Tết ấm từ những mái tóc tình nguyện
Những ngày cận Tết Nguyên đán, nhiều bản làng vùng cao ở Nghệ An rộn ràng hơn bởi hình ảnh đoàn viên thanh niên cùng thợ cắt tóc tình nguyện vượt đường xa vào tận thôn bản, mang đến những mái tóc gọn gàng và niềm vui giản dị cho trẻ em, người dân trước thềm năm mới.
Trong khuôn khổ các chương trình “Mùa đông ấm”, “Xuân tình nguyện”, các cơ sở Đoàn trên toàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức hoạt động cắt tóc miễn phí tại các xã miền núi, vùng biên giới.
Đối tượng được ưu tiên là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh sống với ông bà, bố mẹ đi làm ăn xa, cùng người dân và cựu chiến binh ở những bản làng xa trung tâm.
Tại xã biên giới Môn Sơn, đoàn viên thanh niên xã phối hợp Chi đoàn Công an xã và các thợ cắt tóc đã tổ chức cắt tóc miễn phí cho bà con và thiếu nhi dân tộc Đan Lai ở bản Co Phạt, Khe Búng.


Không khí rộn ràng tại điểm cắt tóc miễn phí do đoàn viên thanh niên phối hợp tổ chức.
Không khí buổi cắt tóc diễn ra ấm cúng, thân tình. “Được các cháu thanh niên vào tận bản cắt tóc, hỏi han động viên, bà con chúng tôi thấy Tết đến gần hơn”, một người dân bản Khe Búng chia sẻ.
Ở xã Na Ngoi, mô hình “Một mái tóc - Triệu yêu thương” do Đoàn xã phối hợp Chi đoàn Đồn Biên phòng Nậm Càn triển khai đã thu hút đông đảo học sinh mầm non, tiểu học và THCS bán trú tham gia. Chỉ trong một buổi, hàng trăm em nhỏ đã được chỉnh trang mái tóc gọn gàng, sạch sẽ, chuẩn bị vui Xuân đón Tết.
Tại các điểm cắt tóc, hình ảnh những chú bộ đội biên phòng, đoàn viên thanh niên tỉ mỉ cắt tỉa từng mái tóc cho các em nhỏ để lại nhiều ấn tượng đẹp. Nhiều em lần đầu được cắt tóc miễn phí ngay tại trường, tại bản, không giấu được niềm vui, háo hức khoe mái tóc mới với bạn bè.


Đoàn viên, chiến sĩ biên phòng xã Na Ngoi cắt tóc miễn phí cho học sinh vùng biên trong chương trình “Một mái tóc - Triệu yêu thương”.
Hoạt động tương tự cũng được tổ chức tại các địa phương như Quỳ Hợp, Châu Quang… với sự đồng hành của các salon tóc và tình nguyện viên, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng trong những ngày cuối năm.
Những chuyến đi không quản đường xa, những chiếc kéo nhỏ và bàn tay tận tâm đã góp phần mang mùa xuân ấm áp đến với vùng cao xứ Nghệ.
Từ những việc làm giản dị nhưng thiết thực, tuổi trẻ Nghệ An đang góp phần mang Tết đến gần hơn với trẻ em và người dân nơi những bản làng xa xôi.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tet-am-tu-nhung-mai-toc-tinh-nguyen-511345.html













