Tết cổ truyền Việt Nam rất thú vị, khác lạ qua lăng kính của sinh viên quốc tế
Với nhiều lưu học sinh quốc tế tại Trường Đại học Hà Nội, việc được trải nghiệm các hoạt động ý nghĩa trong ngày Tết cổ truyền của Việt Nam là điều rất khác lạ, thú vị.
Có 3 năm gắn bó với Việt Nam, mỗi dịp Tết cổ truyền của người Việt đều mang lại cảm giác bồi hồi, háo hức với Koo JunMo (29 tuổi), du học sinh người Hàn đang theo học tại khoa Việt Nam học, Trường Đại học Hà Nội.
Nam sinh tâm sự, tại Hàn Quốc cũng có Tết Nguyên Đán, được gọi là Seollal. Giống như Việt Nam và nhiều nước Đông Á khác, những ngày Tết Nguyên Đán là dịp để các thành viên xa gia đình trở về đoàn tụ trong sự hòa thuận, yêu thương.
JunMo thường cùng gia đình quây quần bên mâm cơm và thưởng thức những món ăn truyền thống, đặc biệt là canh bánh gạo tteokguk - mang ý nghĩa khởi đầu mới, may mắn và tài lộc cho cả năm. Bên cạnh đó, anh cũng dành thời gian nghỉ Tết cho các chuyến du lịch cùng bạn bè.

Koo JunMo (29 tuổi), du học sinh người Hàn đang theo học tại khoa Việt Nam học, Trường Đại học Hà Nội. Ảnh: Xuân Quý
Điều nam sinh người Hàn ấn tượng nhất khi đón Tết Nguyên Đán tại Việt Nam là nhịp sống chậm hơn và không khí ấm cúng. Anh nhìn nhận, Tết Nguyên Đán ở Việt Nam có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời sống người dân. JunMo cũng đã được trải nghiệm rất nhiều món ăn truyền thống của ngày Tết cổ truyền Việt Nam như bánh chưng, nem rán,... cũng như cùng bạn bè tham gia các trò chơi dân gian.
Koo JunMo chia sẻ, anh mong muốn đến Việt Nam du học bởi nhận thấy cơ hội nghề nghiệp tại đây khá rộng mở, đặc biệt trong bối cảnh ngày càng nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam.
Trước khi sang Việt Nam, hình dung của nam sinh về đất nước hình chữ S khá giản dị, gắn với những món ăn nổi tiếng như phở, bún chả và hình ảnh dòng xe máy đông đúc. Tuy nhiên, khi sinh sống tại đây, JunMo càng cảm thấy yêu mến đất nước, con người Việt Nam.
“Các bạn Việt Nam đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Sinh viên Việt luôn nhiệt tình giao lưu ngôn ngữ, giúp tôi học tiếng Việt, ngoài ra cũng tâm sự, sẻ chia rất nhiều điều trong cuộc sống”, anh nói.
Chị Yanet Pazo Camazc đến từ Cuba, học viên cao học tại Trường Đại học Hà Nội sang Việt Nam từ đầu năm 2026 theo diện học bổng Chính phủ.
“Tôi thấy mọi thứ thật tuyệt vời. Người Việt Nam rất tốt, rất thân thiện. Tôi cũng rất yêu tiếng Việt và học khá nhanh”, chị chia sẻ, đồng thời cho biết sẽ gửi những hình ảnh về không khí Tết ở Việt Nam cho gia đình tại quê nhà để mọi người cùng cảm nhận về ngày lễ đặc biệt này.

Chị Yanet Pazo Camazc đến từ Cuba, học viên cao học tại Trường Đại học Hà Nội. Ảnh: Xuân Quý
Theo chị Yanet Pazo Camazc, tại quê hương Cuba không đón Tết Nguyên Đán mà chỉ tổ chức lễ Giáng sinh và đón năm mới vào đêm giao thừa 31/12 dương lịch hằng năm.
Trong thời khắc khép lại năm cũ, chào đón năm mới, chị Yanet Pazo Camazc thường cùng gia đình quây quần bên mâm cơm thịnh soạn, thưởng thức một món ăn đặc biệt có tên là Tamales - mang đậm bản sắc truyền thống. Tamales Cuba được làm từ bột ngô xay, thịt heo và được gói trong lá ngô trước khi được luộc chín. Bên cạnh đó, họ sẽ cùng uống rượu vang, rượu champagne để chúc nhau một năm mới may mắn, bình an.
Lần đầu tiên trải nghiệm ngày Tết cổ truyền tại Việt Nam, nữ học viên người Cuba đã cùng các lưu học sinh nước ngoài tại Trường Đại học Hà Nội cùng trải nghiệm rất nhiều hoạt động thú vị như gói bánh chưng và làm các món ăn truyền thống.
Đặc biệt, chị Yanet Pazo Camazc cũng lần đầu khoác lên mình tà áo dài truyền thống của Việt Nam và đứng trên sân khấu biểu diễn.
“Tôi rất vui. Đây chắc chắn là một kỷ niệm đáng nhớ với tôi”, chị hào hứng chia sẻ.
Trương Hải Nguyên, 23 tuổi, du học sinh đến từ Quảng Tây (Trung Quốc) sang Việt Nam từ giữa tháng 9 năm ngoái, theo học khoa Việt Nam học, Trường Đại học Hà Nội. Nam sinh chọn tới Việt Nam không chỉ để học ngôn ngữ, mà còn mong muốn trực tiếp cảm nhận những nét văn hóa truyền thống của quê ngoại.

Trương Hải Nguyên, 23 tuổi, du học sinh đến từ Quảng Tây (Trung Quốc). Ảnh: Xuân Quý
Hải Nguyên có mẹ là người Việt Nam, tuy nhiên từ nhỏ không có nhiều dịp được về quê ngoại. Ngay trong năm đầu tiên ở Việt Nam, anh đã có dịp trải nghiệm không khí Tết cổ truyền khi về dự lễ cúng ông Công, ông Táo cùng người thân, cũng như tham gia nhiều hoạt động đón Tết khác. Ấn tượng của nam sinh là không khí Tết Việt rất gần gũi, ấm áp. Đặc biệt, đêm giao thừa, cả gia đình sẽ quây quần sum họp, chia sẻ cả niềm vui lẫn nỗi buồn của một năm đã qua và gửi những lời chúc cho năm mới.
Lớn lên trong môi trường giao thoa văn hóa Việt - Trung, Trương Hải Nguyên cũng mang theo nhiều ký ức gắn với ngày Tết. Trong đó, anh đặc biệt yêu thích bánh cốm - món bánh truyền thống của Việt Nam vẫn luôn được mẹ chuẩn bị trong mâm cỗ Tết.
Theo nam sinh, việc được mặc áo dài - trang phục truyền thống của người Việt Nam trong dịp Tết mang lại cho anh cảm giác rất đặc biệt, khi người mặc cần giữ dáng đứng ngay ngắn, nghiêm chỉnh để tôn lên vẻ đẹp của trang phục.
Chia sẻ về dự định trong thời gian tới, Hải Nguyên cho biết sẽ tiếp tục ở lại Việt Nam thêm một năm để nâng cao trình độ tiếng Việt. Xa hơn, anh mong muốn có thể thường xuyên đi lại giữa hai nước, góp phần nhỏ bé trở thành cầu nối vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.
Tại chương trình Tết Việt 2026, các lưu học sinh Trường Đại học Hà Nội đã cùng các thầy cô trải nghiệm những nét tiêu biểu của Tết Việt như xin chữ ông Đồ, tập gói bánh chưng, làm nem rán, tham gia các trò chơi dân gian như nhảy sạp, ném vòng bắt vịt, nặn tò he... ngay trong khuôn viên nhà trường. Cùng với đó là những lời chúc đầu Xuân, những phong bao lì xì nhỏ bé nhưng chứa đựng thật nhiều yêu thương và hy vọng cho một năm mới may mắn, bình an.
TS Nguyễn Thị Thanh Xuân, Trưởng Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Hà Nội chia sẻ, không khí Tết đang lan tỏa khắp mọi miền đất nước Việt Nam. Nhà trường hy vọng những trải nghiệm này sẽ mang lại cho các bạn lưu học sinh cảm giác ấm áp, để hiểu hơn về văn hóa, con người và đất nước Việt Nam.
“Cô cũng mong rằng các em sẽ gắn kết với nhau nhiều hơn, trở thành những chiếc cầu nối bền vững, góp phần lan tỏa và kết nối các nền văn hóa trên thế giới”, TS Nguyễn Thị Thanh Xuân bày tỏ.














