Tây du ký: Chỉ có 3 người thật lòng tốt với Tôn Ngộ Không

Chỉ có Bồ Đề Tổ Sư, Ngọc Hoàng Thượng Đế và Đông Hải Long Vương mới thực sự đối đãi tốt với Tôn Ngộ Không một cách chân thành, không vụ lợi hay toan tính.

Trong suốt hành trình từ khi sinh ra từ đá tảng cho đến khi thành Phật, Tôn Ngộ Không đã gặp gỡ vô số thần tiên và yêu ma. Tuy nhiên, nếu xét về lòng tốt thuần túy và sự bao dung không vụ lợi, có lẽ chỉ có 3 vị thần tiên sau đây mới xứng đáng được gọi là chân tình.

Bồ Đề Tổ Sư: Ân sư truyền đạo, lòng tốt không mong báo đáp

Bồ Đề Tổ Sư là người đã thu nhận và dạy cho Tôn Ngộ Không bản lĩnh cao cường.

Bồ Đề Tổ Sư là người đã thu nhận và dạy cho Tôn Ngộ Không bản lĩnh cao cường.

Vị đầu tiên và quan trọng nhất chính là Bồ Đề Tổ Sư. Lòng tốt của ông dành cho Ngộ Không là sự hy sinh của một người thầy vĩ đại.

Dạy dỗ tận tình: Không chỉ dạy Ngộ Không đạo làm người, ông còn nhìn thấu tư chất của Thạch Hầu để truyền thụ 72 phép biến hóa và Cân Đẩu Vân, những bản lĩnh giúp Ngộ Không làm chấn động tam giới.

Âm thầm bảo vệ: Dù đuổi Ngộ Không đi và cấm học trò tiết lộ danh tính sư phụ, nhưng thực chất đó là cách ông bảo vệ hắn. Sự bí ẩn của Bồ Đề Tổ Sư chính là lá chắn vô hình khiến các thế lực lớn không dám tùy tiện xuống tay sát hại Đại Thánh vì e dè vị đại tiên đứng sau chống lưng.

Ngọc Hoàng Thượng Đế: Sự ưu ái dành cho một nhân tài

Ngọc Hoàng Thượng Đế không hề ghét Ngộ Không.

Ngọc Hoàng Thượng Đế không hề ghét Ngộ Không.

Nhiều người lầm tưởng Ngọc Hoàng ghét Ngộ Không vì vụ đại náo Thiên cung, nhưng nhìn kỹ vào những đãi ngộ, ta thấy đây là sự bao dung hiếm có dành cho một nhân tài có phần ngông cuồng.

Sự dung túng đặc biệt: Trong tam giới, ai dám gọi Ngài là "Ngọc Hoàng lão nhi"? Ai dám đứng trên linh tiêu bảo điện kể tội Ngài hay tự ý chọn lựa thiên binh thiên tướng theo ý mình?

Cơ hội sửa sai: Thay vì dùng hình phạt nặng ngay từ đầu, Ngọc Hoàng đã nhiều lần phong chức (Bật Mã Ôn, Tề Thiên Đại Thánh) để thu phục Ngộ Không. Sự đãi ngộ "vô tiền khoáng hậu" này xuất phát từ lòng yêu mến một cá tính độc bản của Ngài dành cho con khỉ đá.

Đông Hải Long Vương: Sự cung kính và lòng trung thành tuyệt đối

Đông Hải Long Vương Ngao Quảng luôn tận tâm với Tôn Ngộ Không.

Đông Hải Long Vương Ngao Quảng luôn tận tâm với Tôn Ngộ Không.

Nếu Bồ Đề Tổ Sư là thầy, Ngọc Hoàng là minh chủ, thì Đông Hải Long Vương Ngao Quảng lại giống như một người tri kỷ lâu năm, luôn hết lòng hỗ trợ trong mọi hoàn cảnh.

Hào phóng vô điều kiện: Gậy Như Ý vốn là bảo vật trấn biển, Ngộ Không xin là cho. Bộ giáp vàng rực rỡ nói tặng là tặng.

Sẵn sàng tương trợ: Trong kiếp nạn Hồng Hài Nhi, Long Vương không đợi mời mà tự ý dẫn quân đến giúp. Khi Ngộ Không cầu mưa ở quận Phượng Tiên, chỉ cần gọi một tiếng là ông có mặt ngay lập tức.

Người gỡ nút thắt tâm lý: Đặc biệt nhất là khi Ngộ Không và Đường Tăng mâu thuẫn dẫn đến việc "đường ai nấy đi", chính Đông Hải Long Vương đã dùng những lời lẽ chân tình, khuyên nhủ Đại Thánh quay về phò tá sư phụ, giúp Ngộ Không giữ vững đạo tâm.

Có thể nói, ba vị này đại diện cho những kiểu lòng tốt khác nhau: sư phụ ban ơn vô cầu, Ngọc Đế khoan dung nhân tài, và Long Vương bằng hữu cung kính chân thành. Trong thế giới đầy mưu mô của Tây du ký, họ là những người hiếm hoi thực sự đối tốt với Tôn Ngộ Không mà không vì lợi ích cá nhân. Quan điểm này có thể gây tranh cãi với fan hâm mộ, vì nhiều người cho rằng Đường Tăng hay các sư đệ mới là người thân cận nhất, nhưng xét kỹ hành động và đãi ngộ đặc biệt, đúng là chỉ có ba vị này nổi bật mà thôi!

Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tay-du-ky-chi-co-3-nguoi-that-long-tot-voi-ton-ngo-khong-204251226182717811.htm