Tên trùm ma túy sa lưới sau hơn 4 năm trốn lệnh truy nã
Sau hơn 4 năm lẩn trốn và phẫu thuật gương mặt, đổi tên, đổi nghề, cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè, nhưng Quân - tên cầm đầu đường dây buôn bán ma túy qua biên giới vẫn bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Trong khi đồng bọn đã phải nhận án tử hình và chung thân, Quân vẫn cố chấp tin mình có thể thoát khỏi vòng pháp luật. Nhưng tội ác gieo rắc 'cái chết trắng' không thể che giấu. Cuối cùng, sau những ngày tháng lần theo dấu vết, lực lượng chức năng đã bất ngờ ập đến, khép lại hành trình trốn chạy của Quân ngay giữa phố đông người.
Lưới trời lồng lộng
Ngày 16/8, những người dân sống tại phường Long Bình, thành phố (TP) Hồ Chí Minh bất ngờ chứng kiến cảnh một người đàn ông trung niên đi xe máy bị lực lượng Công an áp sát, khống chế. Người đó là Lê Thanh Quân (sinh năm 1990, quê quán TP Hồ Chí Minh) - đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm suốt hơn 4 năm qua, liên quan đến đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từng gây chấn động ở Đồng Tháp.

Lê Thanh Quân bị bắt giữ sau hơn 4 năm lẩn trốn. Ảnh: Đ.B
Ít ai ngờ rằng, trong suốt những năm lẩn trốn, Quân đã phẫu thuật thẩm mỹ toàn diện khuôn mặt, thay đổi thân phận, cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, bạn bè để che giấu tung tích. Hắn chọn một cuộc sống “ẩn danh”, làm nghề tự do, sống như một người bình thường. Nhưng dù có che giấu khéo léo đến đâu, Quân vẫn không thoát khỏi con mắt tinh tường của các chiến sĩ Công an. Khi bị bắt, Quân buộc phải thừa nhận: “Tôi chính là kẻ bị truy nã”.
Câu chuyện đưa Quân vào vòng lao lý bắt đầu vào rạng sáng 17/1/2021. Khi ấy, tại khu vực bến phà Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, Ban Chuyên án A3-121.2 do Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP) chủ trì, phối hợp với các lực lượng, đơn vị chức năng đã phá thành công một phi vụ vận chuyển ma túy quy mô lớn. 3 đối tượng bị bắt tại chỗ gồm Huỳnh Quốc Đạt (29 tuổi), N.T.D (43 tuổi), cùng ngụ tại TP Hồ Chí Minh và Lê Nguyễn Thúy Vy (28 tuổi, quê ở Tiền Giang). Trên chiếc xe ô tô KIA 4 chỗ mà nhóm này điều khiển, lực lượng chức năng thu giữ hơn 77kg ma túy các loại, từ heroin đến ma túy tổng hợp dạng viên và dạng nước.
Đây là chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá trên địa bàn Đồng Tháp. Trong số các nghi phạm, nhân vật khiến Ban Chuyên án ngạc nhiên nhất chính là Vy - một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt non nớt, nhưng lại giữ vai trò điều hành chính trong chuyến hàng. Vy từng có quá khứ bất hảo: 14 tuổi đã vào trại giáo dưỡng vì trộm cắp, sau đó bỏ nhà lang bạt, nghiện ngập. Thời điểm bị bắt, trên xe còn có cả dụng cụ sử dụng ma túy và Vy thì trong trạng thái “lơ mơ” vì vừa dùng ma túy đá.
Bản án dành cho những kẻ buôn bán “cái chết trắng”
Điều tra cho thấy, từ năm 2020, Vy quen biết Quân - kẻ buôn ma túy khét tiếng trong một lần đi giao hàng ở TP Hồ Chí Minh. Được Quân nhận làm “em nuôi”, Vy nhanh chóng sa vào con đường tiếp tay vận chuyển “cái chết trắng” từ Campuchia về Việt Nam. Quân chính là người đứng sau, trực tiếp chỉ đạo mọi kế hoạch. Ngày 16/1/2021, theo chỉ đạo của Quân, Vy cùng Đạt thuê xe, mang 2 thùng hàng xuống Hà Tiên (Kiên Giang) để đưa sang Campuchia đổi lấy ma túy. Nhưng giữa chừng, Quân thay đổi kế hoạch, chỉ đạo nhóm di chuyển qua phà Tân Châu, rồi tới Thường Thới Tiền (Đồng Tháp).
Đêm tối, xe ô tô chạy dọc bờ sông, tắt đèn, nhận tín hiệu từ một thanh niên lạ mặt cầm đèn pin. Giao dịch diễn ra chóng vánh: Hàng cũ trao đi, hàng mới chất lên. Nhưng khi xe vừa lăn bánh rời khỏi hiện trường, cả nhóm đã lọt vào vòng vây của lực lượng Biên phòng và Công an. Vy nhanh chóng khai nhận, toàn bộ số hàng là ma túy, khối lượng hơn 77kg. Trong khi đó, đối tượng lái xe N.T.D được xác định không biết bên trong thùng chứa gì, nên không bị xử lý hình sự.

Đối tượng Huỳnh Quốc Đạt và Lê Nguyễn Thúy Vy (thứ 3 và thứ 4, từ phải sang) lúc mới bị bắt giữ. Ảnh: Đ.B
Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã khởi tố Huỳnh Quốc Đạt và Lê Nguyễn Thúy Vy. Riêng Lê Thanh Quân - kẻ cầm đầu đã kịp bỏ trốn, để lại “em nuôi” và đồng bọn gánh thay trách nhiệm. Ngày 27/6/2022, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa sơ thẩm. Phòng xử án hôm ấy chật kín, không ít người dân địa phương đến dự để tận mắt chứng kiến kết cục của những kẻ gieo rắc tệ nạn. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Hội đồng xét xử tuyên Lê Nguyễn Thúy Vy mức án tử hình, Huỳnh Quốc Đạt tù chung thân.
Nghe phán quyết, cả hai đều cúi đầu im lặng. Đạt gương mặt thất thần, ánh mắt vô hồn như không tin nổi rằng, cuộc đời mình đã chấm dứt trong song sắt nhà tù. Còn Vy - cô gái trẻ từng nghĩ mình khôn ngoan, tinh ranh lại bật khóc, đôi vai run lên từng chặp. Đặc biệt, sau phiên tòa, Vy viết đơn xin được sớm thi hành án tử hình, coi đó như một cách để thoát khỏi sự giày vò của lương tâm và nỗi ám ảnh về con đường tội lỗi mà mình đã bước vào. Một cái kết bi kịch cho tuổi trẻ lạc lối, để lại phía sau là cha mẹ già đau đớn, gia đình tan nát và bài học cay đắng cho những ai còn ảo tưởng về sự giàu sang nhanh chóng từ “cái chết trắng”.
Trong suốt hơn 3 năm sau phiên tòa, Lê Thanh Quân biến mất như “bóng ma”. Hắn phẫu thuật gương mặt, đổi tên, đổi nghề, sống như một công dân bình thường. Nhưng công lý không "ngủ quên". Tháng 8/2025, tại một con phố ở TP Hồ Chí Minh, kẻ từng nghĩ mình thoát lưới pháp luật cuối cùng cũng bị bắt. Câu chuyện của Quân, Vy, Đạt là lời nhắc nhở cay đắng: Ma túy không chỉ hủy hoại một cuộc đời, mà còn dẫn cả một nhóm người bước vào vực thẳm. Dù tinh vi đến đâu, cái ác vẫn sẽ bị đưa ra ánh sáng. Và kẻ gieo rắc “cái chết trắng” sẽ phải trả giá trước pháp luật.