Tết đã về dưới những mái ấm Chiến dịch Quang Trung
Mới là những ngày giáp Tết, nhưng không khí đón Xuân đã trải khắp những ngôi nhà 'Chiến dịch Quang Trung' do lực lượng Công an hỗ trợ xây dựng cho người dân bị thiệt hại do bão lũ cuối năm 2025.

Thêm những nét chấm phá để ngày Tết của những ngôi nhà "Chiến dịch Quang Trung" đủ sắc màu.
Trong không khí se lạnh, nắng vàng phủ kín con đường dẫn vào nhà bà Ngô Thị Đàng trú xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai. Căn nhà cấp 4 nằm cuối hẻm cụt, màu hồng mái đỏ vẫn còn thoang thoảng mùi sơn mới. Cách đây mới chỉ 3 tháng, khi cơn bão số 13 vừa qua, nơi này còn là một đống gạch đá ngổn ngang, mái tôn vá víu, đường đất sình lầy. Ngay cả khi những đội quân "Chiến dịch Quang Trung" đến, mang theo những chuyến xe chở vật liệu cũng với những thanh niên Công an xung kích, bà Đàng không nghĩ rằng mình sẽ kịp đón Tết trong căn nhà vững chãi, ấm cúng như thế này.
Nhà nhỏ nhưng gọn gàng, chứa đầy tiếng cười nói. Bà Đàng chia sẻ: "Bão đi qua nhà tôi tan hoang, mất hết, không còn gì cả. Tôi thì già yếu rồi, không dám mơ lại được ăn Tết trong căn nhà đàng hoàng vậy đâu. Từ ngày có nhà mới, ngủ cũng yên giấc hơn. Tôi cảm ơn Đảng và Nhà nước, cảm ơn các chú Công an rất nhiều".
Không chỉ bà Đàng, nhiều hộ gia đình khác của chiến dịch Quang Trung cũng đang tất bật chuẩn bị Tết. Căn nhà mới của bà Trương Thị Châu trú xã Đề Gi đang được quét dọn lau chùi cẩn thận. Bà Châu chia sẻ: "Cứ nghĩ năm nay mất Tết rồi nhưng may mắn thiên tai qua đi, gia đình vẫn bình an. Được chính quyền và lực lượng Công an hỗ trợ, nhà tôi đón cái Tết mới đủ đầy trong căn nhà mới khang trang. Mấy cô chú Công an còn đến giúp nhà tôi sửa soạn cho Tết nữa".
Nhà bà Ngô Thị Đàng và bà Trương Thị Châu là 2 trong 87 căn nhà bị sập đổ, hư hỏng do thiên tai, mưa lũ, được lực lượng Công an hỗ trợ kinh phí và ngày công, xây dựng lại trong thời gian 30 ngày với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, thần tốc, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, kịp thời đón Tết Nguyên đán trong nhà mới.
Thăm lại những căn nhà "Chiến dịch Quang Trung", dấu ấn của sự đổi thay không chỉ nằm ở hình hài những ngôi nhà, mà còn ở nếp sống và tinh thần của người dân. Ở mỗi ngôi nhà, người dân trồng thêm cây cối, tất bật sắm sửa, vun vén cho cái Tết truyền thống, nói cười rôm rả, tạo nên những niềm vui nhỏ và ấm cúng, quên đi những mất mát do thiên tai.
Đại úy Đặng Văn Cẩn, cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai chia sẻ: "Khi triển khai "Chiến dịch Quang Trung", toàn lực lượng đều lo xây nhà làm sao cho kịp tiến độ, cho chắc chắn. Bây giờ quay lại, thấy bà con sống yên ổn, đón Tết đủ đầy hơn, mọi vất vả ngày trước đều đáng giá".
Năm cũ qua đi với nhiều mất mát, nhưng từ ấy tinh thần đoàn kết quân - dân cũng được khẳng định, lan tỏa mạnh mẽ. Và Tết Bính Ngọ, cái Tết đầu tiên dưới những mái ấm "Chiến dịch Quang Trung" trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/tet-da-ve-duoi-nhung-mai-am-chien-dich-quang-trung-post336910.html











