Tết còn xa lắm với mái nhà có chồng bệnh nặng, chị tâm thần
Vừa phải chăm chồng bệnh tật, vừa chăm người chị chồng bị bệnh tâm thần, hàng chục năm qua, cuộc đời bà Nguyễn Thị Lan ở xã Trường Lưu (Hà Tĩnh) chưa một ngày nào có tiếng cười...
Hơn 30 năm trước, bà Nguyễn Thị Lan về làm vợ ông Nguyễn Huy Hậu tại thôn Phúc Trường, xã Trường Lưu với bao hy vọng. Thế nhưng, hạnh phúc chưa được bao lâu thì cuộc đời bà bắt đầu đối diện với bao khó khăn khi bệnh tật giáng xuống với người chồng.
Di chứng từ bệnh khớp không được chữa trị kịp thời đã khiến đôi chân ông Hậu dần hoại tử, không thể đi lại. Kể từ đó bệnh u gan, viêm cơ tay rồi chứng suy tuyến thượng thận, đái tháo đường… cứ thế tìm đến. Từ năm 2008 đến nay, 8 lần ông bước lên bàn mổ với đủ thứ bệnh liên quan đến cơ thể như tay, chân, bụng… Từ một người nhanh nhẹn, ông Nguyễn Huy Hậu như bị rút cạn sức khỏe, như ngọn đèn leo lắt trước gió.

Ông Nguyễn Văn Hậu mang trong mình nhiều căn bệnh hiểm nghèo, không thể tự đi lại được.
Bà Nguyễn Thị Lan xót xa: “Từ ngày lấy chồng tôi chưa có một ngày được sung sướng. Chồng đau ốm triền miên, mọi việc trong nhà một mình tôi gồng gánh. Nhưng sức khỏe tôi cũng không được tốt, gia đình hoàn cảnh nên vất vả vô cùng.”
Kể từ khi ông mắc bệnh, bà Lan phải bỏ hết công việc đồng áng, gia đình để theo ông đi chữa bệnh. Hàng chục năm qua đôi chân bà dường như đã mòn lối trên những cung đường từ Hà Tĩnh ra Hà Nội, rồi lại vào Bệnh viện Trung ương Huế, tìm đến các bệnh viện lớn nhỏ để giành giật sự sống cho chồng. Đứa con gái duy nhất lấy chồng xa, cũng nghèo khó không đỡ đần được nhiều. Bao nhiêu vốn liếng tằn tiện, bao nhiêu khoản vay mượn từ người thân đến xóm giềng, tất cả cứ thế “ra đi” theo những hóa đơn viện phí nối dài.

Bà Lan chăm sóc người chồng bệnh tật không kể tháng ngày.
Bà Lan kể lại: “Mỗi lần đưa ông đi viện là một lần tôi phải đi vay mượn, dù rất ngại nhưng cũng không còn cách nào khác. Sợ nhất là đi viện, tiền không có, nhiều khi phải nhịn ăn để ông có tiền mua thuốc”.
“Bà con lối xóm rất khâm phục đức tính chịu thương chịu khó của bà Lan. Ông Hậu còn sống đến ngày hôm nay là nhờ sự đồng hành chăm sóc của người vợ”, bà Lê Thị Vân - Bí thư Chi bộ thôn Phúc Trường cho hay.
Cuộc đời bà Lan tựa một khúc nhạc buồn kéo dài. Đôi vai gầy ấy không chỉ còng xuống vì bệnh tật của chồng, mà còn oằn thêm nỗi lo cho người chị chồng nửa tỉnh nửa mê, khi hiền khi dữ. Bà con lối xóm, chính quyền địa phương đã dang tay sẻ chia, nhưng sự đùm bọc ấy là không đủ trước những hóa đơn viện phí cứ dày lên theo từng ngày, từng đợt điều trị.
Người ta nhìn bà mà không khỏi se lòng: khi thì lặng lẽ bên giường bệnh, chắt chiu từng thìa cháo, viên thuốc cho chồng; khi lại rón rén mang túi gạo, bát thức ăn sang nhà chị, quét vội mảnh sân rồi vội vàng quay về, chỉ sợ một cơn mê dại bất chợt ập xuống lại bị đánh chửi. Bà Lan cứ thế âm thầm đi qua những ngày dài, nhẫn nại nhóm lên chút hơi ấm mỏng manh cho những phận người bất hạnh trong gia đình, trong khi chính mình thì dường như đã cạn kiệt cả sức lực lẫn tinh thần.


Bà Lan lặng lẽ với hành trình “một vai hai gánh”: vừa là điểm tựa cho người chồng trọng bệnh, vừa chăm sóc người chị chồng ngây dại vì tâm thần.
Bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Trường Lưu cho biết: "Trong các dịp lễ Tết, địa phương luôn dành các suất quà nghĩa tình cho vợ chồng ông Hậu và bà Lan. Tuy nhiên, do nguồn lực địa phương có hạn nên chúng tôi mong muốn hoàn cảnh của ông bà sẽ nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng".
Những ngày này, với gia đình bà Lan, Tết như vẫn còn ở đâu xa lắm. Mỗi sự quan tâm, sẻ chia lúc này đều vô cùng quý giá. Hy vọng rằng, với sự chung tay của các tấm lòng hảo tâm, căn nhà nhỏ của bà Nguyễn Thị Lan sẽ có thêm điều kiện để vượt qua khó khăn, thắp lên niềm hy vọng mới.
Mọi sự giúp đỡ xin được gửi về:
Bà Nguyễn Thị Lan, thôn Phúc Trường, xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh.
Hoặc chương trình "Vòng tay nhân ái", Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh
Số điện thoại: 0984.966.148
Email: chuyendeht@gmail.com
Tài khoản: VÒNG TAY NHÂN ÁI - HTTV: 777.321.99.99, Ngân hàng Ngoại thương, Vietcombank Hà Tĩnh (Nội dung tin nhắn ghi rõ: Bà Nguyễn Thị Lan, thôn Phúc Trường, xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh.)













