Tết Bính Ngọ của Lan Phương: Một mình nuôi con vẫn thấy lòng nở hoa

Sau biến cố đổ vỡ, diễn viên Lan Phương đón Tết Bính Ngọ 2026 trong sự tự tại, tìm thấy bình yên thuần khiết bên hai con.

Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, thay vì sự ồn ào của những bản tin ly hôn trước đó, khán giả bắt gặp một Lan Phương điềm tĩnh và rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Dù thừa nhận bản thân vẫn đang trong giai đoạn chờ đợi phiên tòa phúc thẩm và chưa hoàn toàn trút bỏ được mọi gánh nặng tâm lý, nhưng nữ diễn viên khẳng định đây là cái Tết mà cô cảm thấy hạnh phúc nhất vì được sống là chính mình. Cô không còn phải gồng mình để làm hài lòng bất kỳ ai hay mệt mỏi giải thích về những lựa chọn cá nhân.

Mặc dù vẫn chưa thể trút bỏ hoàn toàn gánh nặng tâm lý, Lan Phương cho thấy sự tích cực trước thềm năm mới - Ảnh: FBNV

Mặc dù vẫn chưa thể trút bỏ hoàn toàn gánh nặng tâm lý, Lan Phương cho thấy sự tích cực trước thềm năm mới - Ảnh: FBNV

Lan Phương chọn cách đối diện với thực tại bằng bản lĩnh của một người mẹ, nỗ lực kiến tạo một "chốn an toàn" tuyệt đối cho hai thiên thần nhỏ. Giai đoạn kiệt quệ nhất đã qua đi, khi cô từng phải chứng kiến con trẻ vật lộn với những cảm xúc tiêu cực từ sự rạn nứt của cha mẹ. Chính tình yêu vô điều kiện và bản năng làm mẹ đã giúp cô đứng dậy, nhẫn nại xoa dịu tâm hồn các con bằng sự dịu dàng và lòng bao dung.

Đặc biệt, trong dịp Valentine vừa qua, Lan Phương lại chọn cách tận hưởng tình yêu theo một nghĩa khác: tình yêu gia đình. Cô chia sẻ những phút giây yên bình hiếm hoi khi được ở bên và đọc sách tiếng Anh cùng các con. "Buổi tối, nằm ôm nhau, nghe mẹ đọc sách là thời gian bình yên và hạnh phúc nhất của ba mẹ con mình. Happy Valentine’s day", nữ diễn viên trải lòng. Với cô, tình yêu hiện tại không nhất thiết phải đến từ một người đàn ông mà đến từ hơi ấm của những đứa trẻ và sự thấu hiểu chính bản thân mình.

Lan Phương đọc truyện cho các con trong ngày Valentine - Ảnh: Chụp màn hình

Lan Phương đọc truyện cho các con trong ngày Valentine - Ảnh: Chụp màn hình

Với Lan Phương, việc quay lại phim trường không chỉ là công việc mà còn là liệu pháp chữa lành, nơi cô được tự do như "con chim sổ lồng" để tái tạo năng lượng. Tết này dù phải tự tay lo toan mọi thứ từ sắm sửa đến trang hoàng nhà cửa, cô không hề thấy chạnh lòng mà ngược lại còn cảm nhận rõ rệt sự tự do trong từng khoảnh khắc đi siêu thị hay lắng nghe một bản nhạc Xuân.

Ký ức về bếp củi giao thừa của bà nội năm xưa trở thành điểm tựa tinh thần, nhắc nhở Lan Phương về một tình yêu chân thành và không toan tính. Bước sang năm mới 2026, giữa những bộn bề sau ly hôn, Lan Phương chỉ mong cầu một cuộc sống tự chủ, ổn định về tinh thần để ba mẹ con cùng nhau tận hưởng sự bình yên thực sự. Nơi mỗi sớm mai thức dậy, cô không còn phải gồng mình mạnh mẽ mà chỉ cần mỉm cười đón nhận hạnh phúc tự thân.

Khánh Quỳnh - CTV

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/tet-binh-ngo-cua-lan-phuong-mot-minh-nuoi-con-van-thay-long-no-hoa-202602151455289966.html