Tết của lính biên phòng

Ngày tết, hoa đào nở rộ trên tuyến biên giới cực Tây Tổ quốc. Ở đó, những người lính mang quân hàm xanh, với trách nhiệm và 'mệnh lệnh từ trái tim' vẫn đang bám nắm địa bàn, tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới thiêng liêng của Tổ quốc để nhân dân vui xuân, đón tết. Trong lòng họ trào dâng nỗi nhớ nhà, nhớ quê nhưng được sưởi ấm bởi tình quân - dân bền chặt nơi biên giới.

Đóng chân trên địa bàn huyện Mường Chà, Đồn Biên phòng Mường Mươn (Bộ đội Biên phòng tỉnh) quản lý 3 xã biên giới gồm: Mường Mươn, Na Sang, Ma Thì Hồ với gần 22km đường biên giới quốc gia tiếp giáp với Lào và 7 cột mốc. Đồn đã tổ chức đón tết sớm, phân công nhiệm vụ trực và đảm bảo an ninh biên giới trong dịp tết.

Đến Đồn Biên phòng Mường Mươn trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, niềm vui hiện rõ trong ánh mắt, nụ cười của những người lính biên phòng. Khuôn viên đơn vị được chỉnh trang cờ, hoa rực rỡ. Trong hội trường cũng được trang trí, tô điểm không gian đón tết. Vào những ngày này, nhiều đoàn công tác của các cấp, ngành đến thăm, chúc tết, động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đối với những người lính trẻ, cảm giác nhớ gia đình khi đón tết xa nhà là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, là lính biên phòng, các anh luôn tự hào khi được đón tết ở đơn vị, cùng đồng đội bảo vệ biên cương của Tổ quốc.

Đại úy Nguyễn Hữu Đạt, Đồn Biên phòng Mường Mươn (đầu tiên từ phải sang) đón tết cùng cán bộ chiến sĩ trong đơn vị.

Đây là cái tết thứ 2 Đại úy Nguyễn Hữu Đạt, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm và ma túy Đồn Biên phòng Mường Mươn ở lại trực tết cùng đơn vị. Đại úy Đạt quê ở tỉnh Thanh Hóa. Dù đón tết xa quê, xa người thân, gia đình nhưng đối với anh “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”. Vui tết tại đồn cùng anh em chiến sĩ và đồng bào các dân tộc biên giới cũng đầy ấm cúng, thiêng liêng như với gia đình.

Đại úy Nguyễn Hữu Đạt chia sẻ: “Tết đến, cảm giác nhớ nhà, nhớ người thân không tránh khỏi. Nhưng ở đây tôi có đồng đội, có bà con dân bản cùng vui xuân đón tết. Với những người lính biên phòng, trực và đón tết tại đơn vị là niềm tự hào vì được góp công sức chung vào mùa xuân lớn của đất nước. Xác định đó là nhiệm vụ hàng đầu, chúng tôi luôn vững vàng hoàn thành nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh”.

Cũng nhờ lần trực tết trước ở đơn vị, khi đi chúc tết người dân ở cơ sở mà Đại úy Đạt nên duyên với cô giáo Trường THCS DTBT Nậm Chua (huyện Nậm Pồ), nhà ở bản Púng Giắt, xã Mường Mươn (huyện Mường Chà).

Còn với Trung tá Nguyễn Hữu Hảo, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Huổi Puốc là người con đất lúa Thái Bình đã có thâm niên 12 năm công tác nơi biên giới Tây Bắc. Trong thời gian đó, Trung tá Hảo ăn tết cùng gia đình được 4 lần. Mặc dù vậy, với các anh dù ngày tết hay ngày thường vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Trung tá Hảo chia sẻ: “Xa nhà trong dịp tết, ai cũng có những giây phút nhớ người thân nhưng vì nhiệm vụ chúng tôi phải gói ghém niềm riêng để hoàn thành tốt công việc được giao. Thấu hiểu hoàn cảnh công tác, vợ con cũng thường xuyên gọi điện động viên, chia sẻ. Bên cạnh đó, tình cảm, sự tin yêu của bà con dân bản và tình đồng chí, đồng đội cũng giúp anh em vơi đi nỗi nhớ nhà”.

Trung tá Nguyễn Hữu Hảo, Đồn Biên phòng cửa khẩu Huổi Puốc thường xuyên được vợ gọi điện động viên, chia sẻ khi đón tết xa nhà.

Trung tá Nguyễn Hữu Hảo, Đồn Biên phòng cửa khẩu Huổi Puốc thường xuyên được vợ gọi điện động viên, chia sẻ khi đón tết xa nhà.

Để động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ, các đồn biên phòng tổ chức trang trí khuôn viên, cảnh quan tạo không gian tết sum vầy, ấm áp. Cán bộ, chiến sĩ biên phòng ở lại trực tết gói bánh chưng vừa để ăn tết tại đơn vị vừa tặng bà con biên giới. Các đơn vị đảm bảo đầy đủ chế độ để tổ chức đón tết và triển khai các hoạt động vui xuân an toàn, tiết kiệm. Đồng thời, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Xuân mới đã về. Những chiến sĩ biên phòng đón tết giữa núi đồi biên ải còn có cả tình cảm dạt dào của đồng chí, đồng bào nơi biên giới.

Bài, ảnh: Lan Phương

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.com.vn/bai-thuong/quoc-phong/tet-cua-linh-bien-phong