn thắng này, thế trận diễn ra cởi mở với những pha bóng nguy hiểm diễn ra ở cả 2 đầu sân. Trong những phút còn lại của hiệp 1, Draxler cùng Werner là những người có cơ hội nhân đôi cách biệt cho Đức. Bên phía Thụy Sĩ, tiền đạo Haris Seferovic cũng có ít nhất 2 lần đến rất gần bàn gỡ hòa nhưng cũng không tận dụng thành công cơ hội của mình.

Arsenal đối đầu với Leicester City ở vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh. Ảnh: Getty Images

Arsenal đối đầu với Leicester City ở vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh. Ảnh: Getty Images

Đến phút 57, Thụy Sĩ có pha phản công mẫu mực khi Embolo vượt qua Niklas Sule rồi kiến tạo cho Silvan Widmer băng vào dứt điểm tung lưới Leno để cân bằng tỷ số 1-1. Trong những phút còn lại của trận đấu, các tuyển thủ Đức gây thất vọng lớn khi chỉ tạo ra vài pha hãm thành chẳng lấy gì làm nguy hiểm. Trong khi đó, tuyến dưới Die Mannschaft liên tục gặp khó bởi các pha phản công mà nếu thủ môn Leno không tập trung, có lẽ bàn thua thứ 2 đã đến với “cỗ xe tăng” Đức.

Arsenal gặp khó tại vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh

Ngay sau khi vòng 1 Cúp Liên đoàn Anh mùa giải 2020-2021 (Carabao Cup) kết thúc, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) đã tiến hành bốc thăm vòng 2 và 3. Trong nhóm 6 đội mạnh nhất tại Premier League, Arsenal là câu lạc bộ (CLB) thiếu may mắn nhất khi phải đụng độ Leicester City ở vòng 3. Không chỉ gặp đối thủ khó chơi, thầy trò Mikel Arteta còn phải thi đấu trên sân King Power.

Trong khi đó, Man United chỉ phải gặp Reading hoặc Luton, 2 đội bóng sẽ so tài ở vòng 2. Đối thủ của Liverpool là Bradford hoặc Lincoln. Khác với Arsenal, Man United và Liverpool, Chelsea được chơi trên sân nhà ở vòng 3 cúp Liên đoàn Anh. Họ sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu thuộc vòng 2 giữa Middlesbrough và Barnsley.

Nhà đương kim vô địch Man City cũng có ưu thế sân nhà ở vòng 3 Carabao Cup khi thầy trò Pep Guardiola sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Bournemouth và Crystal Palace. Trong khi đó, Tottenham sẽ gặp Leyton Orient hoặc Portsmouth.

Các trận đấu tại vòng 2 Cúp Liên đoàn Anh sẽ khởi tranh vào ngày 14-9, trong khi các trận đấu tại vòng 3 diễn ra từ ngày 21-9. Hiện tại, Liverpool là CLB giàu tuyền thống nhất ở Carabao Cup với 8 lần vô địch, kế tiếp là Man City (7 lần). Tuy nhiên, ở 3 mùa giải gần nhất, thầy trò HLV Pep Guardiola đều lên ngôi ở giải đấu này.

Nam Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tay-ban-nha-thang-tung-bung-tuyen-duc-gay-that-vong-post432868.html