Ten Hag sướng như điên, nội bộ Liverpool lục đục

James Milner của Liverpool đã giận dữ với Virgil van Dijk vì sự phòng thủ của cầu thủ người Hà Lan sau khi Jadon Sancho ghi bàn cho Manchester United trong chiến thắng 2-1 của MU trước Liverpool.

Cầu thủ chạy cánh người Anh đã xử lý khéo léo và gặt bóng qua Milner một cách dễ dàng và dễ dàng đánh bại Van Dijk, bởi lẽ trung vệ người Hà Lan chỉ đứng im nhìn bóng, trước khi Sancho tìm đến góc cuối sân để đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 1-0.

Chung cuộc MU xứng đáng giành chiến thắng trước đối thủ cay đắng của họ tại sân Old Trafford vào rạng sáng 23-8 vừa qua. Và Milner đã giận dữ đến nỗi quát mắng người đồng đội của mình – một tình huống đã chứng kiến hai cầu thủ chủ chốt của Liverpool có những cuộc tranh cãi nảy lửa với nhau.

Đoạn phim xuất hiện cho thấy tiền vệ kỳ cựu nói với Van Dijk rằng: “Cậu phải đi theo Sancho và kèm anh ta chứ không phải đứng im như thế”. Còn đối với bàn thắng, đã có một quả tạt thấp đến từ bên cánh trái, với Sancho kiểm soát bóng tuyệt vời trước khi anh vượt qua Milner, người đã lao về phía anh để gây áp lực.

Tình huống các hậu vệ của Liverpool bị biến thành những con thiêu thân ngờ nghệch. Ảnh: CGI.

Tình huống các hậu vệ của Liverpool bị biến thành những con thiêu thân ngờ nghệch. Ảnh: CGI.

Trong khi đó, Van Dijk thì lại đứng chống tay sau lưng để ngăn bóng đập vào cánh tay của mình, nhưng siêu trung vệ người Hà Lan lại đứng cách trái bóng tận 7m, để lại Sancho trống trải và thoải mái đứng trong vòng 16m50 và có nhiều thời gian và không gian để chọn vị trí để dứt điểm.

Trong hiệp hai, bình luận viên của Sky Sports và cựu hậu vệ mang tính biểu tượng của Liverpool, Jamie Carragher nói: “Có điều gì đó đang xảy ra với James Milner và Virgil van Dijk. Họ đã ở bên nhau khoảng 10 hoặc 15 giây ban nãy, la hét với nhau. Rõ ràng là có rất nhiều sự thất vọng trên sân bóng, và đúng như vậy. Milner đã rất ghét bản thân anh ta sau bàn thua đầu tiên và hiện tại họ vẫn đang tiếp tục thi đấu”.

Vào giờ nghỉ giữa hiệp, chuyên gia Roy Keane nói: “Nếu bạn phân tích về trung vệ Van Dijk ở năm nay, anh ấy đã rất cẩu thả trong mùa giải này. Van Dijk xứng đáng phải ngồi dự bị! Anh ta không nên được đá chính và phải biết cố gắng lẫn nỗ lực hơn nữa. Thật khó chấp nhận một trung vệ hàng đầu lại có những pha xử lý phạm sai lầm như thế”.

HLV Klopp ngao ngán khi chứng kiến các học trò to tiếng với nhau. Ảnh: CGI.

HLV Klopp ngao ngán khi chứng kiến các học trò to tiếng với nhau. Ảnh: CGI.

Sau đó, HLV Ten Hag gần như không thể kìm nén được cảm xúc sướng như điên của mình khi ông đã dành những lời nói bay bổng với một buổi phát trực tiếp trên Sky Sports: “Chúng ta có thể nói về chiến thuật nhưng tất cả những thứ làm nên chiến thắng hôm nay là thái độ. Man United có sự giao tiếp, tinh thần chiến đấu và họ có thể chơi thứ bóng đá tốt.

Tôi muốn cầu thủ có một thái độ khác và họ làm những điều khiến tôi hài lòng. Chúng tôi có những cầu thủ giỏi nhưng nếu bạn là một tập thể tốt, bạn sẽ thành công. Tôi đã nói với họ: "Các bạn phải hành động ngay từ bây giờ, với tư cách là một đội, hãy dũng cảm đứng lên và giúp đỡ nhau". Tôi rất vui với tinh thần của toàn đội nhưng họ phải mang nó đến mọi trận đấu”.

MINH KHÁNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/ten-hag-suong-nhu-dien-noi-bo-liverpool-luc-duc-post695228.html