'Tay kéo biên phòng' thắt chặt tình quân dân
Đến hẹn lại lên, vào mỗi dịp cuối tuần, những 'tay kéo' mang quân hàm xanh trên tuyến biên giới phía Tây Lâm Đồng lại khăn gói về làng, mang theo tình cảm ấm áp của người lính Cụ Hồ dành cho bà con vùng biên.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Na, BĐBP Lâm Đồng phối hợp với đoàn viên, thanh niên xã Đắk Wil cắt tóc miễn phí cho học sinh vùng biên
Tạm gác lại công việc ở đồn, Thiếu tá Tôn Đức Thái - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Nậm Na, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Lâm Đồng cùng đồng đội cẩn thận xếp gọn đồ nghề vào túi, chuẩn bị hành trình gần 250 km cả đi lẫn về để đến xã Đắk Wil, địa bàn đơn vị phụ trách.
Thiếu tá Tôn Đức Thái chia sẻ: “Thật ra, nếu tính theo đường chim bay chỉ khoảng 50 km thôi, nhưng không thể cắt rừng qua vùng đệm Vườn quốc gia Yok Đôn. Mỗi chuyến đi như vậy, chúng tôi phải đổ gần 10 lít xăng mới đủ”.
Với quãng đường xa và điều kiện đi lại khó khăn, mỗi chuyến xuống địa bàn “tác chiến” của tổ cắt tóc Đồn Biên phòng Nậm Na không hề đơn giản. Thế nhưng, tất cả những mệt nhọc ấy đều tan biến khi các anh nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của lũ trẻ với mái tóc mới tinh tươm. “Do đường xa, chúng tôi thường kết hợp nhiều việc trong mỗi chuyến đi, vừa cắt tóc, vừa giúp dân lao động sản xuất, tuyên truyền pháp luật, tặng quà, thăm hỏi bà con”, Thiếu tá Thái cho biết.
Xã Đắk Wil có 36 thôn, buôn với nhiều thành phần dân tộc cùng sinh sống. Trong đó, thôn 5 người dân có đời sống khó khăn nhất, với 77 hộ dân, 480 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Mông. Những ngày đầu triển khai mô hình “Tay kéo biên phòng”, để thu hút trẻ em tham gia, các chiến sĩ đã phối hợp với giáo viên và đoàn viên, thanh niên trong thôn tổ chức chương trình “Đổi tóc lấy quà”. Theo đó, em nhỏ nào chịu ngồi yên cho bộ đội cắt tóc, thầy cô bấm móng tay, móng chân sẽ được nhận quà, khi là quyển vở, cây bút, khi là chiếc áo hoặc chiếc mũ mới. Từ những buổi đầu còn rụt rè, nay các em đã quen thuộc, háo hức chờ ngày “bộ đội về làng” để được cắt tóc và nhận quà.
Thiếu tá Tôn Đức Thái chia sẻ: “Hiện thôn 5 có hơn 30 cháu là “khách VIP” của đồn. Tổ cắt tóc lưu động của chúng tôi hoạt động cuốn chiếu, hết thôn này lại sang thôn khác. Việc làm tuy nhỏ nhưng không chỉ giúp trẻ em vùng biên có vẻ ngoài gọn gàng, hình thành ý thức vệ sinh cá nhân, mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, gắn kết tình quân dân”.
Rời Đồn Biên phòng Nậm Na, chúng tôi theo chân những “tay kéo vàng” của Đồn Biên phòng Đắk Song đến Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, xã Thuận Hạnh trong một buổi “xuất diễn” cuối tuần.
Hôm nay, chỉ có 40 học sinh khối 2 cần được “làm đẹp”, nên công việc khá nhẹ nhàng. Hạ sĩ Đặng Quang Minh cùng đồng đội thoăn thoắt “múa tông đơ”, chỉ hơn 60 phút sau, hàng chục mái tóc đã được gọt tỉa gọn gàng. Thiếu tá Tống Xuân Cường - cán bộ Đội Vận động quần chúng tiếp tục công đoạn bấm móng tay, móng chân cho học sinh trước khi các em trở lại lớp học.
Ông Nguyễn Mạnh Cường - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân xúc động chia sẻ: “Thật sự cảm động, các anh ạ. Hình ảnh những người lính biên phòng ngồi tỉ mỉ cắt tóc cho học sinh khiến chúng tôi thấy ấm lòng. Tôi được biết mô hình này đã được triển khai rộng khắp trong lực lượng BĐBP. Nếu ở đâu trên tuyến biên giới cũng có hình ảnh thân thương như thế này, chắc chắn mọi vất vả đều trở nên đáng giá”.
Theo Đại tá Đinh Văn Bộ - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Lâm Đồng, đến nay toàn tỉnh đã duy trì hơn 10 tổ “Tay kéo biên phòng” với hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia. Ngoài phục vụ “làm đẹp” trong đơn vị, bình quân mỗi tháng, các tổ cắt tóc đã thực hiện cho 30 - 40 người dân, chủ yếu là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tay-keo-bien-phong-that-chat-tinh-quan-dan-399568.html












